Sức sống mãnh liệt của vườn hoa Võ Nguyên Giáp

Thanh Huyền |

Nơi đầu sóng ngọn gió với thời tiết khắc nghiệt và giọt nước ngọt, tấc đất quý hơn vàng, không ai ngờ, một vườn hoa mang một cái tên đầy ý nghĩ "Khuôn viên Võ Nguyên Giáp" không chỉ được phát triển mà còn nhân rộng trên khắp quần đảo Trường Sa. Điều đó tạo ra hy vọng rằng vườn hoa Võ Nguyên Giáp sẽ trường tồn mãi mãi.
Điểm nhấn sắc màu trên quần đảo Trường Sa

Nhiều người trước khi thực hiện chuyến hành trình "Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc" (vừa kết thúc vào những ngày đầu tháng 6) luôn nghĩ ở Trường Sa chỉ có nắng gió cháy da, cát trắng bỏng rát đôi chân và bê tông cùng sỏi đá. Nên những phụ nữ trong đoàn đều "phòng thủ" mũ rộng vành, áo chống nắng để chống chọi với ánh mặt trời mà mới 8h sáng đã chói lọi như giữa trưa ở đất liền. Có lúc, mọi người còn hỏi nhau đi hỏi nhau lại chính xác mấy giờ vì không tin vào mắt mình. Ấy vậy nhưng, trong hành trình đi qua 8 đảo cả chìm và nổi, mũ áo thường được lột bỏ ngay tức khắc trước những nụ cười hiền khô của chiến sĩ, của vô vàn hoa lá, cỏ cây trên các đảo. Ai cũng muốn được chụp ảnh kỷ niệm với các chiến sĩ trẻ tuổi mà kiên cường, nhất là lại được tạo dáng bên cả những hoa, cây cảnh đầy sắc màu.

Với bốn bề đại dương xanh mênh mông, những cánh hoa nhỏ bé mong manh như mười giờ trên đảo Phan Vinh, hay trông cứng cáp khỏe mạnh như hoa đại trắng, hoa sứ hồng trên đảo Trường Sa Lớn, phong lan ở đảo Song Tử Tây, rực rỡ đủ màu của hoa giấy trên tất cả các đảo,... trở thành những điểm nhấn trong cảnh quan môi trường, thể hiện sự lãng mạn ẩn giấu đằng sau vẻ cứng rắn, tưởng như khô cằn của người lính. Điều này trở thành một trong những ấn tượng sâu đậm trong tâm trí những ai dù chỉ một lần đến thăm Trường Sa.

Bên cạnh đó, hệ thực vật phong phú ở các đảo còn gồm: Cây bàng vuông, sồi, phi lao, muống biển, phong ba, bão táp, bồ đề,... càng khiến mọi người ngạc nhiên. Tôi đã đặt ra một số câu hỏi về cách thức ươm trồng, về sức sống mạnh mẽ của những loài cây vốn chỉ quen sống ở đất liền. Từ đó, tôi mới được biết đến mô hình vườn hoa Võ Nguyên Giáp đầy ý nghĩa.

Công trình tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khi đặt chân lên đảo Sơn Ca trong ngày thứ 4 của chuyến hành trình, lúc bước qua cổng chào, chúng tôi thấy ngay khuôn viên của một vườn hoa được quy hoạch gọn ghẽ, ghế đá đặt rải rác khắp vườn trông hết sức lãng mạn, rất khác với các đảo đã đi qua. Anh Trần Đình Quý, chính trị viên cụm 2 đảo Sơn Ca, cho biết vườn hoa này được gọi là khuôn viên Võ Nguyên Giáp.

Anh Quý cho hay, vào ngày 4.10.2013, biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời, anh Đỗ Thế Tuyến lúc đó là đảo trưởng đảo Sơn Ca (nay là Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Trường Sa), đã ngay lập tức cho lập ban thờ để quân dân đảo Sơn Ca và ngư dân đánh bắt gần đảo có thể đến thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi làm lễ truy điệu cho Đại tướng xong, nhằm tưởng nhớ Đại tướng, anh Tuyến với tư cách chỉ huy cao nhất đảo đã tập hợp các lực lượng trên đảo cùng cải tạo hệ thống bãi san hô ở phía trước đảo, xây dựng thành khuôn viên vườn hoa.

Mục đích thứ nhất để đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp trên đảo; thứ hai, khi mọi người ra chăm sóc hoa thì cũng là chăm sóc về tinh thần, trong tinh thần đó có phần tâm linh tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng thời, vườn hoa như lời nhắc nhở thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ về công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Bãi san hô không có sức sống ngày nào đã thành vườn hoa xanh tươi.

Kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành mất tròn 103 ngày (đúng bằng tuổi thọ của ông), nên ban đầu vườn hoa được đặt tên là Công trình 103 ngày công tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về sau mới đổi tên thành Khuôn viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp của đảo Sơn Ca. Việc xây dựng gần 100m2 khuôn viên đã phát huy tất cả nội lực từ viên gạch, đá, đặc biệt đến hệ thống cây xanh, hoa tươi.

Điều đặc biệt nữa, tất cả công lao đóng góp xây dựng nên vườn hoa đều là tự nguyện, không có phân công lao động. Rồi, ai đi đâu có cây hoa đẹp đều cất công mang về đảo đóng góp vào vườn hoa. Từ bãi san hô không có sức sống ngày nào đã thành vườn hoa xanh tươi với các loại cây: Phong ba, vối, xoài, cúc, hoa giấy,... Vì vậy, tất cả anh em chiến sĩ khi rời đảo về đất liền đều lưu luyến, đầy vơi với bao kỷ niệm. Đầu tháng 5, anh Võ Hồng Nam- con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp- khi đến thăm đảo cũng đã bồi hồi, ngồi suy tư cả buổi sáng trong khuôn viên vườn hoa mang tên người cha kính yêu đã khuất.


