Ngày 1.3, tại hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phát biểu: “Tôi đề nghị là nói cụ thể, không lý luận nữa. Chỉ đạo đã có Bí thư, giờ chỉ còn bắt tay nhau mà làm để tội phạm không có đất sống”.
Người dân hết sức vui mừng bởi vì đây loại trừ được tội phạm là điều mà dân mong chờ nhất. Sài Gòn có trở lại là “Hòn ngọc viễn Đông” sớm hay muộn không quan trọng, mà cấp bách nhất là người dân được sống bình yên. Ăn bát cơm chưa ngon nhưng có giấc ngủ ngon, còn hơn có chút của ăn của để mà sống trong nơm nớp lo sợ.
Vì quá mong chờ, quá tin tưởng nên dân đếm từng ngày cái hạn 3 tháng.
Cho đến nay vẫn chưa có thống kê đầy đủ trong ba tháng qua tội phạm tại TPHCM diễn biến như thế nào. Dân cần có câu trả lời chính xác, khách quan, thuyết phục. Dân không thống kê nhưng dân nghiệm thu bản báo cáo của Công an TPHCM, dân có đủ trí thông minh để biết báo cáo có trung thực hay không.
Ngoài báo cáo tổng thể, cần có báo cáo chi tiết tình hình phòng chống tội phạm từng địa bàn quận huyện, phường xã. Nơi nào để tội phạm tăng, lãnh đạo của địa bàn đó phải chịu trách nhiệm.
Không thể loại trừ tội phạm trong một thời gian ngắn, nhưng những nỗ lực trong vòng ba tháng không thể không mang lại kết quả ban đầu. Cho nên, cần phải cách chức lãnh đạo những địa bàn bất lực trước tội phạm. Đó chính là “xử lý nghiêm những ai không hoàn thành nhiệm vụ được giao, những cá nhân làm cho chính quyền mất uy tín đối với nhân dân”.
Tiếp theo, người dân cần có một cam kết mới, từ mốc báo cáo ba tháng đến hết năm 2016, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch chống tội phạm như thế nào, loại bỏ căn bản được loại tội phạm gì. Đơn cử, công an có loại trừ được nạn ăn cắp phụ tùng ôtô, có dẹp được các chợ tiêu thụ đồ gian. Nói thẳng, bọn ăn cắp phụ tùng ôtô tiêu thụ ở chợ nào dân còn biết, công an không thể không biết.
Nếu tội phạm vẫn còn đất sống thì niềm tin của nhân dân không còn đất sống.