Nguyễn Viết Dũng, Tập đoàn Đất Quảng, HĐND, chuyện gì ra chuyện đó

Lê Thanh Phong |

"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ việc mà bản thân đã gây ra, xin nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật", ông Nguyễn Viết Dũng đã nói như thế.

Ông Dũng lên tiếng xin lỗi: "Chỉ một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà tôi đã có hành động đáng trách. Tôi thành thật xin lỗi".

Với những lời ông Dũng nói, có thể thấy rằng, ông đã rất hối hận và xin lỗi thật lòng. Vậy thì không nên đẩy ông đến đường cùng. Nhất là khai thác đời tư, gia đình, vợ con của ông. Ai sai người đó chịu trách nhiệm, mỗi người có một số phận và cuộc đời riêng.

Vợ con ông không có lỗi.

Ông Nguyễn Viết Dũng đã sai và thừa nhận. Làm sáng tỏ hành vi của ông Dũng là việc của cơ quan điều tra. Có thể ông Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự, có thể không. Hãy chờ kết luận của các cơ quan tố tụng.

Nhưng phải rạch ròi, chuyện gì ra chuyện đó. Không nên đẩy ai đến chân tường.

Tập đoàn Đất Quảng "không có tội", doanh nghiệp cần có sự ổn định, yên tâm để sản xuất kinh doanh. Một doanh nghiệp hoạt động, nhiều người lao động có việc làm, đó là điều cần suy xét để cảm thông. Một ông Dũng sai phạm không có nghĩa là người lao động của doanh nghiệp phải "chịu tội".

Doanh nghiệp cần hợp đồng, quan hệ với đối tác, sản xuất kinh doanh, đóng thuế và trả lương cho người lao động. Không thể vì chiếc gậy golf của ông Nguyễn Viết Dũng mà tan hoang.

Ông Nguyễn Viết Dũng lên tiếng: "Đã có nhiều thông tin sai sự thật, bới móc, khai thác chuyện đời tư cá nhân, gia đình mình cũng như hoạt động bình thường của doanh nghiệp; "vu khống", "bịa đặt", quy chụp sự việc khi chưa có căn cứ, kết luận cụ thể từ các cơ quan chức năng".

Ông Dũng nói là một việc. Các cơ quan chức năng nên vào cuộc để làm rõ ai, tổ chức nào đã vu khống ông Dũng và vu khống điều gì? Đó cũng là chuyện nào ra chuyện đó.

Còn nữa, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã bị ảnh hưởng phần nào uy tín bởi hành vi của ông Nguyễn Viết Dũng, nhưng hãy để thời gian cho Hội đồng xem xét sự việc và đưa ra quyết định công tâm, công bằng, đúng quy định đối với ông Dũng.

Ai cũng có thể sai, biết sai và gửi lời xin lỗi là điều đáng ghi nhận. Ông Nguyễn Viết Dũng đã làm được việc đó, dư luận cũng nên cảm thông.

Cảm thông, nhưng cũng chuyện nào ra chuyện đó, phải xem xét tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân của ông Nguyễn Viết Dũng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Golfer Nguyễn Viết Dũng có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng

Trà Ban |

Ông Nguyễn Viết Dũng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12 - là đảng viên, Bí thư chi bộ đảng Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng. Vì vậy, những hành vi của ông Dũng có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng.

Tổ chức kiểm tra Đảng vào cuộc vụ ông Nguyễn Viết Dũng đánh caddie

Trà Ban |

Quảng Nam - Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào cuộc, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Viết Dũng - đảng viên, Bí thư Chi bộ đảng Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.

Ông Nguyễn Viết Dũng thôi làm đại biểu dân là lời xin lỗi chân thành nhất

Lê Thanh Phong |

"Tôi thành thật xin lỗi chị N.A.L., gia đình chị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Chỉ một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà tôi đã có hành động đáng trách. Tôi thành thật xin lỗi...", đó là lời của ông Nguyễn Viết Dũng, người đánh nữ caddie trên sân golf.

Ông Nguyễn Viết Dũng thừa nhận đã đánh caddie và nói lời xin lỗi

Trà Ban |

Hôm nay (13.12), lần đầu tiên, ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã lên tiếng thừa nhận việc mình đã đánh  nữ nhân viên phục vụ (caddie) gãy gậy tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Golfer Nguyễn Viết Dũng có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng

Trà Ban |

Ông Nguyễn Viết Dũng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12 - là đảng viên, Bí thư chi bộ đảng Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng. Vì vậy, những hành vi của ông Dũng có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng.

Tổ chức kiểm tra Đảng vào cuộc vụ ông Nguyễn Viết Dũng đánh caddie

Trà Ban |

Quảng Nam - Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào cuộc, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Viết Dũng - đảng viên, Bí thư Chi bộ đảng Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.

Ông Nguyễn Viết Dũng thôi làm đại biểu dân là lời xin lỗi chân thành nhất

Lê Thanh Phong |

"Tôi thành thật xin lỗi chị N.A.L., gia đình chị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Chỉ một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà tôi đã có hành động đáng trách. Tôi thành thật xin lỗi...", đó là lời của ông Nguyễn Viết Dũng, người đánh nữ caddie trên sân golf.

Ông Nguyễn Viết Dũng thừa nhận đã đánh caddie và nói lời xin lỗi

Trà Ban |

Hôm nay (13.12), lần đầu tiên, ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã lên tiếng thừa nhận việc mình đã đánh  nữ nhân viên phục vụ (caddie) gãy gậy tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.