Tối 5.12, trong trận bán kết giữa bóng đá nữ Việt Nam và Philippines, Hoàng Thị Loan đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.
Trong trận chung kết với Thái Lan, ở phút 89 Nguyễn Thị Xuyến rời sân để nhường chỗ cho Hoàng Thị Loan. Dù chỉ cao 1,58m và đối đầu với những tiền đạo cao to bên phía Thái Lan, tuyển thủ này đã thi đấu lăn xả, làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà huấn luyện viên Mai Đức Chung giao phó trong 2 hiệp phụ.
Hoàng Thị Loan được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.
Sau chiến thắng trước Thái Lan, Loan đã hé lộ: "Em chưa có người yêu".
Trên sân, Loan được đánh giá đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí. Xuất thân là một trung vệ nhưng nữ cầu thủ sinh năm 1995 có thể đá tốt cả hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ phải lẫn tiền vệ phòng ngự. 9X hiện chơi ở vị trí trung vệ cho đội nữ Hà Nội.
Trung vệ 9X được huấn luyện viên phó Phạm Văn Vương nhận xét là mẫu cầu thủ không dễ kiếm, có tư duy và rất tiềm năng. Loan mang trong mình tính chiến đấu rất cao, với sự mạnh mẽ của một chiến binh.
SEA Games 30 lần đầu tiên Hoàng Thị Loan tham gi. Sau chiến thắng, tuyển thủ xinh đẹp này đã gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ đã tới sân, cổ vũ và tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30.