Những toan tính trên đầu người nông dân
Trong bữa nhậu, anh bạn là đại biểu HĐND tỉnh Long An than vãn, trong những lần đi tiếp xúc cử tri, có nhiều ý kiến chất vấn tại sao tỉnh Long An lại lấy quá nhiều đất trồng lúa để cấp cho các dự án sân golf, một trò chơi quý tộc, còn quá xa lạ với người dân đồng bằng. Nắm ngay đề tài độc này, tôi lao vào tìm kiếm thông tin.
Tôi thật sự sững sờ khi biết rằng chỉ trong vài năm, UBND tỉnh Long An đã tiếp nhận đến 13 dự án (DA) sân golf, 5 DA sân golf khác chờ chủ tịch tỉnh phê duyệt. Nếu mọi chuyện diễn ra “suôn sẻ” thì sẽ có gần 10.00ha đất nông nghiệp lấy cấp cho các DA sân golf, hàng chục ngàn hộ nông dân sẽ mất đất sản xuất.
Trao giấy chứng nhận dự án sân golf ở Long An. |
Khi ấy Long An sẽ có xã có 3 sân golf, có xã có 4 sân và có xã có tới 5 sân!!! Ngay cả cái nôi của môn golf là Scotland hay quốc gia rất mạnh về môn golf là Mỹ cũng không có nơi nào mà mật độ sân golf dày đặc như tỉnh Long An.
Đi sâu tìm hiểu, tôi thấy nhiều điều vô lý khác, như: Các sân golf đã có ở nước ta như Hà Nội, Vĩnh Phúc, TPHCM đều hoạt động cầm chừng, không hiệu quả; người chơi golf (phải là “đại gia”) ở nước ta còn quá ít, chủ yếu là các doanh nhân nước ngoài, tập trung ở các thành phố lớn...
Vậy thì tại sao các dự án sân golf lại ồ ạt đổ bộ vào Long An, một tỉnh nông nghiệp, đời sống người dân còn khó khăn? Tôi lờ mờ nhận ra bản chất vấn đề khi có dự án sân golf sau khi được cấp phép đã chuyển nhượng dự án. Rồi có những dự án sản xuất sau khi được cấp phép đã xin chuyển công năng làm khu đô thị, khu dân cư. Các dự án sân golf đều có diện tích rất lớn, lên đến hàng trăm hécta, nếu sau khi được cấp phép, để một thời gian rồi xin chuyển công năng thành khu đô thị, khu dân cư, sẽ đem lại cho nhà đầu tư món lợi kếch sù. Long An nằm sát TPHCM, mà các dự án khu đô thị, khu dân cư nằm cạnh TPHCM lúc đó đang được các nhà đầu tư săn tìm.
Chính phủ vào cuộc và ngã rẽ thú vị
Sau loạt bài của Báo Lao Động và của một số báo (tham gia sau khi Lao Động đã vào cuộc), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An đã nhanh chóng kiểm tra vụ việc và quyết định, trên địa bàn tỉnh Long An chỉ tiếp nhận 3 DA sân golf.
Cánh đồng này từng được lấy làm DA sân golf, giờ trả lại cho nông dân sản xuất. |
Cùng quan điểm chỉ đạo rõ ràng: Sẽ không cho phép các DA sân golf sau khi được cấp phép xin chuyển công năng làm khu đô thị, khu dân cư. Cùng lúc, chuyện sân golf ở Long An cũng được các đại biểu Quốc hội lưu tâm, rồi Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Long An báo cáo. Đến đây thì mọi chuyện lại rẽ sang một hướng bất ngờ, các nhà đầu tư DA sân golf ở Long An lẳng lặng rút êm, cuối cùng lãnh đạo tỉnh Long An quyết định chỉ giữ lại duy nhất 1 DA sân golf. Nhưng rồi, ngay cả DA sân golf cuối cùng này cũng “treo” cho đến hôm nay.
Sự kiểm nghiệm của thời gian cho thấy rõ, nếu lúc ấy Báo Lao Động không kịp thời lên tiếng, có thể vụ “sa đà vào sân golf” ở Long An sẽ kéo dài và khó giải quyết hậu quả hơn. Loạt bài về sân golf đã được trao giải Báo chí Quốc gia năm 2009.