Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc.
Cụ thể, sau khi cãi vã, ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng - đã lao vào đánh đấm ông Lê Đức Huấn - Hiệu phó, khiến ông Huấn bị nhiều thương tích ở vùng mặt. Sau đó, ông Huấn phải nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy điều trị.
Thầy giáo đánh nhau trong trường học đã là chuyện hiếm, thầy hiệu trưởng đánh thầy hiệu phó nhập viện lại càng hy hữu.
Thầy với thầy cãi nhau, xô xát, đánh nhau, không còn thể thống gì nữa. Thầy với thầy mà "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" thì làm sao dạy học trò?
Trong môi trường giáo dục, chỉ có thái độ ứng xử văn hóa, nói năng lịch sự, văn minh. Chỉ có tha thứ, nhường nhịn, chỉ có lời nói lẽ phải thay cho nắm đấm, và chỉ có tình thương yêu thay cho sự giận dữ, hận thù.
Và chính người thầy phải làm gương trước.
Gương vỡ không thể soi được. Các em học sinh của Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc sẽ nghĩ gì về người thầy của mình và học sinh khắp nơi sẽ nghĩ gì khi xem clip thầy đánh thầy đang lan tràn trên mạng.
Trong xã hội hiện đại với nhiều nền tảng xã hội chuyển tải thông tin hiện nay, con người không giấu giếm được gì, tốt hơn hết là đối diện với sự thật.
Đối diện bằng cách gì?
Đó là cả hai thầy hiệu trưởng và hiệu phó phải lên tiếng nhận lỗi, phải tự thấy mình đã làm gương xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy và cả ngành Giáo dục.
Còn về phía ngành Giáo dục địa phương, cần xem xét, xử lý kỷ luật hai trường hợp này. Thầy không làm gương thì phải xử lý nghiêm để làm gương cho những người thầy khác.
Gần đây, liên tục xảy ra những vụ bạo lực học đường, học sinh đánh nhau, có nhiều vụ học sinh đánh hội đồng một bạn, có nhiều vụ là học sinh nữ. Tệ hơn, đã có những trường hợp học sinh đánh nhau dẫn đến tử vong.
Vụ mới nhất, một học sinh bị đâm chết khi cùng nhóm bạn kéo qua trường thuộc xã khác gây gổ với một học sinh lớp 9 tại đây. Vụ án mạng xảy ra tại Trường tiểu học và THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).
Thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bạo lực từ phim ảnh, từ các "giang hồ mạng", các em cần phải được giáo dục để đẩy lùi cái xấu, không hành động ngông cuồng, gây rối trật tự xã hội, thậm chí là gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.
Trách nhiệm giáo dục là cha mẹ, là gia đình và nhà trường.
Cho nên, thầy giáo phải là mẫu mực, không thể làm gương xấu.