Những vết máu còn sót lại từ hiện trường 1 vụ trộm cắp
Vừa qua, phản ánh thông tin đến phóng viên Lao Động, một số người dân hiện đang sinh sống tại tổ dân phố số 1, phường Quang Trung (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bày tỏ sự hoang mang, bức xúc khi thời gian qua, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ việc kẻ gian đột nhập các ngôi nhà cao tầng từ trên tum, mái thâm nhập vào trong nhà lục lọi tủ, két sắt, khua khoắng tài sản có giá trị.
Theo người dân, mặc dù đa số bị hại đã trình báo, làm đơn gửi đến Công an phường sở tại nhưng sự việc nhiều lần vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục tái diễn đã gây ảnh hưởng không nhỏ cả về tài sản lẫn tinh thần cho bà con.
Sáng nay, 27.2, phóng viên Lao Động đã có mặt tại khu vực kể trên để tìm hiểu, xác minh thông tin theo phản ánh của người dân.
Tiếp đón phóng viên ở ngôi nhà nhỏ 3 tầng tại số nhà 17, ngõ 306 đường Trần Thánh Tông (tổ dân phố số 1, phường Quang Trung, TP Thái Bình), bà B.T.H (65 tuổi) hiện sinh sống một mình vẫn tỏ ra chưa hết sợ hãi, lo lắng.
Bà H cho biết, mới chiều 24.2 vừa qua, sau khi đi lễ chùa về, bà H tá hỏa khi tất cả đồ đạc, tủ quần áo, các vị trí trong ngôi nhà mình bị lục lọi, xới tung. Đáng nói, trước khi đi vắng bà H đã khóa cửa, cổng rất cẩn thận.
"Tôi bước vào nhà hoảng hốt khi đồ đạc, vật dụng bị lục soát xáo trộn hết cả. Trên nền nhà, ở chăn màn trên giường, quần áo trong tủ còn vương vết máu nhỏ thành giọt. Khi đi lên tầng 3, tôi thấy tấm cửa gỗ có lồng kính ngăn cách giữa sân thượng vào phòng thờ và phòng ngủ bị đập vỡ. Lúc này tôi mới hết hồn gọi con cháu đến xem sự thể ra sao vì tôi biết đã có trộm đột nhập vào nhà", bà H nói khi chưa hết sợ hãi.
Khi con cháu bà H đến kiểm tra hiện trường và xem lại camera an ninh đặt ở tầng 1 thì tá hỏa phát hiện 1 nam thanh niên dưới 30 tuổi, mặc quần màu đen, áo khoác xám đi đi lại lại lục lọi đồ đạc lúc 14h15 chiều cùng ngày tại tầng 1 nhà bà H.
"Cửa, cổng vẫn còn nguyên khóa. Chứng tỏ kẻ gian đột nhập từ tum mái ngôi nhà rồi đập vỡ cửa kính, thò tay kéo chốt cửa để vào bên trong nhà từ sân thượng. Có thể khi cho tay vào tên trộm đã bất cẩn bị quệt vào kính vỡ nên bị thương, chảy máu. Cũng may két sắt bà tôi phủ lớp bao bì, vải lên trên nên tên trộm không phát hiện ra, chỉ bị mất 1,5 triệu tiền mặt", anh L.Đ.T (37 tuổi, cháu họ sống sát cạnh nhà bà H) - cho hay.
Bà H cho biết, chồng bà đã qua đời, hai con lập gia đình sinh sống ở xa, hàng ngày bà chủ yếu ở một mình. Các con bà lắp 1 mắt camera ở tầng 1 để tiện theo dõi, xem mẹ sức khỏe, sinh hoạt thế nào. Nếu không có camera ghi lại được thì thực sự bà H cũng không biết nhà mình bị trộm vào lục lọi như thế nào.
Không phải lần đầu nhà dân bị đột nhập, trộm cắp
Vẫn theo anh L.Đ.T, vụ việc của nhà bà anh vừa xảy ra đã là "lần thứ n" kẻ gian đột nhập vào khu vực. Trước Tết, nhà anh H gần đó bị mất két sắt mini đựng tiền mặt, dây chuyền tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Trước đó nữa, vài năm gần đây nhà ông B, nhà anh C... cũng bị phá cửa đục két. Mọi người đều đã báo Công an phường, có khoanh vùng cả một đối tượng tình nghi liên quan đến tất cả các vụ trộm cắp này nhưng không hiểu tại sao đến nay đối tượng vẫn chưa bị bắt giữ, xử lý.
Xác nhận với phóng viên Lao Động, anh V.M.H (37 tuổi, trú nhà số 5, ngõ 300 đường Trần Thánh Tông, tổ dân phố số 5, phường Quang Trung, TP Thái Bình) cho biết: "Khoảng 20h đến 21h tối 12.12.2023, khi vợ chồng tôi đi ra ngoài mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho vợ sinh con. Đến khi về vợ chồng tôi tá hỏa khi chiếc két sắt mini cầm tay nặng hơn 1kg đựng tiền dành dụm của hai vợ chồng không cánh mà bay. Bên trong két có khoảng 60 - 80 triệu đồng tiền mặt, một dây chuyền vàng. Đây là tài sản tiết kiệm vợ chồng tôi dành dụm để sinh con vậy mà bị mất trắng. Tôi cũng đã làm đơn trình báo Công an phường Quang Trung nhưng gần 3 tháng trôi qua vẫn chưa có kết quả gì".
Liên quan các vụ việc nói trên, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Nguyên Trung (73 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Quang Trung) cho hay: "Từ lúc tôi làm tổ trưởng và trước đó nữa theo thống kê có 5 vụ trộm cắp kiểu dạng thế này xảy ra trong khu vực. Với chức năng nhiệm vụ của mình tôi chỉ có thể báo cáo tình hình cụ thể lên phường và nhắc nhở bà con đề phòng, cảnh giác hơn. Còn việc điều tra thế nào là của các anh công an, chúng tôi không được biết".
Sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên và người dân, trưa cùng ngày 27.2, lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo Trưởng Công an phường Quang Trung khẩn trương phối hợp cùng Công an thành phố tiến hành tiếp nhận tin báo, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và làm việc với những người có liên quan để xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng nói trên.