Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: “Thần chết” không cướp được anh

Linh Trần |

21 sĩ quan, chiến sĩ trên chiếc trực thăng rơi tại Thạch Thất (Hà Nội) vào ngày 7.7, duy chỉ có thượng úy Đinh Văn Dương (Tiểu đoàn Đặc công 18 - Bộ Tư lệnh Thủ đô) còn sống sót, sau 119 ngày đêm được các y-bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia tận tình cứu chữa. Vào lúc 14h30 ngày 31.10, khi bác sĩ Thảo vừa rút ống thở và hỏi “Vợ Dương tên gì?”. Chị Hải mắt dán chặt vào đôi môi chồng đang hấp háy, rồi bật ra: “Hải”.
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người vợ trẻ. Vâng! “thần chết” đã không cướp được người chồng của chị, người cha của hai con thơ.

Giành giật với tử thần từng giây, từng phút

Chiều muộn ngày đầu đông - 6.11, tôi đến Viện Bỏng Quốc gia, mang đến tin vui với gia đình thượng úy Dương. Ngay sau khi báo Lao Động đưa tin “Chiến sĩ duy nhất sống sót trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc”, tòa soạn nhận được điện thoại của anh Q, số máy 0918... anh cho hay, đọc báo Lao Động, biết được vợ con anh Dương đang ở thuê trong căn nhà chưa đầy 10m2 ở phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), anh Q rất muốn báo kết nối được với gia đình anh Dương. Anh Q có căn nhà nhỏ ở đường Lĩnh Nam, cho gia đình anh Dương ở nhờ thời gian dài. Vừa nghe tôi thông tin, mẹ thượng úy Dương nghẹn lời: Nhờ nhà báo chuyển lời cảm ơn đến anh Q, tôi chẳng biết nói gì hơn khi con cháu mình được ở trong căn nhà rộng rãi hơn, vừa gần đơn vị của Dương và nơi Hải làm việc.

Từ ngày thượng úy Dương bị tai nạn, Tiểu đoàn Đặc công 18 luôn cắt cử từ 2 đến 3 cán bộ túc trực tại bệnh viện cùng gia đình thượng úy. Vợ anh Dương sinh con thứ 2 đúng hai ngày sau khi anh bị tai nạn. Thế là bà ngoại từ Nghệ An ra, bà nội và bác ruột từ Kim Bảng (Hà Nam) lên, để đỡ đần chị Hải khi ở cữ. Viện Bỏng Quốc gia dành hẳn căn phòng ở tầng 7 để gia đình và cán bộ Tiểu đoàn 18 nghỉ, vì phải thay phiên nhau túc trực ở phòng bệnh của thượng úy Dương.

Thượng úy Dương bị diện bỏng lớn hơn 70% và bỏng sâu, lại vừa bị đa chấn thương cộng với hội chứng sóng nổ, nên gây tổn thương phổi, vỡ phế nang ở phổi (chảy máu từ phổi). Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế đã chỉ đạo tập trung bác sĩ đầu ngành hội chẩn, máy móc điều trị được huy động từ các bệnh viện: Việt - Đức, Bạch Mai, Viện 103... Viện Nhi T.Ư có máy làm sạch không khí trong buồng cũng đã được chuyển đến Viện Bỏng để đảm bảo vô trùng. Thế nhưng, 5 chiến sĩ còn sống sót sau vụ máy bay rơi cùng được đưa vào Viện Bỏng, nhưng rồi, các anh cứ lần lượt ra đi... chỉ còn mỗi mình thượng úy Dương.

Sức khỏe của thượng úy Dương diễn biến phức tạp, huyết áp không ổn định, phân áp ôxy xuống thấp, không thể thở được. Vào viện được 3 ngày thì anh lên bàn mổ để giải quyết bỏng sâu, tránh gây nhiễm độc cơ thể. Tập thể y-bác sĩ Viện Bỏng và sụ hỗ trợ của các BV đầu ngành, đã giành giật sự sống cho thượng úy Dương có thể nói từng giây, từng phút. Đến ngày thứ 80, các bác sĩ vẫn kiên trì, dù thất vọng... luôn luôn trực chờ.

Sau khi dùng máy nội soi hô hấp để hút tạp chất do bỏng gây ra, chèn ép gây tắc đường hô hấp, thượng úy Dương đã thở lại được nhưng vẫn phải có sự hỗ trợ của máy. Sau hơn 100 ngày giành giật với hơi thở, anh đã có dấu hiệu tự thở không cần máy.

“Cuộc chiến” vẫn còn gian nan

Thời khắc mà không thể ai quên được, đó là chiều 31.10, vào lúc 14h30. Chị Nguyễn Thị Hải - vợ thượng úy Dương - kể lại cho tôi mà mắt vẫn rơm rớm nước: Khi ấy tôi đang đứng đằng sau bác sĩ Thảo. Bác sĩ vừa rút ống thở cho anh Dương vừa hỏi “Vợ Dương tên gì?”. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi môi khô nứt nẻ, vết sẹo của bỏng đang hấp háy, bỗng thốt lên “Hải”. Niềm vui vỡ òa. Nước mắt cứ thế chảy ra vì con mình vẫn còn có bố. 

