Vượt gian khó để dựng nhà tặng người nghèo

TRẦN TUẤN - HOÀNG TÂN |

Báo Lao Động ra ngày 28.4.2018 có bài “Tốp thợ mộc chuyên dựng nhà tặng người nghèo” kể về 3 tốp thợ mộc ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) có bề dày nhiều năm liền làm nhà tặng người nghèo với con số hàng trăm căn. 

Họ thật sự đã nhiều lần “đổ máu”, thương tích, thậm chí suýt mất mạng khi xẻ gỗ, đốn cây, dựng nhà tặng người nghèo. Có người trong số họ vẫn đang nằm viện mà chưa đủ tiền để phẫu thuật

Suýt chết vì gỗ đè

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ một ngày tháng 5, cơn mưa bất chợt không đủ làm dịu cái nóng, oi bức của thời tiết đầu hè. Dọc ngang trên các hành lang bệnh viện người nằm la liệt, họ đi chăm bệnh và không có chỗ nghỉ ngơi. Chúng tôi vào buồng bệnh số 4, khoa Ngoại thần kinh đúng lúc bệnh nhân Lê Tấn Chiểu (65 tuổi, trú khu vực Tân An, phường Tân Lộc) đang được chích thuốc. Ông Chiểu tuổi ngoài lục tuần mà trông vẫn “đô con”. Ông là Tổ trưởng Tổ trại mộc từ thiện ở khu vực Tân An (phường Tân Lộc) chuyên cất nhà tặng người nghèo gần 10 năm nay.

Dù Tổ trưởng Lê Tấn Chiểu đang nằm viện nhưng anh em ở nhà vẫn làm việc bình thường để có nhà tặng người nghèo. Ảnh: TRẦN TUẤN
Dù Tổ trưởng Lê Tấn Chiểu đang nằm viện nhưng anh em ở nhà vẫn làm việc bình thường để có nhà tặng người nghèo. Ảnh: TRẦN TUẤN

Cố nén cơn đau, ông Chiểu kể, ông từng làm nghề hái thuốc nam, thấy nhiều gia đình nhà lá xiêu vẹo, suýt đổ mà không có tiền sửa chữa, ông thương tình, khoảng năm 2010, ông đi mua cây giúp người ta sửa nhà. Thấy vui khi làm được việc thiện giúp người nghèo, ông “nghiện” làm từ thiện lúc nào không hay. Thế là nên cơ duyên hình thành Tổ trại mộc từ thiện cho đến nay.

“Tôi nhớ hôm đó nhằm âm lịch là ngày 25 tháng 10 năm 2017. Trong lúc đang bốc gỗ mua của người ta đưa lên xe để đưa về xưởng, gỗ nặng quá, mấy anh em trong tổ không trụ được, để nó rơi xuống trúng vào người làm tôi bất tỉnh. Sau đó tôi nhập viện. Điều trị một thời gian rồi ra viện về nhà uống thuốc nam. Nhưng càng uống thì người càng sưng, phì ra mà không hết đau. Cuối cùng, gần tháng nay tôi đi khám lại rồi nhập viện. Bác sĩ bảo sang tuần sẽ phẫu thuật cột sống” - ông Chiểu kể.

Ông Nguyễn Văn Quắc (62 tuổi) - người trong tổ mộc từ thiện của ông Chiểu cũng kể, hôm đó ông Chiểu bất tỉnh hồi lâu. Mọi người xanh mặt, hú vía ngỡ ông đã chết. Nhưng một lát sau ông tỉnh lại, anh em vội vã đưa đi cấp cứu. Nhớ lại lần tai nạn suýt chết đó, ông Chiểu tự an ủi mình “Có lẽ thấy tui làm từ thiện, trời thương không nỡ lấy mạng. Sao cái năm 2017 đó tui xui chi lạ. Đến 3 lần bị thương vì gỗ đè”.

