Muôn kiểu mưu sinh giữa trời đêm giá rét

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ giữa đêm đến sáng, dưới những cơn mưa rả rích, cái rét cắt da, trong khi rất nhiều người đang say giấc thì tại khu vực chợ Đông Ba (TP. Huế), có rất nhiều người đang lặng lẽ dầm mưa, cắn răng chịu rét để mưu sinh.

Cùng với phía Bắc, Huế đang trải qua những ngày mưa rét được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Nhiệt độ ban đêm giảm sâu dưới 14 độ, càng buốt hơn khi lạnh kèm theo mưa phùn rả rích.
Cùng với phía Bắc, Huế đang trải qua những ngày mưa rét được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Nhiệt độ ban đêm giảm sâu dưới 14 độ, càng buốt hơn khi lạnh kèm theo mưa phùn rả rích.
2h sáng, trong khi mọi người đang say giấc thì ở hàng chục người làm nghề cửu vạn ở bãi tập kết hàng hoá ở chợ Đông Ba và đường Chương Dương cạnh bờ sông Hương vẫn cần mẫn khuân vác, đẩy các xe hàng theo thoả thuận với người thuê.
2h sáng, trong khi mọi người đang say giấc thì hàng chục người làm nghề cửu vạn ở bãi tập kết hàng hoá ở chợ Đông Ba và đường Chương Dương cạnh bờ sông Hương vẫn cần mẫn khuân vác, đẩy các xe hàng theo thoả thuận với người thuê, nhộn nhịp cả một đoạn đường.
Kéo theo một xe hàng nặng, anh Trần Văn Quang Kim (32 tuổi) hổn hễn: “Mấy nay trời buốt quá, làm như thế này người nóng nhưng tay vẫn lạnh cóng, cứng đơ“.
Kéo theo một xe hàng nặng, anh Trần Văn Quang (32 tuổi) hổn hển: “Mấy nay trời rét quá, làm như thế này người thì nóng nhưng tay vẫn lạnh cóng, cứng đơ“.
Anh Quang cho biết, anh dậy từ trước 12 giờ đêm, làm đến gần sáng hết hàng thì thôi. “Vất vả lắm, nhưng dù sao giữa lúc dịch bênh khó khăn mà có công việc kiếm ra một ngày vài trăm ngàn thế này để lo cho gia đình cũng là hạnh phúc rồi“, anh Quang chia sẻ.
Anh Quang cho biết, anh dậy từ trước 12 giờ đêm, làm đến gần sáng hết hàng thì thôi. “Vất vả lắm, nhưng dù sao giữa lúc dịch bệnh khó khăn mà có công việc kiếm ra một ngày vài trăm ngàn thế này để lo cho gia đình cũng là hạnh phúc rồi“, anh Quang chia sẻ.
Các mặt hàng ở đây rất đa dạng nên thu hút được rất nhiều lao động chân tay.
Các mặt hàng ở đây rất đa dạng nên thu hút được rất nhiều lao động chân tay.
Các mặt hàng ở đây rất đa dạng nên thu hút được rất nhiều lao động chân tay.
 
Từ những người đàn ông sức vóc đẩy xe hàng nặng cả tạ...
 
 
...Đến những người phụ nữ chọn những mặt hàng nhẹ nhàng hơn.
Chị Nga (46 tuổi) cho biết, chị dậy lúc khoảng 2 giờ sáng, đến bãi tập kết chợ Đông Ba để lấy hàng là lá chuối được xe tập kết chở ra từ Quãng Ngãi, sau đó chia ra từng phần và đi bỏ cho các “mối hàng” đến sáng mới xong việc.
Chị Nga (46 tuổi) cho biết, chị dậy lúc khoảng 2 giờ sáng, đến bãi tập kết chợ Đông Ba để lấy hàng là lá chuối được xe chở ra từ Quảng Ngãi, sau đó chia ra từng phần và đi bỏ cho các “mối hàng” cho đến sáng.
Các mặt hàng rất đa dạng, từ thịt cá đến chuối, hoa, cau tươi... thứ gì cũng đủ.
Các mặt hàng rất đa dạng, từ thịt cá đến chuối, hoa, cau tươi... thứ gì cũng đủ.
Các mặt hàng rất đa dạng, từ thịt cá đến chuối, hoa, cau tươi... thứ gì cũng đủ.
Các mặt hàng rất đa dạng, từ thịt cá đến chuối, hoa, cau tươi... thứ gì cũng đủ.
Sau khi lấy đủ, hàng hoá lại được các tiểu thương chở đi phân phối cho những chợ nhỏ hơn, xa hơn. Ảnh: PĐ.
Sau khi lấy đủ, hàng hoá lại được các tiểu thương chở đi phân phối cho những chợ nhỏ hơn, xa hơn.
Chị Nguyễn Thị Mười (56 tuổi) - người hơn 30 năm bán hàng trước chợ Đông Ba cho biết, dù nắng nóng hay mưa rét thì hàng bánh mì của chị vẫn mở đều đặn phục vụ cho đủ loại khách hàng, từ khách qua đường đến những người bán hàng rong, bóc vác, đạp xích lô.
Bà Nguyễn Thị Mười (56 tuổi) - người hơn 30 năm bán hàng trước chợ Đông Ba cho biết, dù nắng nóng hay mưa rét thì hàng bánh mì của chị vẫn mở đều đặn phục vụ cho đủ loại khách hàng, từ khách qua đường đến những người bán hàng rong, bóc vác, đạp xích lô.
“Cửa hàng di động” của bà còn bán xăng lẻ cho những vị khách lỡ xe hết xăng giữa đường.
“Cửa hàng di động” của bà còn bán xăng lẻ cho những vị khách lỡ xe hết xăng giữa đường.
 