Hai ngày sau, các bác lãnh đạo Viện Bỏng nói cho hai con vào thăm bố. Ba mẹ con đi vội taxi đến. Vừa nhìn thấy con, nhất là bé Đinh Hải Anh mới tròn 4 tháng tuổi, anh Dương mỉm cười đầy mãn nguyện. Bé Hải Yến mới 4 tuổi, vừa bước vào phòng bệnh, nhìn thấy bố băng trắng quấn quanh mình. Ai cũng tưởng bé sợ và khóc, nhưng bé Yến đã gọi ngay: Bố ơi. Bố của con. Nghe con gọi, anh Dương đã nói: Yến có ngoan không, nghe lời mẹ nhé. Yến hát cho bố nghe nào.

Khi bé Yến vừa hát “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba” thì anh Dương cũng hát cùng con “Cả nhà ta cùng thương yêu nhau...”. Những người có mặt không ai cầm nổi nước mắt.

Bà Đông - mẹ thượng úy Dương - cho chúng tôi hay, từ ngày Dương gặp con, ăn khá hơn, ngủ cũng tốt hơn. Tôi nói với con là hãy cố lên để con còn có cha. Dương gật đầu “Vâng ạ”.

Chị Nguyễn Thị Hải - vợ thượng úy Dương - năm nay vừa tròn 30 tuổi, hai con còn thơ, chị vừa được vào biên chế của Viện 108. Chị nói với chúng tôi: Anh Dương sống được là mừng lắm rồi, dù tật nguyền, nhưng hai cháu còn có bố, tôi còn có chỗ dựa tinh thần. Dù biết, con đường trước mắt đầy khó khăn, bởi anh Dương bị thương nặng quá, mất cả hai chân hai tay, bỏng lại lớn, nhưng mẹ chồng em với em và mọi người sẽ cùng anh Dương chiến đấu với bệnh tật. 

Bao nhiêu người cũng đã chiến thắng được bệnh tật, chính vì những tấm gương “vượt lên số phận” đã giúp em thêm niềm tin để đi tiếp cùng chồng, dù chặng đường trước mắt còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Chẳng hạn như anh Q và nhiều người đã chia sẻ với gia đình em khi chồng em bị hoạn nạn. Những tấm lòng ấy đã giúp em vững tâm trong cuộc sống.

Theo các bác sĩ điều trị cho thượng úy Dương, cho đến ngày hôm nay quả là một điều kỳ diệu. Do thượng úy Dương nằm một tư thế, trong thời gian dài nên da thịt bị bỏng vừa liền miệng đã bị loét ra. Điều trị vết loét cũng cực kỳ vất vả, không khéo thì qua vết loét, thượng úy Dương sẽ dễ bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng nấm... trong khi cơ thể thượng úy đã bị suy mòn, chưa phủ kín da lưng. Tuy nhiên, nói như lời chị Hải thì sau 126 ngày giành giật sự sống với thần chết thì hy vọng sống của anh Dương đã có ánh sáng khi đã ở cuối đường hầm.

Mẹ thượng úy Dương thương con trai bao nhiêu thì xót xa cho con dâu bấy nhiêu. Con dâu bà còn quá trẻ, hai cháu còn quá bé. Bà Đông lại bị huyết áp thấp, sức khỏe yếu, tuổi lại cao. Thượng úy Dương có một chị gái nhưng đời sống cũng khó khăn. Vì sống bằng nghề nông nên cũng chẳng có của ăn của để, để giúp con cháu lúc hoạn nạn này. 

Bà Đông bùi ngùi: Dương bị nạn ngày 7.7 thì ngày 9.7, các bác sĩ Viện 108 quyết định mổ lấy thai, đảm bảo sức khỏe cho cháu bé, vì Hải bị suy sụp tinh thần. Sinh con mà chẳng được ở cữ ngày nào. Vẫn cứ như con thoi chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, mà từ Vĩnh Hưng đến Viện Bỏng cũng mất gần cả tiếng đồng hồ. Tôi bảo cháu cứ ở nhà chăm lo cho hai con, nhưng Hải nói không yên tâm, vẫn phải vào để động viên chồng. Thương con dâu quá.

Khi tôi viết đến dòng chữ này thì lại nhận được điện thoại của anh Q. Tôi nói với anh Q là đã nói ý nguyện của anh với mẹ và vợ thượng úy Dương và họ nhờ tôi chuyển lời cảm ơn anh trước. Anh Q nói, rất mong qua báo Lao Động, anh gặp được mẹ và vợ thượng úy Dương.

Vâng. Sống trong đời cần lắm những tấm lòng.

Linh Trần
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.