Ngắm biển mây trên đỉnh núi cô Tiên

Phương Nga - Tân Văn |

Bắc Kạn - Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được tận mắt chứng kiến biển mây trên đỉnh núi cô Tiên (thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì).

Núi cô tiên là địa danh gắn liền với Động Nàng Tiên một di tích danh lam thắng cảnh được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia năm 1999. Ảnh: Phương Nga.
Núi cô Tiên là địa danh gắn liền với Động Nàng Tiên - một danh lam thắng cảnh được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia năm 1999. Ảnh: Phương Nga.
Dãy núi cô Tiên độc đáo ở chỗ mang hình dáng như nàng thiếu nữ  đang nằm ngủ. Từ thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì đến đây du khách sẽ mất khoảng 15 phút di chuyển. Ảnh: Phương Nga.
Dãy núi cô Tiên độc đáo ở chỗ mang hình dáng như nàng thiếu nữ đang nằm ngủ. Từ thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì đến đây du khách sẽ mất khoảng 15 phút di chuyển. Ảnh: Phương Nga.
Cảnh vật trên đỉnh núi cùng những đám mây ẩn hiện tạo nên một không gian ngắm cảnh lý tưởng. Ảnh: Phương Nga.
Cảnh vật trên đỉnh núi cùng những đám mây ẩn hiện tạo nên một không gian ngắm cảnh lý tưởng. Ảnh: Phương Nga.
Biển mây tà tà mặt cỏ, trắng tinh khôi và chuyển động nhẹ nhàng. Ảnh: Phương Nga.
Biển mây tà tà mặt cỏ, trắng tinh khôi và chuyển động nhẹ nhàng. Ảnh: Phương Nga.
Từ lâu, tại đây lưu truyền câu chuyện kể về sự tích xa xưa có 7 nàng tiên xuống hạ giới ngắm cảnh, tới nơi đây thấy cảnh đẹp lạ thường, nên nặng lòng ở lại, vì vậy núi này được gọi là núi cô Tiên. Ảnh: Phương Nga.
Từ lâu, tại đây lưu truyền câu chuyện kể về sự tích xa xưa có 7 nàng tiên xuống hạ giới ngắm cảnh, tới nơi đây thấy cảnh đẹp lạ thường, nên nặng lòng ở lại, vì vậy núi này được gọi là núi cô Tiên. Ảnh: Phương Nga.
Dưới chân núi có động Nàng Tiên, được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia năm 1999. 2 địa danh này đã gắn liền với nhau nhiều năm qua. Ảnh: Phương Nga
Dưới chân núi có động Nàng Tiên, được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia năm 1999. 2 địa danh này đã gắn liền với nhau nhiều năm qua. Ảnh: Phương Nga
Chị Vũ Phương Dung (du khách tới từ Hà Nội) chia sẻ, chị cùng gia đình chọn núi cô Tiên cho kỳ nghỉ cuối tuần bởi cảnh sắc rất hoang sơ, nhiều điều mới lạ cho các thế hệ trong gia đình trải nghiệm. Ảnh: Phương Nga.
Chị Vũ Phương Dung (du khách tới từ Hà Nội) chia sẻ, chị cùng gia đình chọn núi cô Tiên cho kỳ nghỉ cuối tuần bởi cảnh sắc rất hoang sơ, nhiều điều mới lạ cho các thế hệ trong gia đình trải nghiệm. Ảnh: Phương Nga.
Ngay cả khi mây tan, ánh nắng vàng rực, gió nổi lên nơi đây vẫn còn những trò chơi thú vị. Ảnh: Phương Nga.
Ngay cả khi mây tan, ánh nắng vàng rực, gió nổi lên nơi đây vẫn còn những trò chơi thú vị. Ảnh: Phương Nga.
Thông tin từ UBND huyện Na Rì, đơn vị đang tiến hành tu sửa động Nàng Tiên và khảo sát núi cô Tiên để sớm đưa điểm này vào khai thác du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Ảnh: Phương Nga.
Thông tin từ UBND huyện Na Rì, đơn vị đang tiến hành tu sửa động Nàng Tiên và khảo sát núi cô Tiên để sớm đưa điểm này vào khai thác du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Ảnh: Phương Nga.
Phương Nga - Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Biển mây vô tận trên sống lưng khủng long Tà Xùa

Quang Thiện (Video: Chu Đức Việt) |

Sơn La - Tà Xùa đang mùa săn mây. Đặc biệt, biển mây trên "sống lưng khủng long" Tà Xùa là khung cảnh hùng vĩ để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Trekking thác Ong, ngắm biển mây bao la trên đỉnh Nhìu Cồ San

Chiêu Lê |

Nhìu Cồ San (2.965 m) là đỉnh núi cao thứ 9 tại Việt Nam thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, thu hút đông đảo phượt thủ đến trekking, chiêm ngưỡng biển mây khi bình minh ló rạng.

Lý do giới trẻ mê đắm thiên đường mây Tà Xùa

Anh Trang |

Tà Xùa - xã vùng cao của Sơn La - là điểm đến lý tưởng của rất nhiều du khách mỗi độ cuối thu, khi biển mây trắng bồng bềnh phủ khắp núi rừng.

Hơn 500 điểm cầu tại Nghệ An theo dõi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Quang Đại |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc. Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc theo dõi trực tiếp Đại hội, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, công đoàn các cấp đã tổ chức trên 500 điểm cầu tập trung cho đoàn viên, công nhân lao động theo dõi.

Cần có chính sách khuyến khích xây dựng thêm nhà trẻ cho con công nhân

Phương Ngân |

TPHCM - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bước vào ngày làm việc thứ 2, nhiều người lao động cũng như cán bộ Công đoàn tại TPHCM đang hướng về Đại hội với những tâm tư, nguyện vọng về một tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động.

Đắk Lắk tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

240 tỉ đồng chăm lo cho gần 650.000 lượt đoàn viên, người lao động

Thành An |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức chăm lo cho gần 650.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí khoảng 240 tỉ đồng. Với Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đang diễn ra, người lao động mong có những quyết sách, kiến nghị để hỗ trợ người lao động tiếp cận với nhà ở xã hội.

Phát triển đoàn viên gắn với thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) - cho biết: Những ngày này, tôi cũng như cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước đang hướng về Đại hội với mong mỏi, kỳ vọng một nhiệm kỳ mới với nhiều chính sách mới, mang lại lợi ích cho hàng triệu đoàn viên, CNVCLĐ.

Biển mây vô tận trên sống lưng khủng long Tà Xùa

Quang Thiện (Video: Chu Đức Việt) |

Sơn La - Tà Xùa đang mùa săn mây. Đặc biệt, biển mây trên "sống lưng khủng long" Tà Xùa là khung cảnh hùng vĩ để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Trekking thác Ong, ngắm biển mây bao la trên đỉnh Nhìu Cồ San

Chiêu Lê |

Nhìu Cồ San (2.965 m) là đỉnh núi cao thứ 9 tại Việt Nam thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, thu hút đông đảo phượt thủ đến trekking, chiêm ngưỡng biển mây khi bình minh ló rạng.

Lý do giới trẻ mê đắm thiên đường mây Tà Xùa

Anh Trang |

Tà Xùa - xã vùng cao của Sơn La - là điểm đến lý tưởng của rất nhiều du khách mỗi độ cuối thu, khi biển mây trắng bồng bềnh phủ khắp núi rừng.