Anh Quý còn cho biết, các sinh hoạt tập thể như hoạt động bình bầu và kết nạp Đảng viên mới, khiêu vũ, hái hoa dân chủ,... cũng đều tiến hành tại vườn hoa. Nếu hoạt động tiến hành vào buổi tối thì còn lắp thêm đèn nhấp nháy, tạo sự vui tươi và không khí ấm cúng như trong gia đình.

Niềm tin về sự trường tồn

Vừa đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn, tôi đã nhanh chóng đến gặp ngay người có sáng kiến xây dựng vườn hoa Võ Nguyên Giáp. Trung tá Đỗ Thế Tuyến rất vui cho biết sau khi rời đảo Sơn Ca sang Trường Sa Lớn, anh cảm thấy ấm lòng khi biết vườn hoa vẫn được duy trì tốt và ngày càng phát triển. Vườn được bổ sung nhiều loài hơn.

Anh Tuyến cho hay, sắp tới, theo chủ trương, khuôn viên này sẽ được xây dựng thành công viên Võ Nguyên Giáp với diện tích dự kiến khoảng 250m2. Ở đất liền, diện tích này chỉ đủ để làm vườn cho một ngôi nhà, nhưng với quần đảo Trường Sa nói chung, tấc đất quý hơn tấc vàng thì đó đã đủ để được gọi là công viên. Với riêng đảo Sơn Ca, chiều dài khoảng 440m, rộng vỏn vẹn 102m thì việc dành ra từng ấy đất để trồng hoa là phù hợp, còn chúng tôi thấy thật sự cực kỳ quý giá.

Là đảo nổi, thổ nhưỡng trên đảo Sơn Ca là cát san hô, được phủ một lớp bùn mỏng lẫn phân chim (chủ yếu chim Sơn Ca nên đảo được đặt tên đảo Sơn Ca), không có đất màu nên việc trồng rau xanh, hoa lá khó khăn. Chưa kể, nằm trên nền san hô ngập nước, đảo không có nước ngọt. Mùa khô ở đảo bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5, thời tiết khắc nghiệt, ngày nắng, nóng kéo dài từ sáng sớm đến xẩm tối. Số ngày nắng trên đảo thường dao động trên dưới 300 ngày trong năm. Hai đới gió mùa Đông Bắc về mùa đông và Tây Nam về mùa hè mạnh, hoạt động dài ngày, mang hơi nước biển gây hư hại, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây cối. Những tháng mùa mưa, thời tiết mát mẻ hơn, nhưng hay có giông bão thì dễ khiến cây gãy, đổ.

Chỉ kể vài điều kiện khí hậu, thời tiết, đã đủ thấy việc bảo vệ được cây đã khó, mà để gây dựng được thành khuôn viên, công viên thì các chiến sĩ trên đảo phải dày công như thế nào. Họ phải làm cả rào sắt, o bế, chở che cho từng gốc cây non trước phong ba, bão táp. Từng giọt nước quý hiếm được họ tận dụng đến cùng. Thậm chí, có những loại cây non kén nước, các chiến sĩ còn phải hy sinh từng "giọt vàng nguyên chất" ấy để tưới tắm cho cây đến khi cứng cáp, chứ không dám tận dụng nước tắm gội, rửa rau, vo gạo,...

Từ khi có vườn hoa, anh Tuyến càng thấy được tâm huyết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi hàng ngày ra chăm sóc hoa rất nhiệt tình, chủ động.

Đến nay, mô hình khuôn viên Võ Nguyên Giáp đã được nhân rộng ra tất cả các đảo, với quy mô lớn nhỏ khác nhau, tùy thuộc vào diện tích mỗi đảo. Ở các đảo chìm, vườn hoa chỉ còn có thể là chậu hoa, song cũng đủ làm mềm mại cảnh quan. Anh Tuyến nghĩ rằng công viên Võ Nguyên Giáp sau khi hoàn thành sẽ trường tồn mãi mãi, không chỉ ở đảo Sơn Ca mà còn ở các đảo khác ở quần đảo Trường Sa.

Nay ở đảo Trường Sa Lớn, anh Tuyến cũng ấp ủ phát triển tiếp mô hình trên. Dự kiến, vào tháng 7, hai dự án cải tạo cảnh quan môi trường sẽ được khởi công là Vườn hoa Hồ Chí Minh (sẽ nằm ở vị trí bên trái Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh) và bên trái mốc chủ quyền liền kề nhà tưởng niệm sẽ là vườn cây với thác nước tạo cảnh quan đẹp mắt, tốt cho môi trường trên đảo.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Lính đảo Trường Sa: Đời trai trả nợ nước

THANH HUYỀN |

“Mẹ tôi thường bảo: Đời trai phải trả nợ nước xong, sau đó mới trả nợ đời...”. Đó là dòng mở đầu những tâm sự của trung sĩ Nguyễn Cao Sứ (sinh năm 1994, quê Bình Thuận) trong “Sổ tâm tình đồng đội” - nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công tác trên quần đảo Trường Sa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lính đảo Trường Sa: Đời trai trả nợ nước

THANH HUYỀN |

“Mẹ tôi thường bảo: Đời trai phải trả nợ nước xong, sau đó mới trả nợ đời...”. Đó là dòng mở đầu những tâm sự của trung sĩ Nguyễn Cao Sứ (sinh năm 1994, quê Bình Thuận) trong “Sổ tâm tình đồng đội” - nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công tác trên quần đảo Trường Sa.