Người dân Indonesia chật vật chống chọi với cái đói và bệnh tật trong cảnh màn trời chiếu đất

HP (Theo Reuters) |

Hơn 1 tuần sau khi thảm họa kép động đất, sóng thần rung chuyển đảo Sulawesi, chính quyền Indonesia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót, dù hy vọng hiện nay là rất mong manh. Trong khi đó, cuộc sống của những người sống sót sau thảm họa kép chật vật đối mặt với nhiều thiếu thốn và bất ổn.

 
Một nạn nhân của trận động đất và sóng thần được chụp tại bệnh viện Bhayangkara ở thành phố Palu.
 
 Dân làng nhặt nhạnh một vài món đồ từ tàn tích của những ngôi nhà sau khi một trận động đất tấn công làng Jono Oge ở Sigi, đảo Sulawesi.
 
Khi len lỏi vào đống đổ nát trong làng, người ta vẫn mang theo hy vọng tìm thấy một ai đó còn sống.
 
Sau thảm họa kép, người dân nơi đây rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Gia đình này may mắn có nơi trú tạm.
 
 Những người may mắn thoát chết trong gang tấc cố gắng tìm kiếm những đồ đạc còn dùng được. 
 
 Một con tàu bị mắc kẹt trên bờ ở Wani, Donggala, Trung Sulawesi, Indonesia.
 
Cảnh sát đứng túc trực bên đống đổ nát của một nhà thờ sau trận động đất.
 
Trận động đất - sóng thần diễn ra vào ngày 28.9 không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người dân mà còn tàn phá nhiều công trình, chỉ để lại đống đổ nát này.
 
Những nạn nhân xấu số được chôn cất hàng loạt tại nghĩa trang Poboya ở thành phố Palu.  
 
Sống trong đống đổ nát nhưng đó là điều may mắn, bởi họ vẫn còn sống.
 
Tại một trạm xăng, mọi người chen lấn để lấy xăng.
 
 Dấu hiệu về sự sống của các nạn nhân thảm họa kép trong các đống đổ nát hiện ở Palu đã xác định không còn, công việc còn lại là tìm kiếm tử thi và giúp người dân khắc phục khó khăn.
 
Sau thảm họa động đất kèm sóng thần xảy đến với Palu vào ngày 28.9, cuộc sống người dân nơi đây thiếu thốn và khó khăn vô cùng.
 
 “Công tác cứu hộ sẽ chấm dứt vào ngày 11.10”, phát ngôn viên cơ quan kiểm soát thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho thông báo. “Những người chưa được tìm thấy sẽ được đưa vào danh sách mất tích”.
 
Mỗi ngày trôi qua, đội cứu hộ lại đưa lên khỏi mặt đất thêm những thi thể người thiệt mạng. Đa số các nạn nhân đều được tìm thấy ở thành phố Palu, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất và sóng thần. 
 
Giới chức Indonesia vừa xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do động đất, sóng thần xảy ra ở tỉnh Trung Sulawesi tối 28.9 đã tăng lên 1.944 người và hơn 2.500 người vẫn còn nhập viện. 

Cảnh sát đứng tại tàn tích của một nhà thờ sau trận động đất
Cảnh sát đứng tại tàn tích của một nhà thờ sau trận động đất
Cảnh sát đứng tại tàn tích của một nhà thờ sau trận động đất

Giới chức Indonesia vừa xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do động đất, sóng thần xảy ra ở tỉnh Trung Sulawesi tối 28.9 đã tăng lên 1.944 người và hơn 2.500 người vẫn còn nhập viện.

Giới chức Indonesia vừa xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do động đất, sóng thần xảy ra ở tỉnh Trung Sulawesi tối 28.9 đã tăng lên 1.944 người và hơn 2.500 người vẫn còn nhập viện.

Giới chức Indonesia vừa xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do động đất, sóng thần xảy ra ở tỉnh Trung Sulawesi tối 28.9 đã tăng lên 1.944 người và hơn 2.500 người vẫn còn nhập viện.

Giới chức Indonesia vừa xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do động đất, sóng thần xảy ra ở tỉnh Trung Sulawesi tối 28.9 đã tăng lên 1.944 người và hơn 2.500 người vẫn còn nhập viện.

Giới chức Indonesia vừa xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do động đất, sóng thần xảy ra ở tỉnh Trung Sulawesi tối 28.9 đã tăng lên 1.944 người và hơn 2.500 người vẫn còn nhập viện.

HP (Theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.