Ngắm nữ sinh Chu Văn An duyên dáng trong ngày bế giảng

Linh Phương |

Sáng 22.5, hàng trăm nữ sinh Chu Văn An đã diện áo dài thướt tha để tham dự lễ bế giảng, chia tay bạn bè, thầy cô.

Học sinh khối 12 trường THPT Chu Văn An đã trải qua một buổi lễ bế giảng đầy trang nghiêm và xúc động.
Học sinh khối 12 trường THPT Chu Văn An đã trải qua một buổi lễ bế giảng đầy trang nghiêm và xúc động.
Vào ngày lễ đặc biệt này, nữ sinh ngôi trường lâu đời nhất Hà Nội đã xúng xính áo dài để cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm dưới mái trường sau 3 năm gắn bó.
Vào ngày lễ đặc biệt này, nữ sinh ngôi trường lâu đời nhất Hà Nội đã xúng xính áo dài để cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm dưới mái trường sau 3 năm gắn bó.
Vào ngày lễ đặc biệt này, nữ sinh ngôi trường lâu đời nhất Hà Nội đã xúng xính áo dài để cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm dưới mái trường sau 3 năm gắn bó.
Vào ngày lễ đặc biệt này, nữ sinh ngôi trường lâu đời nhất Hà Nội đã xúng xính áo dài để cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm dưới mái trường sau 3 năm gắn bó.
Họ cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tinh nghịch bên thầy cô và bạn bè.
Họ cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tinh nghịch bên thầy cô và bạn bè.
Họ cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tinh nghịch bên thầy cô và bạn bè.
Không chỉ có những nụ cười, những giọt nước mắt cũng rơi khi phải chia tay bạn bè.
Không chỉ có những nụ cười, những giọt nước mắt cũng rơi khi phải chia tay bạn bè.
Không chỉ có những nụ cười, những giọt nước mắt cũng rơi khi phải chia tay bạn bè. Bạn Mai Phương, một học sinh khối 12 chia sẻ: "Khi còn đi học có lẽ ai cũng mong tới giây phút này, nhưng khi nó thật sự đến em lại có cảm giác không nỡ rời xa. Em mong những người bạn thân thiết cũng như toàn thể khối 12 Chu Văn An sẽ luôn thành công và thực hiện được những mơ ước của mình. Và đặc biệt là "Đừng quên nhau nhé!".
Các bạn học sinh cũng không quên gửi tặng nhau những câu chúc tốt đẹp nhất, gửi gắm tới nhau những ước mơ trong trẻo của thời học sinh cuối cấp.
Các bạn học sinh cũng không quên gửi tặng nhau những câu chúc tốt đẹp nhất, gửi gắm tới nhau những ước mơ trong trẻo của thời học sinh cuối cấp.
Các bạn học sinh cũng không quên gửi tặng nhau những câu chúc tốt đẹp nhất, gửi gắm tới nhau những ước mơ trong trẻo của thời học sinh cuối cấp.
Dù sau này đường đời còn nhiều sóng gió, nhưng những hình ảnh áo dài trắng của những ngày cuối cấp sẽ mãi là kỉ niệm khó phai mờ trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Dù sau này đường đời còn nhiều sóng gió, nhưng những hình ảnh áo dài trắng của những ngày cuối cấp sẽ mãi là kỉ niệm khó phai mờ trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Dù sau này đường đời còn nhiều sóng gió, nhưng những hình ảnh áo dài trắng của những ngày cuối cấp sẽ mãi là kỉ niệm khó phai mờ trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Dù sau này đường đời còn nhiều chông gai, nhưng những hình ảnh áo dài trắng của những ngày cuối cấp sẽ mãi là kỉ niệm khó phai mờ trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Linh Phương
TIN LIÊN QUAN

Bế giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Lục Tùng |

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 30.11, lớp Tập huấn nghiệp vụ CĐ năm 2018 do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các Ban chuyên đề Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đã bế giảng.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với các Ủy viên BCH Trung ương Khóa XII

Theo VOV |

Sáng 31.8, tại Hà Nội, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ hai, năm 2018) đã bế giảng, hoàn thành toàn bộ Chương trình đề ra.

Học sinh khối 12 khóc nấc ngày bế giảng: Bạn ơi mình xa nhau thật rồi!

Phan Anh |

“Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng”. Lời bài hát vang lên mỗi dịp bế giảng, báo hiệu cho những lứa học sinh bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Trong phút giây chia ly bịn rịn, những lứa học sinh ấy bật khóc, trao nhau những cái ôm luyến tiếc, như muốn níu giữ một thời thanh xuân tươi đẹp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bế giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Lục Tùng |

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 30.11, lớp Tập huấn nghiệp vụ CĐ năm 2018 do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các Ban chuyên đề Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đã bế giảng.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với các Ủy viên BCH Trung ương Khóa XII

Theo VOV |

Sáng 31.8, tại Hà Nội, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ hai, năm 2018) đã bế giảng, hoàn thành toàn bộ Chương trình đề ra.

Học sinh khối 12 khóc nấc ngày bế giảng: Bạn ơi mình xa nhau thật rồi!

Phan Anh |

“Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng”. Lời bài hát vang lên mỗi dịp bế giảng, báo hiệu cho những lứa học sinh bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Trong phút giây chia ly bịn rịn, những lứa học sinh ấy bật khóc, trao nhau những cái ôm luyến tiếc, như muốn níu giữ một thời thanh xuân tươi đẹp.