Bản Puốc Pát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La) nhiều năm trước đã trải qua một “cơn lũ” ma túy ập đến càn quét tới tận mỗi nóc nhà. Những người đàn ông trong bản dần bị bắt đi bởi dính đến “con ma trắng” khiến những ngôi nhà bỗng dưng “mất nóc”, những đứa trẻ trở thành mồ côi, những người phụ nữ trở thành những trụ cột bất đắc dĩ trong gia đình. |
Trưởng bản Mù A Sủ kể rằng hộ nào trong bản cũng bị cái đói, cái nghèo bám riết, lại chẳng được học chữ kém hiểu biết nên mới tiếp tay cho kẻ xấu buôn bán, vận chuyển ma túy ở mảnh đất biên giới khó khăn này. |
Những chồi non ấy, tưởng chừng như sẽ tàn lụi giữa cơn lũ ma túy nay đã nảy nở trở lại với những tiếng cười đùa, tiếng ê a trẻ em và cả tiếng đàn ông trong bản. |
Thế nhưng, một năm trở lại đây, bản đã không còn ai phải đi tù vì ma túy nữa, những mầm non dường như đang đâm chồi trở lại. Những đứa trẻ ở Puốc Pát hôm nay đến lớp học chữ mỗi ngày để mong rồi một mai này cái nghèo, cái đói sẽ được đẩy xa, và nàng tiên nâu sẽ chẳng còn dám gõ cửa từng nhà. |
Những đứa trẻ tại bản không cha bây giờ được ăn cơm trắng với thịt từ khẩu phần ăn của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Loóng Sập chia cho. Bữa cơm sáng cũng là bữa chính, bữa no bụng và ngon nhất của các em, là động lực đưa các em đến lớp đầy đủ và đúng giờ. |
Mùa làm nương đến, bố thì đi tù vì ma túy, còn mẹ lên rẫy, Mùa Thị Vân, học lớp 2, điểm trường Puốc Pát, Trường Tiểu học Loóng Sập hằng ngày phải mang em theo đặt bên cạnh để có thể vừa học chữ, vừa có thể trông em. |