Người ăn xin ngồi la liệt tại Lễ hội chùa Cổ Lễ - Nam Định

Vũ Mừng |

Nhiều du khách khi hành hương lễ hội chùa Cổ Lễ (Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) không khỏi phiền lòng khi người ăn xin ngồi la liệt bên lối vào chùa.
 
Chùa Cổ Lễ (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Lễ hội Chùa Cổ Lễ (từ 13.9-16.9 Âm lịch) được xem là một trong những lễ hội mùa thu lớn nhất của tỉnh Nam Định. Nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống được tổ chức tại lễ hội như: Lễ rước Phật, Đức Thánh Tổ và các tiết mục diễn xướng tâm kinh, trò chơi dân gian… Ảnh: Vũ Mừng
Mùa Lễ hội năm nay, khi ghé thăm di tích kiến trúc nghệ thuật này, rất nhiều du khách bị làm phiền bởi những người ăn xin ngồi kín bên lối ra vào Chùa.
Mùa Lễ hội năm nay, khi ghé thăm di tích kiến trúc nghệ thuật này, rất nhiều du khách bị làm phiền bởi những người ăn xin ngồi kín bên lối ra vào Chùa.
Người ăn xin tại đây gồm nhiều độ tuổi, trong đó có cả những người khuyết tật.
Người ăn xin tại đây gồm nhiều độ tuổi, trong đó có cả những người khuyết tật.
Theo ghi nhận của PV, trong chiều ngày 9.10 (tức ngày 14.9 Âm lịch) có gần 15 người ăn xin hoạt động trong khu vực khuân viên chùa Cổ Lễ.
Theo ghi nhận của PV, trong một buổi chiều, có hơn chục người ăn xin hoạt động trong khu vực khuôn viên chùa Cổ Lễ.

Những người ăn xin này thường tập trung tại một số khu vực có đông du khách qua lại như cổng chùa và hai cây cầu bắc qua hồ Chu Tích.
Những người ăn xin này thường tập trung tại một số khu vực có đông du khách qua lại như cổng chùa và hai cây cầu bắc qua hồ Chu Tích.
Trên cây cầu chính dẫn vào chùa, ngoài những người ăn xin đã chiếm một phần lối đi, những người bán hàng cũng thoải mái bày biện hàng quán, ô dù khiến lối đi lại của du khách trở nên chật hẹp, nhếch nhác.
Trên cây cầu chính dẫn vào chùa, ngoài những người ăn xin đã chiếm một phần lối đi, những người bán hàng cũng thoải mái bày biện hàng quán, ô dù khiến lối đi lại của du khách trở nên chật hẹp, nhếch nhác.
 
