Trang trọng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông ở vĩ tuyến 17

HƯNG THƠ |

Sáng 30.4, tại Kỳ đài phía Bắc của Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông. 69 năm về trước, nơi này là giới tuyến quân sự tạm thời, là biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc.

69 năm trước, vào ngày 20.7.1954, Hiệp định Genève (Giơnevơ) được kí kết, đất nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải làm ranh giới tạm thời. Từ đó, dòng sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc.

Tỉnh Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cũng là chiến trường nóng bỏng, khốc liệt nhất. Trong những năm tháng chiến tranh, Mỹ-Ngụy đã triển khai nhiều trận đánh hủy diệt với hàng chục vạn tấn bom đạn.

Trong suốt những năm tháng ấy, lá cờ trên Kỳ đài Hiền Lương nơi đầu cầu giới tuyến vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành niềm tin và ý chí thống nhất của đồng bào hai miền Nam - Bắc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự lễ thượng cờ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự lễ thượng cờ. Ảnh: Hưng Thơ.

Niềm tin ấy, ý chí ấy đã biến thành sức mạnh để quân và dân Quảng Trị cùng cả nước đồng lòng sát cánh, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hi sinh, lập nên những chiến công oanh liệt; chiến đấu và bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất (năm 1975).

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông được tổ chức, nhằm ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc. Đồng thời, tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ nền hòa bình, độc lập tự do mà lớp lớp cha ông đi trước đã hi sinh xương máu để giành được.

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông được tổ chức vào đầu giờ sáng 30.4, trên kỳ đài lịch sử, lá cờ tổ quốc rộng 108m2 được từ từ kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng, rồi tung bay phần phật trên nền trời xanh.

Người dân, du khách đi ngang qua đây, vào thời khắc lễ thượng cờ, ai cũng dừng lại, dõi ánh mắt về phía lá cờ với cảm xúc thiêng liêng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

hải nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Song Minh - Hải Nguyễn |

Ngày 8.8, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN và 27 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN.

Diễu binh hoành tráng tại lễ thượng cờ Thống nhất non sông

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại lễ thượng cờ Thống nhất non sông kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, có 20 khối với gần 2.000 người tham gia diễu binh, diễu hành.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng: "Liệu hồn. Lại ra đó mà đề đóm"...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.


Lừa đảo qua mạng: Người nhận 20 cuộc gọi 1 tháng, người bị lừa hơn 30 triệu

Bảo Thoa - Linh Trang |

Hiện nay, xuất hiện ngày càng nhiều chiêu trò lừa đảo qua mạng hết sức tinh vi như gọi điện, nhắn tin thông qua số điện thoại hoặc mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, cơ quan Công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại.

Lãi suất thấp, hàng loạt ngân hàng sụt giảm tiền gửi không kỳ hạn

Lam Duy |

Biến động lãi suất huy động khiến tỉ trọng tiền gửi không kỳ hạn tại nhiều ngân hàng thương mại sụt giảm rất mạnh.

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

hải nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Song Minh - Hải Nguyễn |

Ngày 8.8, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN và 27 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN.

Diễu binh hoành tráng tại lễ thượng cờ Thống nhất non sông

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại lễ thượng cờ Thống nhất non sông kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, có 20 khối với gần 2.000 người tham gia diễu binh, diễu hành.