Nằm viện vẫn chỉ huy xưởng mộc từ xa

Gần 10 năm chuyên làm nhà gỗ tặng người nghèo, ông Chiểu bảo không nhớ được cụ thể đã tặng bao nhiêu nhà. Chỉ dám chắc, ít nhất đã phải trên 300 nhà. Nói rồi ông dẫn ra con số gần nhất là năm 2017 làm được 42 nhà. Đầu năm 2018 đến nay làm được 16 nhà.

Từ khi ông Chiểu bị tai nạn, anh em tổ mộc ở nhà vẫn làm việc bình thường để có nhà tặng người nghèo được đều đặn. “Ông ấy nằm viện mà điện thoại lúc nào cũng oang oang gọi về chỉ đạo anh em ở nhà làm thế này, thế kia, đã xong chưa, ngày nào đến dựng nhà cho người ta...” - bà Nguyễn Thị Hỏi - vợ ông Chiểu - kể.

Nghe tôi thắc mắc tại sao bị tai nạn đã 5 tháng nay mà vài ngày tới mới phẫu thuật, ông Chiểu giọng chùng lại “Nói thật với chú là do không có tiền. Trước tới giờ được đồng nào thì dốc vào làm từ thiện rồi. Tiền các nhà hảo tâm ủng hộ để cất nhà từ thiện thì mình đâu dám đụng vô. Hôm rồi bác sĩ thông báo chuẩn bị mổ thì mấy đứa con gom góp mới đưa xuống được 20 triệu.

Nghe bảo chi phí mổ phải hết 100 triệu mà được thanh toán bảo hiểm thì vẫn còn thiếu nữa đó chú”. Ông Chiểu bị chấn thương cột sống nặng, hiện đi lại rất khó khăn. Những lúc cần đi vệ sinh phải có người nhà dìu. Đáng ra ông đã phải mổ từ lâu, nhưng do không có tiền nên cứ phải trì hoãn. Ông chia sẻ, đang rất trông chờ thêm phần hỗ trợ từ việc kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lộc để có thêm phần kinh phí đủ phẫu thuật.

Tôi hỏi tiếp một câu “khó nghe”: “Khi có tiền, ông dành làm từ thiện hết. Giờ bị nạn, không có tiền chữa trị, ông có thấy... ân hận không?”, ông Chiểu lắc đầu “Không hề, chú à.

Nếu ân hận, làm gì có chuyện từ sau khi bị nạn đến nay, tôi vẫn chỉ huy anh em ở nhà vẫn làm việc bình thường và đã tặng đến mười mấy căn nhà nữa rồi”. Bà Hỏi cũng vui vẻ nói “tôi không hề buồn phiền gì cả. Việc chồng làm từ thiện tôi ủng hộ ngay từ những ngày đầu cho đến nay. Chẳng may chồng có chuyện gì không hay do làm từ thiện thì cũng chấp nhận...”.

Chúng tôi tìm về tổ mộc của ông Chiểu ở khu vực Tân An. Đúng là nhóm thợ của ông vẫn đang say sưa đục, đẽo cột nhà giữa ngổn ngang gỗ. Không chỉ làm nhà, nhóm thợ còn đóng tủ, ghế, giường để tặng luôn cho người nghèo. Chỉ vào đống bàn, ghế đã đóng hoàn thiện, ông Võ Văn Xiệp - người thợ trong tổ ông Chiểu nói “Người ta nghèo quá, tặng xong cái nhà thấy trống không, chẳng có bộ bàn ghế dùng nên đóng sẵn để tặng luôn đó chú”.

Chấp nhận “đổ máu” để gieo hạnh phúc cho đời

Phụ trách tổ mộc từ thiện đã tặng 303 ngôi nhà cho người nghèo, ông Trương Văn Kiềm (65 tuổi, trú khu vực Đông Bình) cũng nhiều lần “đổ máu” kiểu “sinh nghề tử nghiệp”. Khi tiếp xúc với chúng tôi, chân ông Kiềm vẫn còn sưng và thâm. Ông Kiềm kể rằng, tuần trước trong lúc chuyển cây để về làm cột nhà, không may ông trượt chân ngã, va trúng cây nên rạn xương cẳng chân.

Cách nay tầm 3 tháng thì bị gãy 3 xương sườn. Trước đó nữa thì bị giập ngón chân cái. “Cái nghề cắt cây, xẻ gỗ, đục đẽo này thì bị nạn suốt chú à. Tự dặn lòng phải thận trọng hết sức nhưng rồi cũng khó tránh lắm” - ông Kiềm chia sẻ.

Vợ ông Kiềm - bà Nguyễn Thị Ớ - tiếp lời “Cái lần ông ấy bị gãy 3 xương sườn, nằm bỏ cơm đến 3 hôm tui lo dữ. May rồi cũng thuốc thang, điều trị nhanh khỏi. Mà chưa lành hẳn ông lại ra ngồi đục đẽo với mấy anh em thợ rồi”. Bà Ớ chia sẻ thêm, đôi chân của bà quá yếu vì thoái hóa khớp nhưng mỗi ngày bà phải đi chợ rồi nấu cơm cho 7-8 người thợ trong Tổ từ thiện của chồng.

“Những hôm nào anh em đi cắt cây là tui nấu đến 14 lon gạo rồi lục cục đùm gói thức ăn để họ đưa đi ăn tại nơi đốn cây luôn. Ăn xong còn lo rửa chén, bát. Đúng là cũng vì chồng mà tui thêm vất vả. Nhưng nói vậy chứ tui không hề than trách mà ủng hộ hết lòng cho ông ấy. Giúp được người nghèo tui cũng vui lắm. Có những người nghèo quá, khi đến xin nhà người ta khóc lóc tội nghiệp lắm”.

Hôm chúng tôi đến, tổ mộc từ thiện của ông Trần Ngọc Liếp (63 tuổi, trú khu vực Phước Lộc) đang tập trung bốc nhà gỗ lên xe để đi dựng tặng người nghèo. Ông Liếp nói, sau 7 năm làm từ thiện, tổ của ông cũng đã tặng khoảng 300 ngôi nhà cho người nghèo. Ngay tại tổ mộc, bằng khen của chính quyền địa phương tặng đã treo một dãy dài.

Ông Liếp hì hục làm việc trong khi ngón tay còn băng bó vì bị lưỡi cưa cắt chảy máu. “Tôi chưa bị gì lớn. Nhưng việc đứt tay, sưng chân trong quá trình bốc, xẻ gỗ, dựng nhà thì không chỉ tôi, mà anh em trong tổ cũng bị hoài. Khó mà tránh hết được chú ơi” - ông Liếp kể.

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Chủ tịch UBND phường Tân Lộc - xác nhận đúng là ở phường có 3 tổ mộc từ thiện của ông Chiểu, ông Kiềm, ông Liếp đã hoạt động nhiều năm nay. Ông không nắm được con số cụ thể nhưng mỗi tổ cũng đã tặng hàng trăm ngôi nhà cho người nghèo.

Nguồn kinh phí để họ duy trì hoạt động là ngoài đóng góp tự nguyện của anh em trong tổ còn có sự ủng hộ của một số bà con nhân dân và các nhà hảo tâm khắp gần xa. Việc làm ý nghĩa đó của họ, phường rất ghi nhận và biết ơn. “Đúng là có việc cuối năm ngoái, ông Chiểu trong lúc cắt cây về làm nhà tặng người nghèo thì bị tai nạn đến nay đang nằm viện.

Do bị tai nạn nặng, nằm viện dài ngày tốn kém nên vừa rồi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã kêu gọi các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, chia sẻ để ông ấy có thêm kinh phí chữa trị” - ông Ngọc nói.

TRẦN TUẤN - HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.