Những con đường giao thông lên mạn ngược đều khoét vào sườn đồi, sườn núi mà đi, khi mưa làm sạt lở là ách tắc. Còn ở dưới xuôi, mưa lúc nào ngập lúc ấy. Dân thành phố đi làm, xe và người như bơi trên đường. Thành phố Hạ Long ai cũng tưởng mưa bao nhiêu nước chảy ra biển bấy nhiêu. Hóa ra không phải vậy, tuần này mưa lớn tới 7-8 tiếng, Quảng Ninh có nơi ngập sâu tới 2m. Còn ở miền Tây Nam Bộ, biến đổi khí hậu đang “lộ diện” chưa từng thấy xưa nay: Nước mặn xâm nhập khiến cá tôm cũng không còn và người dân đang khát nước ngọt giữa biển nước mùa mưa!
Người ta đang hướng tới giao thông mới. Đã có những công ty bay trực thăng phục vụ nhu cầu đi lại. Xin nêu ra 2 tuyến chính: Hà Nội - Sa Pa bay đi và về có 3,5 tiếng, mỗi chuyến 5-6 khách giá vé 8.400 - 9.200USD. Hà Nội - Hạ Long bay vài chục phút, có cả thủy phi cơ, giá vé 3.600 - 3.900USD/chuyến. Ngoài người nước ngoài, dân ta ai dám chơi? Với thu nhập đầu người năm nay đã nhích lên trên 1.200USD/năm. Chả nhẽ làm cả năm để bay một chuyến lên Sa Pa xem tuyết rơi? Thôi thì đi đường bộ cho rẻ, nhưng lại thiếu an toàn. Càng cao tốc càng nhiều tai nạn, tàu hỏa đi đường riêng mà vẫn đổ kềnh.
Kinh tế đang phục hồi nhưng tuần qua buộc phải công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế. Hà Nội dẫn đầu với 200 doanh nghiệp nợ 4.672 tỉ đồng, TPHCM 200 doanh nghiệp nợ 3.517 tỉ đồng. Đó là chưa tính 1.200 doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền lên tới 1.400 tỉ đồng. Người lao động về hưu theo Luật BHXH chắc gì đã có lương hưu nếu theo dự báo không lâu nữa là quỹ BHXH sẽ vỡ. Tuy là chuyện cũ nhưng cần nhấn mạnh các ông trùm nợ nần vẫn là các người khổng lồ của nền kinh tế: Cty CP Sông Đà - Thăng Long, Cty CP Lọc hóa dầu Cần Thơ, Cty CP Dịch vụ dầu khí Sài Gòn, TCty Công nghiệp tàu thủy… Toàn là “người thân quen” của cả nước, nhân dân từ lâu đã gửi gắm niềm tin vào các bác, bây giờ các bác gặp khó, sa cơ cả, tin vào đâu?
Trên thương trường chỉ thấy toàn là nhà đẹp, nhà sang, nhà cao nhất thế giới, tiếp đó là các khu du lịch, resort đẹp như mơ… Người Việt chưa giàu vẫn nói: “Ăn thì nhiều, ở bao nhiêu”. Ở cũng cần lắm nhưng chúng ta vẫn ngày ngày đọc báo, lên mạng để “ở ké” nhà sang, đẹp vài phút cho biết “mùi” thế thôi.
Tuần này dày đặc các hoạt động tình nghĩa. Đến đội bóng quốc tế Manchester City cũng dành một phút mặc niệm những người đã nằm xuống để có đất nước Việt Nam hôm nay. Các cựu chiến binh, thanh niên xung phong giờ đã lọm khọm lắm rồi. Các mẹ Việt Nam anh hùng chỉ lác đác như lá mùa thu. Chắc các mẹ, các bác cũng chẳng chờ được đến ngày nước ta “sánh vai cường quốc”. Nhưng sau cơn mưa trời lại đẹp. Niềm vui dù nặng trĩu âu lo vẫn là niềm vui…