Bé 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương thăm mẹ, vừa thương vừa "giận"

Hoàng Văn Minh |

Đứa bé 10 tuổi ở Phú Yên quyết một mình đạp xe vào Bình Dương thăm mẹ đang làm công nhân là một câu chuyện gây cảm xúc vừa thương vừa "giận".

Võ Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, ở cùng bà ngoại từ nhỏ ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mẹ em, Võ Thị Thu Hằng, làm công nhân ở Bình Dương, ít có thời gian về quê ăn Tết, mỗi lần về nhà chỉ ở lại khoảng 2 - 3 ngày, như lời của Bảo kể với phóng viên Lao Động.

Hôm kia, trong “một cơn nhớ" không chịu nổi nữa, từ quê nhà Hòa Hiệp Bắc của Phú Yên, Bảo quyết định một mình đạp xe vào Bình Dương để thăm mẹ mình.

Dĩ nhiên là Bảo đã gây náo loạn cả lên khi gia đình tưởng em bị bắt cóc hay đi lạc đâu đó nên đã báo công an phường nhờ tìm giúp. Cũng may là công an phường, sau đó đã tìm thấy Bảo đang đạp xe trên QL29 thuộc địa phận thị xã Đông Hòa.

Đó trước hết là một hành động đáng thương, làm bạn đọc quặn thắt ruột gan bởi trên đời này, không có sự chia xa, nhớ nhung nào khổ ải hơn sự chia xa và nhớ nhung của một đứa trẻ như Bảo và mẹ mình.

Đó còn là một câu chuyện có tính đại diện cho hàng triệu thân phận mẹ - con ở khắp mọi nơi trên đất nước mình. Một đứa trẻ 10 tuổi, một mình đạp xe từ Phú Yên hướng về Bình Dương để thăm mẹ như Võ Nguyễn Thái Bảo có lẽ chỉ có một.

Nhưng những người mẹ, người cha vì miếng cơm manh áo mà buộc phải biền biệt xa con, xa gia đình, thậm chí cả Tết cũng không về được như chị Hằng mẹ Bảo thì nhiều khó đếm xuể.

Đó là một thực tế không thể thay đổi. Và nhiều năm trở lại đây, nhiều tổ chức đoàn thể, trong đó có Công đoàn đã nỗ lực, sáng tạo tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa trong dịp Tết để động viên, chia sẻ với công nhân lao động.

Ví như "Tết không xa nhà - chương trình do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gần chục năm nay với mục đích là những “cái ôm” ấm áp để động viên, chia sẻ với rất nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh và đang làm việc tại Đà Nẵng không có điều kiện về quê đón Tết, sum vầy với gia đình như chị Hằng và Bảo. Thậm chí có nhiều người đã 5-7 năm chưa một lần về thăm nhà dù khoảng cách giữa Đà Nẵng - Nghệ An chưa tròn 500km.

Nhưng những "cái ôm" cùng với các phần quà của tổ chức Công đoàn và cả chính quyền các địa phương, dù có ấm áp đến đâu cũng không thể nào khỏa lấp và thay thế được những cái ôm của người thân, của tình mẫu tử.

Tuy vậy, một mình từ Phú Yên đạp xe Bình Dương vì nhớ mẹ, “chỉ cần có mẹ, mọi sợ hãi không là gì cả” như của Bảo còn là quyết định và hành động đáng "giận" do thiếu cân nhắc, không nên khuyến khích và cũng không nên bắt chước, học theo.

Bởi nhớ mẹ, muốn gặp mẹ là đương nhiên. Nhưng nhớ và muốn gặp mẹ theo cách đó thì không chỉ mình mẹ "điếng người" như chia sẻ của chị Thu với báo chí mà còn khiến gia đình, người thân đứng tim.

Đó là chưa nói đến việc làm phiền cả chính quyền địa phương khi phải huy động người đi tìm trẻ lạc!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Cậu bé 10 tuổi ở Phú Yên quyết đạp xe vào Sài Gòn thăm mẹ đi làm xa

Hoài Luân |

Vì mẹ đi làm xa, ít có thời gian về thăm nhà, cậu bé 10 tuổiPhú Yên quyết định đi xe đạp từ quê vào TP.HCM để tìm mẹ.

Không về quê đón Tết, công nhân nhà trọ được nhận lì xì, chung vui bữa cơm tất niên

Bảo Hân - Hạnh An |

Không về quê đón Tết, nhiều công nhân nhà trọ tại tổ dân phố Tam Tầng, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được công đoàn mời bữa ăn tất niên ấm áp, được nhận lì xì. Những nụ cười đã nở trên khuôn mặt vốn còn nhiều lo toan, vất vả của những công nhân…

Những công nhân ở Đà Nẵng 5 năm không về quê đón tết

Nguyễn Linh |

Hơn 45 hộ gia đình công nhân tại Nhà ở công nhân (Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã 5 cái Tết không về quê.

Ấm áp “Tết không xa nhà”

Tường Minh |

Những công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết ở Đà Nẵng, năm nay lại có thêm một cái “Tết không xa nhà” đầy hơi ấm từ tổ chức Công đoàn các cấp.

Huy động công an chữa cháy lớn tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục nên đám cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã lan rộng khoảng 25ha.

Nghỉ việc trước Tết, công nhân muốn có công việc thu nhập 10 triệu đồng

Minh Hương |

Nghỉ việc từ trước Tết Nguyên đán 2024, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, người lao động từ các tỉnh, thành khác nhau đã đến nơi tuyển dụng gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) để tìm việc.

Ngân hàng Nhà nước thông tin biến động giải ngân một loạt gói tín dụng lớn

Minh Ánh |

Tại Hội nghị về thúc đẩy tín dụng năm 2024 diễn ra sáng 20.2, lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) đã thông tin về tiến độ giải ngân của một loạt gói tín dụng lớn như chương trình 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội; Chương trình tín dụng 20.000 tỉ đồng cho công nhân...

Ông Putin tặng ô tô cho ông Kim Jong-un

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng quà là một chiếc ô tô "để sử dụng cho mục đích cá nhân".

Cậu bé 10 tuổi ở Phú Yên quyết đạp xe vào Sài Gòn thăm mẹ đi làm xa

Hoài Luân |

Vì mẹ đi làm xa, ít có thời gian về thăm nhà, cậu bé 10 tuổiPhú Yên quyết định đi xe đạp từ quê vào TP.HCM để tìm mẹ.

Không về quê đón Tết, công nhân nhà trọ được nhận lì xì, chung vui bữa cơm tất niên

Bảo Hân - Hạnh An |

Không về quê đón Tết, nhiều công nhân nhà trọ tại tổ dân phố Tam Tầng, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được công đoàn mời bữa ăn tất niên ấm áp, được nhận lì xì. Những nụ cười đã nở trên khuôn mặt vốn còn nhiều lo toan, vất vả của những công nhân…

Những công nhân ở Đà Nẵng 5 năm không về quê đón tết

Nguyễn Linh |

Hơn 45 hộ gia đình công nhân tại Nhà ở công nhân (Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã 5 cái Tết không về quê.

Ấm áp “Tết không xa nhà”

Tường Minh |

Những công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết ở Đà Nẵng, năm nay lại có thêm một cái “Tết không xa nhà” đầy hơi ấm từ tổ chức Công đoàn các cấp.