14-17 là độ tuổi người bán dâm trong một đường dây đã bị Công an thành phố Tuyên Quang triệt phá. Và vừa xong, nó được tướng Hồ Sĩ Tiến đưa ra làm ví dụ cho những tình trạng báo động: Mại dâm nhóm kín trên mạng xã hội; hình thức biến tướng sugar baby và tình trạng “trẻ hoá” người bán dâm.
14-15 tuổi, đó là những đứa trẻ con. Chắc chắn thế.
Những nhóm kín, từ hàng chục đến hàng ngàn thành viên. Những diễn đàn xxx “không bị hạn chế về thông tin, hình ảnh, video… trao đổi, không bị giới hạn về không gian, khu vực địa lý và cho rằng khó bị phát hiện bởi cơ quan chức năng do tính ẩn danh và độ bảo mật cao của các ứng dụng.
Nhu cầu mại dâm liên quan đến người nước ngoài dễ dàng được đáp ứng, kể cả những yêu cầu “bệnh hoạn” nhất, gây ra những hệ lụy xã hội xấu nhất.
Đây là những gì tướng Hồ Sĩ Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa nói trên trang Thông tin điện tử Chính phủ.
Nói thế nào cho đúng nhỉ? Nó chính xác là một hình thức mại dâm thời 4.0, đang dần thay thế cho những ổ, động, thay thế cho hình thức tiếp thị hè đường, quán đèn mờ hay những “ngã ba sung sướng”.
Phải mở ngoặc nhắc lại vụ sugar daddy/sugar baby mà Công an Quận Cầu Giấy vừa triệt phá. Nó 4.0 đến đáng sợ.
Cô gái bán dâm 18 tuổi dùng “mã” sinh viên. Qua mạng xã hội, biết tới group “Sugar baby Hà Nội”, đã liên lạc với “tú ông” tiếp thị bằng thông tin số đo, cân nặng kèm… hình ảnh. Và sau đó, được môi giới với một daddy để nhận một hợp đồng “chu cấp 15 triệu đồng/tháng, gặp nhau 4 lần quan hệ tình dục”.
Có hai chi tiết đáng nói trong vụ này: Bản thân “tú ông” cũng chưa từng gặp trực tiếp baby, hay daddy. Việc môi giới: Qua mạng. Thanh toán: Chuyển khoản.
Còn các cô sugar baby “mã” học sinh, sinh viên, có khi họ đang thuê trọ cùng nhau trong một chung cư cao cấp nào đó. Ngày ngày post ảnh sang chảnh và chờ các cuộc gọi từ daddy.
Những đứa trẻ 16 tuổi, 15 tuổi, thậm chí 14 tuổi. Vấn đề là chúng ta không biết đâu là giới hạn cuối của tình trạng trẻ hoá.
Có lẽ, không thể đặt ra một câu hỏi: Vậy thì gia đình? Họ ở đâu trong việc quản lý, chăm sóc những đứa trẻ kia.
Vậy thì có bao nhiêu người cha đưa con gái đi chơi Halloween đêm qua như một hình thức quan tâm giáo dục, để chúng không trở thành một sugar baby?