 
Chị Nguyễn Phương T., người bán hàng tại cổng chùa Cổ Lễ ngao ngán: “Người ăn xin ngồi ở cổng đền đa phần là người già và người khuyết tật, mỗi khi có khách đi qua họ lại nài nỉ xin tiền cho bằng được. Những người khách vào quán tôi mua hàng họ phàn nàn nhiều lắm”.
Chị Nguyễn Phương T., người bán hàng tại cổng chùa Cổ Lễ ngao ngán: “Người ăn xin ngồi ở cổng đa phần là người già và người khuyết tật, mỗi khi có khách đi qua họ lại nài nỉ xin tiền cho bằng được. Những người khách vào quán tôi mua hàng họ phàn nàn nhiều lắm”.
“Đa phần những người ăn xin, ăn mày ở đây đều tự phát, cứ ở đâu có lễ hội, tập trung đông người là họ đến. Điều này, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống mà nguyên nhân một phần từ những người đi lễ muốn làm phúc, bố thí, làm việc thiện khi đến nơi đền, chùa. Từ đó, người ăn xin mới có “đất” để hành nghề. Tôi cũng biết, trong số những người ăn xin kia có cả những người khoẻ mạnh bình thường nhưng vẫn xin tiền của du khách. Để tránh tình trạng làm phúc không đúng đối tượng, tôi cũng mong Ban quản lý di tích tuyên truyền và cảnh báo tới du khách về hiện tượng này”, ông Vũ Văn H, người dân địa phương thông tin.
“Đa phần những người ăn xin, ăn mày ở đây đều tự phát, cứ ở đâu có lễ hội, tập trung đông người là họ đến. Điều này, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống mà nguyên nhân một phần từ những người đi lễ muốn làm phúc, bố thí, làm việc thiện khi đến nơi đền, chùa. Từ đó, người ăn xin mới có “đất” để hành nghề. Tôi cũng biết, trong số những người ăn xin kia có cả những người khoẻ mạnh bình thường nhưng vẫn xin tiền của du khách. Để tránh tình trạng làm phúc không đúng đối tượng, tôi cũng mong Ban quản lý di tích tuyên truyền và cảnh báo tới du khách về hiện tượng này”, ông Vũ Văn H, người dân địa phương thông tin.
Anh Phan Hồng N, du khách tham quan Lễ hội bày tỏ: “Chùa Cổ Lễ là một trong nhữung di tích kiến trúc nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch xếp hạng từ năm 1988 và là điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Nam Định. Lễ hội chính là dịp để người dân huyện Trực Ninh quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, các phong tục tập quán tốt đẹp nhằm thu hút du khác, nhưng chứng kiến cảnh người ăn xin có mặt ở khắp các ngả đường dẫn vào chùa, thậm chí ngay bên trong chùa khiến du khách không khỏi phiền lòng”.
Anh Phan Hồng N, du khách tham quan Lễ hội bày tỏ: “Chùa Cổ Lễ là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng từ năm 1988 và là điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Nam Định. Lễ hội chính là dịp để người dân huyện Trực Ninh quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, các phong tục tập quán tốt đẹp nhằm thu hút du khách, nhưng chứng kiến cảnh người ăn xin có mặt ở khắp các ngả đường dẫn vào chùa, thậm chí ngay bên trong chùa khiến du khách không khỏi phiền lòng”.
 
Ảnh: Vũ Mừng

Vũ Mừng
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chỉ đạo xem xét hỗ trợ công nhân có xe máy bị cháy

TRUNG DU |

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp phối hợp, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm có biện pháp hỗ trợ công nhân, lao động bị cháy xe sau vụ hỏa hoạn.

Nam Định: Cháy lán để xe ở công ty may, hàng trăm xe máy của công nhân trơ khung

TRUNG DU |

Vụ cháy xuất hiện từ lán để xe của một công ty may ở tỉnh Nam Định đã thiêu rụi hàng trăm chiếc xe máy của công nhân để tại đây.

Múa rối - “siêu phẩm” của nền văn minh lúa nước tại Nam Định

Vũ Mừng |

Nam Định - Với người dân thôn Bàn Thạch (còn gọi là làng Rạch), xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - nghệ thuật  múa rối nước là niềm tự hào văn hóa đã in sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chỉ đạo xem xét hỗ trợ công nhân có xe máy bị cháy

TRUNG DU |

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp phối hợp, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm có biện pháp hỗ trợ công nhân, lao động bị cháy xe sau vụ hỏa hoạn.

Nam Định: Cháy lán để xe ở công ty may, hàng trăm xe máy của công nhân trơ khung

TRUNG DU |

Vụ cháy xuất hiện từ lán để xe của một công ty may ở tỉnh Nam Định đã thiêu rụi hàng trăm chiếc xe máy của công nhân để tại đây.

Múa rối - “siêu phẩm” của nền văn minh lúa nước tại Nam Định

Vũ Mừng |

Nam Định - Với người dân thôn Bàn Thạch (còn gọi là làng Rạch), xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - nghệ thuật  múa rối nước là niềm tự hào văn hóa đã in sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ.