Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói thật, bởi vì trước Quốc hội, một giờ chất vấn các vị bộ trưởng vô cùng quan trọng, được cử tri cả nước theo dõi như nuốt từng lời, đùa sao được. Giữa điện Diên Hồng, bàn về cương vực lãnh thổ quốc gia, bàn về no cơm ấm áo cho bá tánh, bàn về quốc kế dân sinh cho dân tộc, sao lại đùa được. Và bởi vì đó là lời thật của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho nên cử tri mang một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói về phở, nón lá và nhiều danh lam thắng cảnh của Việt Nam làm nên giá trị du lịch. Những thứ mà Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nêu ra đều là vốn liếng có sẵn, không phải sản phẩm do ngành du lịch tạo ra. Ngành du lịch chỉ khai thác nguồn vốn đó, nhưng sự phát triển không so được với Thái Lan, Singapore, Malaysia và thê thảm hơn là còn thua cả Campuchia và Lào.
Cử tri càng buồn hơn khi mới đây, ngành du lịch công bố kết quả khảo sát về du lịch với kết quả là 94% số du khách nước ngoài hài lòng khi đến Việt Nam. Thôi thì hãy cố gắng đặt niềm tin vào kết quả khảo sát này để có thêm nguồn cảm hứng. Nhưng khi so sánh với những kết quả khác thì chua xót thay, tất cả đều là sự thực, con số khảo sát về sự hài lòng là sự thật, nhưng lượng khách du lịch nước ngoài giảm mạnh là sự thật, du lịch Việt Nam thua kém các nước trong khu vực là sự thật, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh không dám trả lời câu hỏi bao giờ du lịch Việt Nam bằng các nước trong khu vực là sự thật. Sự thật như thế, và trách nhiệm truyền lại cho đời sau. Vậy thì chỉ có khóc, không thể cười được.
Chịu trách nhiệm là bản thân tự xử trước thất bại, không đổ cho ai, không truyền cho ai. Mới đây, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tuyên bố về chấn chỉnh an ninh trật tự tại địa phương rằng: “Nếu không dẹp được tình trạng mất an ninh trật tự thì trưởng các đơn vị tự xin nghỉ. Ngay cả tôi cũng vậy, nếu làm không được thì sẽ xin nghỉ”. Trách nhiệm chính là đây.
Hãy để lại cho thế hệ sau một đất nước giàu mạnh, một quốc gia danh giá, một tài sản vật chất và tinh thần vạm vỡ, đừng để lại những món nợ.