Quảng Trị những ngày tháng 7 tri ân các anh hùng liệt sĩ

PHÚC ĐẠT |

Những ngày cuối tháng 7, dòng người khắp cả nước đổ về những địa điểm như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (ở tỉnh Quảng Trị),... để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, ngã xuống cho hoà bình của đất nước hôm nay.

Nhân dịp 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), rất nhiều người từ mọi miền tổ quốc hướng về những điểm hành hương như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9,... để dâng nén hương thơm tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Nhân dịp 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), rất nhiều người từ mọi miền tổ quốc hướng về những điểm hành hương như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9,... để dâng nén hương thơm tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Đoàn khách vào dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn khách vào dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.
 
Rất đông người đến dâng hoa, dâng hương ở Thành cổ Quảng Trị.
Dù trời rất nắng nhưng đoàn hành hương của Đại học Huế (Thừa Thiên Huế) đã chuẩn bị chu đáo, đăng ký làm lễ hành hương từ sớm.
Dù trời rất nắng nhưng đoàn hành hương của Đại học Huế (Thừa Thiên Huế) đã chuẩn bị chu đáo, đăng ký làm lễ hành hương từ sớm.
Sau đó những thành viên trong đoàn đã tiến đến khu vực tượng đài trung tâm ở Thành cổ Quảng Trị, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống tại đây...
Sau đó, những thành viên trong đoàn tiến đến khu vực tượng đài trung tâm ở Thành cổ Quảng Trị, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống tại đây và dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén hương thơm thành kính.
 
Đến với thành cổ ai cũng như tự nhắc nhớ với câu thơ: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ..."
Có những đoàn xa hơn như đoàn đến từ Hà Tĩnh.
Có những đoàn đến từ tỉnh xa như đoàn từ Hà Tĩnh.
Dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.
Dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.
Ông Hoàng Chí, Trưởng ban Ban quản lý Nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác tiếp đón các đoàn về viếng anh hùng liệt sĩ đã được chuẩn bị cách đây 1 tháng.
Ông Hoàng Chí - Trưởng ban Ban quản lý Nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác tiếp đón các đoàn về viếng anh hùng liệt sĩ đã được chuẩn bị cách đây 1 tháng.
Những người đồng đội tìm về với đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.
Những người đồng đội tìm về với đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.
Những cựu chiến binh tìm về với đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cũng có rất nhiều người đến dâng hoa, dâng hương.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cũng có rất nhiều người đến dâng hoa, dâng hương.
Những phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Những phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Ông Thái Anh Định (75 tuổi, TP. Vinh, Nghệ An, là thân nhân của liệt sĩ Thái Hữu Chất), ông Định cho biết, những dịp này ông và gia đình năm nào cũng đến với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Ông Thái Anh Định (75 tuổi, TP. Vinh, Nghệ An, là thân nhân của liệt sĩ Thái Hữu Chất) cho biết, những dịp này ông và gia đình năm nào cũng đến với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Anh Đỗ Văn Nghĩa (quê Thanh Hoá) cho biết, anh không được may mắn như nhiều người khi có người nhà hi sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. “Những dịp như thế này tôi thường đến đây, dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén hương thơm để tỏ lòng tri ân, thành kính. Đồng thời mong muốn một ngày nào đó tôi và gia đình sẽ sớm tìm được hài cốt của người thân để đưa về với đất mẹ“, anh Nghĩa nói.
Anh Đỗ Văn Nghĩa (quê Thanh Hoá) cho biết, anh có người nhà hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. “Những dịp như thế này tôi thường đến đây, dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén hương thơm để tỏ lòng tri ân thành kính. Đồng thời, mong muốn một ngày nào đó tôi và gia đình sẽ sớm tìm được hài cốt của người thân để đưa về với đất mẹ“, anh Nghĩa nói.
 
Nén hương thơm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
 
Đến với Thành cổ, Nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9, những nghĩa trang trên mọi miền đất nước dịp 27.7 để chúng ta thấy trân quý hơn giá trị của hoà bình, độc lập; thấy được sự hi sinh lớn lao của thế hệ cha ông một thời "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" để cho tổ quốc tươi sáng hôm nay.
 
Tổ quốc Việt Nam đời đời nhớ ơn và ghi công các anh hùng liệt sĩ.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hơn 5.200 ngọn nến được thắp lên tại nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Cần Thơ, Thành Đoàn cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ Cần Thơ viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 26.7, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên.

“Thắp” khát vọng hòa bình ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong đêm 24.7, những ngọn nến được thắp lên ở Thành cổ Quảng Trị. Tiếp đó, bên dòng Thạch Hãn, chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình diễn ra. Những ngọn nến, các tiết mục nghệ thuật đặc biệt đã truyền tải thông điệp về sự tri ân và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, luôn mang trong mình một khát vọng hòa bình, tự do, độc lập.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hơn 5.200 ngọn nến được thắp lên tại nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Cần Thơ, Thành Đoàn cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ Cần Thơ viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 26.7, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên.

“Thắp” khát vọng hòa bình ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong đêm 24.7, những ngọn nến được thắp lên ở Thành cổ Quảng Trị. Tiếp đó, bên dòng Thạch Hãn, chương trình nghệ thuật Khát vọng hòa bình diễn ra. Những ngọn nến, các tiết mục nghệ thuật đặc biệt đã truyền tải thông điệp về sự tri ân và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, luôn mang trong mình một khát vọng hòa bình, tự do, độc lập.