Ninh Thuận đang trong đỉnh điểm của nắng nóng và khô hạn - đây là đợt hạn hán nặng nề nhất trong hơn một thập kỷ qua. 20 hồ chứa nước trong tỉnh, trong đó có hồ chứa Thành Sơn với dung tích 3 triệu mét khối đã khô như rang, để lộ nền đất nứt nẻ khiến 10.000ha vụ hè thu có thể ngừng sản xuất. Trong cái nắng như thiêu đốt, bầy cừu gầy liêu xiêu gặm cỏ trên cánh đồng khô bỏ hoang dù đã cày ải sau khi thu hoạch vụ đông xuân. Người chăn cừu che kín mặt không hé nửa lời khi chúng tôi hỏi về tình trạng cừu chết vì kiệt sức đã xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Không chỉ gia súc kiệt sức, người chăn nuôi cũng có thể kiệt quệ nếu trong vài tháng nữa trời không mưa xuống. “Lượng rơm rạ sau thu hoạch khá dồi dào nên các hộ chăn nuôi còn cầm cự được trong khoảng hơn tháng nữa, nhưng sau đó nếu trời không mưa thì thiệt hại sẽ rất nặng nề...” - một cán bộ ngành nông nghiệp Ninh Thuận lo lắng.
Nắng hạn làm đàn gia súc hơn 230.000 con gồm bò, cừu, dê... ở Ninh Thuận bị đe doạ do thiếu thức ăn, nước uống. Ninh Thuận là nơi có đàn cừu lớn nhất cả nước với gần 90.000 con. Giống cừu này có khả năng chịu nắng nóng và thích nghi tốt với điều kiện khan hiếm thức ăn. Một đàn cừu liêu xiêu đi kiếm ăn trong một khu đất trồng me đang cháy khô, dù đây là loại cây chịu hạn rất giỏi.
Trên cánh đồng của huyện Ninh Phước, rơm rạ sau thu hoạch đã được người chăn nuôi vét sạch để làm thức ăn cho đàn gia súc. Bầy cừu mệt mỏi tránh nắng dù lúc này mới hơn 9h sáng.
|
Người chăn nuôi cừu lấy nước từ những chiếc giếng dành cho sinh hoạt của con người để cứu chúng. |
|
Giá rơm rạ tăng từ 500.000đ/1 xe máy cày tăng lên 1 triệu đồng chỉ trong vài ngày. Người dân tận dụng tất cả các loại lá cho bầy cừu và hy vọng... |
Những chú cừu gầy ốm kiếm ăn bên bờ của những ruộng muối ở Ninh Chữ. Đã có hàng trăm con gia súc chết vì đợt khô hạn và nắng nóng lịch sử này.