Trong lúc dư luận đang nóng ran với vụ học sinh ném dép vào mặt cô giáo ở Tuyên Quang, thì hội thi về nét đẹp văn hóa ứng xử trong trường học là một sự thức tỉnh về giáo dục ứng xử trong môi trường học đường.
Các trường trung học, đại học tổ chức nhiều cuộc thi, trong đó chú trọng tới cái đẹp bên ngoài như nữ sinh duyên dáng, hoa khôi sinh viên... nhưng chưa chú trọng cái đẹp "bên trong" - đó là ứng xử có văn hóa, có lễ phép.
Chính vì chỉ chú trọng cái đẹp bên ngoài, mới có chuyện nữ sinh viên từng là hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhưng lại hành hung người khác tại chung cư La Bonita ngày 19.11 vừa qua. Vụ việc đang chuyển Công an giải quyết, gây ồn ào trong giới người đẹp mấy hôm nay.
Cha ông dạy "cái nết đánh chết cái đẹp", tất nhiên là nói đến cái đẹp bên ngoài. Còn cái đẹp bên trong chính là cái nết: nết ăn nói, ứng xử, thưa gửi. Đặc biệt đối với nữ, có đủ "công, dung, ngôn, hạnh" mới là cái đẹp vẹn toàn.
Ngôn, hạnh là cái đẹp bên trong, là cốt cách, văn hóa của con người. Học nhiều bằng cấp mà mất cái gốc văn hóa thì đôi khi còn làm điều xấu xa, không lương thiện.
Học toán, học văn, học ngoại ngữ giỏi để làm gì, khi học trò gặp thầy cô không cúi chào, gặp người lớn không thưa gửi lễ phép, ra đường gặp người già, phụ nữ, trẻ em không biết nhường nhịn. Nhồi nhét lắm chữa nghĩa nhưng về nhà bất kính với cha mẹ, không vâng lời người trên, thì chữ nghĩa đó chẳng để làm gì.
Ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thi trên là cách để giáo dục học sinh biết ứng xử, mà phải ứng xử đẹp, ứng xử có văn hóa. Điều mà có thể nói là đang rất thiếu vắng trong môi trường học đường. Người quan tâm đến giáo dục con người, giáo dục thẩm mỹ phải lau nước mắt khi đọc những dòng tin về bạo lực học đường, về học trò vô lễ với thầy cô.
Thi thì có tìm hiểu, có rèn luyện, có tập dợt. Quá trình đó giúp các em nghiên cứu, học hỏi để biết kỹ hơn, rộng hơn, sâu hơn về văn hóa ứng xử. Có khi, các em biết lễ độ nhưng chưa biết cách ứng xử cho đúng cách, cho "phải phép". Chính hội thi này sẽ giúp các em hiểu biết hơn, sâu sắc hơn. Không chỉ các em học sinh, mà người lớn cũng qua hội thi để nhìn ngắm lại mình.
Rất mong, các địa phương khác tham khảo và tổ chức những hội thi như ngành Giáo dục Lâm Đồng. Để qua những hội thi có nội dung tương tự từ trung học đến đại học, sẽ góp phần giáo dục con cái chúng ta khi trưởng thành, ngoài làm chủ tri thức, còn là một con người có văn hóa cao.