"Từ lúc có cháu đầu đến nay nó đã lấy vợ, có con, rồi hiện tại nuôi đứa con gái thứ hai đang học đại học, tất cả đều nhờ vào quầy mì này cả", bà Mười tâm sự.
 
Trời rét nên bà Mười phải mặc áo mưa, đội mủ len kín đầu để chống chọi.
Bán từ khoảng 7 giờ tới hôm trước đến rạng sáng hôm sau, ông Hiệp (62 tuổi, chồng bà Mười) lại phụ vợ dọn dẹp, chở những thứ công kềnh về nhà trước.
Bán từ khoảng 7 giờ tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau, ông Hiệp (62 tuổi, chồng bà Mười) lại phụ vợ dọn dẹp, chở những thứ cồng kềnh về nhà trước.
Sau đó bà Mười đạp xe về nhà cho chồng đỡ quay lại thêm một chuyến.
Sau đó bà Mười đạp xe về nhà cho chồng đỡ quay lại thêm một chuyến vì nhà khá xa.
Lặng lẽ giữa đêm.
Lặng lẽ giữa đêm.
Lặng lẽ giữa đêm.
Bên kia cầu Trường Tiền, phía sau khách sạn Khách sạn Saigon Morin, dậy từ 1 giờ sáng chuẩn bị, gánh bún rong của chị Út bắt đầu mở bán cho những người lao động sớm từ khoảng 4h30.
Bên kia cầu Trường Tiền, phía sau khách sạn Saigon Morin, dậy từ 1 giờ sáng chuẩn bị, gánh bún rong của chị Út bắt đầu mở bán cho những người lao động sớm từ khoảng 4h30 sáng.
Chị Út cho biết, gần 26 năm nay, trừ những lúc mưa bão thì hầu như gánh bún của chị hoạt động đều đặn. “Đi sớm chứ khoảng đến 7 giờ sáng là hết sạch rồi“, chị Út tươi cười.
Chị Út cho biết, gần 26 năm nay, trừ những lúc mưa bão thì hầu như gánh bún của chị hoạt động đều đặn. “Đi sớm chứ khoảng đến 7 giờ sáng là hết sạch rồi“, chị Út tươi cười.
Khoảng 5 giờ sáng, có khá đông những người lao động đã có mặt để thưởng thức, hít hà vị cay từ gánh bún vỉa hè đậm chất Huế sau một đêm rét mưu sinh.
Khoảng 5 giờ sáng, có khá đông những người lao động đã có mặt để thưởng thức, hít hà vị cay từ gánh bún vỉa hè đậm chất Huế sau một đêm rét mưu sinh.
Khoảng 5 giờ sáng, có khá đông những người lao động đã có mặt để thưởng thức, hít hà vị cay từ gánh bún vỉa hè đậm chất Huế sau một đêm rét mưu sinh.
Càng về sáng trời càng buốt, rảnh tay thì những người buôn bán, làm thuê ngồi chụm lại như để tạo hơi ấm cho nhau, chia nhau miếng cau, cốc trà nóng để quên đi cái rét. Mỗi người mỗi việc, nhưng đằng sau những đêm dài lao động vất vả là mưu sinh, là cơm áo gạo tiền cho cả gia đình.
Càng về sáng trời càng buốt, rảnh tay thì những người buôn bán, làm thuê ngồi chụm lại như để tạo hơi ấm cho nhau, chia nhau miếng cau, cốc trà nóng để quên đi cái rét. Mỗi người mỗi việc, nhưng đằng sau những đêm dài lao động vất vả là mưu sinh, là cơm áo gạo tiền cho cả gia đình.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến các đợt rét đậm, rét hại trong thời gian tới

AN AN |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 3 vẫn còn những đợt rét đậm, rét hại nhưng ngắn ngày và cường độ không quá mạnh.

Chưa thay tấm kính vỡ sau 10 ngày, khu du lịch Cầu kính Rồng mây nói gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 10 ngày Khu du lịch Cầu kính Rồng mây phải thay "tấm kính vỡ tạo hiệu ứng" theo theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng việc thay kính vẫn chưa được thực hiện do băng giá.

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình làm việc trong giá rét

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Trong cái lạnh thấu xương, nhiều công nhân vệ sinh môi trường ca đêm vẫn đang gồng mình làm việc, dọn dẹp để đường phố Đồng Hới trở nên sạch đẹp.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo diễn biến các đợt rét đậm, rét hại trong thời gian tới

AN AN |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 3 vẫn còn những đợt rét đậm, rét hại nhưng ngắn ngày và cường độ không quá mạnh.

Chưa thay tấm kính vỡ sau 10 ngày, khu du lịch Cầu kính Rồng mây nói gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 10 ngày Khu du lịch Cầu kính Rồng mây phải thay "tấm kính vỡ tạo hiệu ứng" theo theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng việc thay kính vẫn chưa được thực hiện do băng giá.

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình làm việc trong giá rét

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Trong cái lạnh thấu xương, nhiều công nhân vệ sinh môi trường ca đêm vẫn đang gồng mình làm việc, dọn dẹp để đường phố Đồng Hới trở nên sạch đẹp.