Xúc động lễ thượng cờ ở vĩ tuyến 17 kỷ niệm ngày thống nhất non sông
HƯNG THƠ |
Tại lễ thượng cờ thống nhất non sông tổ chức ở vĩ tuyến 17, trong tiếng nhạc hùng tráng, lá cờ tổ quốc từ từ được kéo lên, tung bay trên kỳ đài khiến cán bộ, nhân dân Quảng Trị có mặt tại buổi lễ xúc động, tự hào.
Sáng 2.9, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm Ngày Quốc khánh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân Khánh Hòa đã tổ chức Lễ Thượng cờ - nghi lễ thiêng liêng lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4 (Nha Trang).
Sáng 30.4, tại Kỳ đài phía Bắc của Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. 69 năm về trước, nơi này là giới tuyến quân sự tạm thời, là biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc.
Nắng nóng kỷ lục, các khu du lịch như biển, suối trên cả nước là những địa điểm đông nghịt người, tại Quảng Trị rất đông người dân đã chọn hệ thống giếng cổ hơn nghìn năm tuổi ở xã Gio An (huyện Gio Linh) để giải nhiệt.
Một chiếc máy bay chiến đấu trị giá hàng chục triệu USD của không quân Mỹ đã gặp sự cố và rơi ngoài căn cứ không quân Holloman tại bang New Mexico (Mỹ). Phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm và được cứu sống.
Sáng 2.9, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm Ngày Quốc khánh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân Khánh Hòa đã tổ chức Lễ Thượng cờ - nghi lễ thiêng liêng lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4 (Nha Trang).
Sáng 30.4, tại Kỳ đài phía Bắc của Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. 69 năm về trước, nơi này là giới tuyến quân sự tạm thời, là biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc.