Đồng tiền nước mắt

LÊ THANH PHONG |

Tù nhân oan sai nổi tiếng Nguyễn Thanh Chấn sẽ được bồi thường 7,2 tỉ đồng. Số tiền bồi thường dù có lớn hơn cũng không thể bù đắp được những mất mát của ông Chấn và gia đình ông.

10 năm tù oan, đau đớn, nhục nhã, thậm chí quẫn trí vì quá uất ức mà ông Chấn nhiều lần muốn tự tử, thì 7,2 tỉ đồng mà ông được bồi thường quả đúng là đồng tiền xương máu.

Tiền bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn cũng như nhiều người bị tù oan sai khác lấy từ đâu là câu hỏi của dư luận, và câu trả lời là tiền ngân sách. Ba năm qua, có 71 trường hợp oan sai (được phát hiện), thế thì Nhà nước bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Rồi đây, còn những vụ đang ở ngưỡng cửa oan sai như Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), Hồ Duy Hải (Long An), Hàn Đức Long (Bắc Giang)…, nếu chứng minh oan sai thì phải bồi thường. Lại móc tiền ngân sách ra để trả nợ cho cái sai của các cơ quan tố tụng.

Tiền ngân sách từ đâu ra vậy? Đó là tiền thuế của dân, tiền tài nguyên của đất nước. Để có được đồng tiền đó, cũng thấm đẫm mồ hôi nước mắt của dân. Những công nhân vắt kiệt sức mình trên các công trường, những ngư dân bám ngư trường đối mặt với hiểm nguy giữa biển cả, những nông phu quần quật trên đồng lúa, nương rẫy. Bất cứ đồng tiền nào của họ làm ra cũng là mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu. 

Đồng tiền đó đem trả lương cho những cán bộ điều tra, kiểm sát, quan tòa để bảo vệ công lý, bảo vệ công lý chính là bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ. Nhưng một số cán bộ chấp pháp phạm pháp, điều tra, kiểm sát, xét xử oan sai, gây họa cho dân, gây hại cho nước. Họ gây hại, gây họa xong, thì lại lấy đồng tiền xương máu của dân ra để khắc phục hậu quả. Thế là quá ngang trái, quá bất công. Bồi thường oan sai bằng một sự oan nghiệt khác. Đó là gây oan cho đồng tiền của dân.

Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước quy định người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại, nhưng đã có ai liên quan đến tất cả các vụ án oan sai rút tiền túi ra đồng nào để bồi thường chưa? Những kẻ gây ra án oan sai nhưng không thực hiện trách nhiệm bồi thường thì luật đặt ra để làm gì, quả là phí tiền của dân đã bỏ ra để sản xuất luật.

Không chỉ phí tiền của dân, mà nguy hiểm chính là ở chỗ cán bộ của các cơ quan tố tụng không sợ luật, nhờn luật. Còn tình trạng gây ra oan sai có Nhà nước bồi thường thì sẽ còn nhiều án oan sai.

 

 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".