Những giọt máu cho đi sẽ quay về

Lê Thanh Phong |

Hà Nội những ngày mưa rét, nhưng may quá, có những nghĩa cử làm ấm áp lòng người ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đó là từng dòng người xếp hàng chờ đến phiên mình, hiến máu sau lời kêu gọi của Viện về thiếu máu dự trữ.

Chỉ sau mấy ngày kêu gọi, tính đến ngày 8.1, tỷ lệ máu nhóm O trong ngân hàng máu đã tăng lên 16,9% so với ngày 4.1. Chính cán bộ, nhân viên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã là những người đầu tiên hiến máu cho người bệnh của mình, đồng thời tích cực kêu gọi người thân, cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi thiếu máu.

Những lúc như thế này, mới thấy dân mình tốt, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu quý báu cho cộng đồng. Nhiều người không có điều kiện tham gia, nhưng chưa hiểu ý nghĩa của việc hiến máu, hiểu sai về lời kêu gọi hiến máu, nên có nhiều ý kiến chưa phù hợp.

Đất nước mình có số vụ tai nạn giao thông, người chết và bị thương thuộc loại hàng đầu thế giới. Mỗi năm có khoảng 15.000 người chết do tai nạn giao thông, trong đó có hơn một nửa chết tại hiện trường, còn lại là chết trong quá trình điều trị. Có không ít người trong số họ mất máu quá nhiều và bệnh viện không đủ máu để truyền. Còn hàng chục ngàn người bị thương do tai nạn giao thông, nếu không có đủ máu cứu họ thì số lượng người chết không chỉ là 15.000 người/năm.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để hiểu rằng, các bệnh viện cần một lượng máu rất lớn để cấp cứu, điều trị cho nạn nhân tai nạn giao thông, chưa kể còn nhiều bệnh tật khác.

Có lẽ mọi người còn nhớ, chỉ trong 3 ngày từ 29 đến mồng 2 Tết năm trước, các bệnh viện trên toàn quốc tiếp nhận trên 2.200 người vào viện do đánh nhau, 260 người bị thương tích nặng, 14 người tử vong. Chừng đó người đánh nhau và nhập viện trong 3 ngày thì cần bao nhiêu máu?

Ai trong chúng ta cũng có thể là nạn nhân của tai nạn giao thông, của bệnh tật và của những tai nạn bất ngờ, cho nên chưa biết lúc nào chúng ta cần máu. Những giọt máu của mình cho đi hôm nay để cứu chữa ai đó, rồi sẽ có những giọt máu ai đó cho đi lại cứu chữa mình và người thân của mình.

Chỉ khi ở trong tình trạng thập tử nhất sinh cần tùng đơn vị máu mới thấy máu qúy như thế nào. Ý nghĩa của hiến máu không quá khó để nhận ra, nhưng biến thành hành động chung lại không hề dễ.

Xin không cho đi, thì xin cũng đừng nặng lời với những lời kêu gọi từ cộng đồng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Máu cạn kho, bác sĩ và người bệnh đều lo

THÙY LINH |

Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ kéo dài, từ khoảng 23 Tết âm lịch, hiến máu đã tạm dừng, sau Tết cũng chưa thể triển khai ngay lịch hiến máu tại các đơn vị nên máu phục vụ điều trị càng gặp khó khăn. Tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là nhóm máu O đã diễn ra nhiều năm nay và chưa có phương án để giải quyết triệt để.

Thiếu trầm trọng nhóm máu O, hàng trăm người tình nguyện hiến máu

L.Hà |

Ngay sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ra lời kêu gọi hiến máu cứu người, đặc biệt là nhóm máu O, 4 ngày nay, hàng trăm người không quản đường sá xa xôi đã đến hiến máu. Lượng máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lên đáng kể.

Tình trạng khan hiếm máu đã "dễ thở" hơn

L.Hà |

Khi biết được thông tin đang khan hiếm nhóm máu O cấp cứu và điều trị cho người bệnh, trong những ngày vừa qua Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đón tiếp khá đông người đến tham gia hiến máu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Máu cạn kho, bác sĩ và người bệnh đều lo

THÙY LINH |

Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ kéo dài, từ khoảng 23 Tết âm lịch, hiến máu đã tạm dừng, sau Tết cũng chưa thể triển khai ngay lịch hiến máu tại các đơn vị nên máu phục vụ điều trị càng gặp khó khăn. Tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là nhóm máu O đã diễn ra nhiều năm nay và chưa có phương án để giải quyết triệt để.

Thiếu trầm trọng nhóm máu O, hàng trăm người tình nguyện hiến máu

L.Hà |

Ngay sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ra lời kêu gọi hiến máu cứu người, đặc biệt là nhóm máu O, 4 ngày nay, hàng trăm người không quản đường sá xa xôi đã đến hiến máu. Lượng máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lên đáng kể.

Tình trạng khan hiếm máu đã "dễ thở" hơn

L.Hà |

Khi biết được thông tin đang khan hiếm nhóm máu O cấp cứu và điều trị cho người bệnh, trong những ngày vừa qua Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đón tiếp khá đông người đến tham gia hiến máu.