Bốc tro lư hương, dâng sao giải hạn, giải vong, bệnh mê tín quá trầm trọng

Lê Thanh Phong |

Người ta chen chúc nhau ở chùa Bà - Bình Dương bốc tro lư hương cầu may. Nhiều người vì mê tín mà đạp nhau để đến những đền miếu được cho là linh thiêng hằng mong được phúc lộc.

Dâng sao giải hạn, giải vong, trục vong thu hút hàng ngàn người đến để nộp tiền cho những cá nhân, tổ chức bày ra các trò này. Báo chí lên tiếng, đại diện tổ chức Phật giáo cũng khuyến cáo những hoạt động đó là đi ngược lại với giáo lý nhà Phật, nhưng không mấy ai nghe.

Đến với Phật hay bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào, là cho lòng mình an yên, không phải để lo lắng sợ hãi bất an, đến nỗi ngày đêm lâm râm khấn vái xin xỏ, mặc cả với thánh thần.

Chưa kể, tử vi bói toán xuất hiện khắp nơi, nhiều người tin vào các ông "đeo mắt kính đen" ngồi đoán số phận của người khác. Chỉ cần các thầy dùng chiêu PR, cho đệ tử đồn thổi ở xóm đó có ông thầy xem tử vi hay lắm, thế là lũ lượt người đi xem, thầy hốt bạc. Còn nhớ, cha ông xưa đã cảnh báo về tệ nạn bói toán rằng: "Tử vi xem bói cho người. Số thầy thì để cho ruồi nó bâu".

Rất nhiều hoạt động lễ hội mang tính truyền thống, sắc màu văn hóa đẹp đẽ mà cha ông để lại, nhưng đến nay đã bị biến tướng, thành hủ tục, mê tín dị đoan, đó là điều rất đáng buồn và lo ngại.

Ngày càng xuất hiện nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng tổ chức các hoạt động mê tín, trục lợi. Báo chí, dư luận chỉ ra các chiêu trò lừa bịp rất rõ ràng, nhưng đa số vẫn cứ mê muội.

Thật đáng tiếc, khi chen chúc trong đám đông mê muội đó, có nhiều nam thanh nữ tú, thế hệ tiếp cận với tri thức khoa học hiện đại. Thử hỏi, hội nhập quốc tế thế nào khi còn tin vào tro nhang trong lư hương có thể giúp cho làm giàu, công dân toàn cầu sao được khi cúi đầu đội sớ xin giải hạn, trục vong.

Thanh niên thời đại công nghiệp lần thứ tư, công nghệ 4.0 phải nghĩ đến chinh phục sao hỏa và các vì tinh tú, ai lại đi xin giải hạn sao Kế Đô, Thái Bạch, La Hầu... Giới trẻ thừa biết rằng, các tập đoàn công nghệ lừng danh thế giới, thu lợi nhuận hàng trăm tỉ USD mỗi năm, không có tập đoàn nào thờ cúng, đốt vàng mã, kéo nhau đi chùa tập thể để xin may mắn phúc lộc.

Thế nhưng, những tập thể đó chinh phục cả thế giới bằng trí tuệ siêu việt của họ, không phải do thần thánh phương nào cho cả.

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, yêu cầu các tổ chức đoàn thể tích cực chung tay tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không đốt và sử dụng đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, trục lợi, mê tín dị đoan trong lễ hội.

Nhưng các địa phương đã chưa hoàn thành được nhiệm vụ này, còn quá nhiều hoạt động mê tín dị đoan diễn ra.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM xếp hàng vào chùa Ngọc Hoàng trước ngày Rằm tháng Giêng

Nguyên Chân |

TPHCM - Hôm nay 23.2 (tức 14 tháng Giêng) đông đảo người dân đã có mặt ở chùa Phước Hải (Quận 1) để dâng hương, cầu bình an.

Hà Tĩnh, Nghệ An quyết tâm dẹp mê tín dị đoan, trục lợi

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong dịp Tết, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại các di tích, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi.

Việc tiếp nhận, sử dụng tiền công đức tại các đền chùa ở Ninh Bình vẫn chưa công khai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tiền công đức hay thường gọi là tiền giọt dầu ở các chùa, đền và các di tích, tín ngưỡng văn hóa là sự thành tâm của phật tử, người dân, du khách. Tuy nhiên, cơ bản đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa có cơ chế cụ thể về việc quản lý loại tiền công đức này.

Dòng người đội nắng chen nhau đi lễ cầu may ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, dù trưa nắng, dòng người ở các nơi vẫn đổ về đi lễ cầu may dịp đầu năm.

ACV lên tiếng khi bị chê thiết kế sân bay Long Thành không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm

Xuyên Đông |

Trước thông tin nhà ga hành khách số 1 (sân bay Long Thành) sẽ không thể kết hợp xây ga đường sắt ngầm, ACV đã lên tiếng.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội khai bị nhổ nước bọt

Tô Thế - Thu Giang |

Tại Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh đã khai do bị nhổ nước bọt trước nên đã phi xe máy lên đường Vành đai 2 chặn đầu xe, ẩu đả.

Bắt tạm giam Chủ tịch xã và 4 cán bộ lạm quyền ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Ngày 27.2, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An (huyện Hưng Hà).

Người dân TPHCM xếp hàng vào chùa Ngọc Hoàng trước ngày Rằm tháng Giêng

Nguyên Chân |

TPHCM - Hôm nay 23.2 (tức 14 tháng Giêng) đông đảo người dân đã có mặt ở chùa Phước Hải (Quận 1) để dâng hương, cầu bình an.

Hà Tĩnh, Nghệ An quyết tâm dẹp mê tín dị đoan, trục lợi

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong dịp Tết, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại các di tích, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi.

Việc tiếp nhận, sử dụng tiền công đức tại các đền chùa ở Ninh Bình vẫn chưa công khai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tiền công đức hay thường gọi là tiền giọt dầu ở các chùa, đền và các di tích, tín ngưỡng văn hóa là sự thành tâm của phật tử, người dân, du khách. Tuy nhiên, cơ bản đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa có cơ chế cụ thể về việc quản lý loại tiền công đức này.

Dòng người đội nắng chen nhau đi lễ cầu may ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, dù trưa nắng, dòng người ở các nơi vẫn đổ về đi lễ cầu may dịp đầu năm.