Dù phải nhận bàn thua không đáng có từ sai lầm của thủ môn Tiến Dũng nhưng U22 Việt Nam không gục ngã, vẫn tự tin chơi một hiệp 2 đầy cảm xúc trước Indonesia tại SEA Games 2019. Thầy trò huấn luyện Park Hang-seo dồn ép đối thủ trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, không cho đối thủ cơ hội nào.
Bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội. Đó là thành quả xứng đáng cho ý chí, nỗ lực, quyết tâm của U22 Việt Nam.
"Chúng tôi không bỏ cuộc. Cả đội đã cố gắng hết khả năng, cho thấy được tinh thần, nhuệ khí cao độ. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì điều đó.
Không đầu hàng là tôn chỉ của tôi ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia. Chúng ta đã gỡ hòa và giành chiến thắng cuối cùng", huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ.
Ngoài ra, ông cũng dành những lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt trận đấu đầy cảm xúc.
Nói về bàn thua của Bùi Tiến Dũng, ông thầy người Hàn Quốc không hề trách cậu học trò: "Mọi thứ xảy ra trên sân, huấn luyện viên là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi không nói riêng đến cá nhân nào".
Trước mắt U22 Việt Nam sẽ là 2 trận đấu gặp U22 Singapore và Thái Lan. Và ông Park yêu cầu các chàng trai áo đỏ phải quên chiến thắng ngày hôm nay đi để chuẩn bị cho chặng đường còn rất dài phía trước.