“Cậu bé Google” trở thành nhà vô địch Olympia 2017: Ước mơ trở thành nhà khoa học

HƯNG THƠ - HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 27.8, bằng bản lĩnh của chàng trai Quảng Trị, sau 3 phần thi kịch tính và vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi, “cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh xuất sắc trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 với số điểm 300 điểm.

Buổi sáng diễn ra phần thi chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2017, trời Quảng Trị mưa lăn phăn. Đến 9h sáng, lúc “cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh xuất hiện ở màn hình trực tiếp chào khán giả, thì tại quê nhà Quảng Trị mưa bất ngờ nặng hạt, ai cũng lo lắng cho điểm cầu truyền hình trực tiếp sẽ không được như ý muốn. Nhưng niềm tin Nhật Minh sẽ vượt qua 3 đối thủ nặng ký để giành chiến thắng đã níu chân toàn bộ học sinh, người dân và lãnh đạo địa phương ở lại điểm cầu truyền hình trực tiếp để cổ vũ. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc thi cho đến lúc Nhật Minh đeo vòng nguyệt quế, khẩu hiệu “Nhật Minh chiến thắng” luôn vang lên, đầy tự hào.

Cổ động viên nhiệt tình

Trước khi rời quê nhà Quảng Trị ra thủ đô Hà Nội dự cuộc thi chung kết Olympia, Phan Đăng Nhật Minh (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Hải Lăng) đã dự buổi gặp mặt do nhà trường tổ chức. Buổi gặp mặt gồm những gương mặt thân thuộc đối với Nhật Minh, đó là cô giáo chủ nhiệm cũ, cô giáo chủ nhiệm mới, những người bạn học cùng lớp...

Nhận những bó hoa và những lời chúc của mọi người, Nhật Minh chia sẻ, em sẽ cố gắng hết sức để vượt qua các đối thủ, giành vòng nguyệt quế cho quê hương. Nhật Minh không quên cảm ơn sự kỳ vọng của mọi người, em mong muốn nhận được sự cổ vũ để có thêm động lực.

Lời nhắn nhủ của Nhật Minh được học sinh, giáo viên và người dân hưởng ứng nhiệt tình ở điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Trường THPT Hải Lăng sáng 27.8. Các khẩu hiệu “Tom ơi, cố lên”, “Nhật Minh chiến thắng”, “Nhật Minh rinh nguyệt quế” tràn ngập sân trường, được mọi người đeo ở đầu, cầm ở tay.

Những khẩu hiệu này “lan” đến tận hàng cá, hàng thịt ở các khu chợ trung tâm của huyện Hải Lăng. Những người phụ nữ không thể bỏ buổi chợ sáng, nhưng cũng ủng hộ Nhật Minh bằng cách đeo lên đầu băng rôn đỏ với dòng chữ “Nhật Minh chiến thắng”. Các tiểu thương hùn tiền thuê tivi về đặt ngay tại chợ để xem khi cuộc thi mới bắt đầu cho đến những vòng thi hồi hộp có Nhật Minh - người con Quảng Trị tự tin thể hiện kiến thức của mình.

Mỗi lúc Nhật Minh trả lời đúng câu hỏi mà chương trình đưa ra, hay bấm nút để trả lời câu hỏi, cả sân trường, cả chợ vang lên những khẩu hiệu cổ vũ cho em.

Thắng nhờ bản lĩnh

Các đội tuyển, cá nhân của Việt Nam khi dự thi các cuộc thi quan trọng thường được đánh giá cao, nhưng khi vào trận trước những đối thủ lớn thì lại bị tâm lý và đánh mất mình, dẫn đến thất bại. Nhưng với Phan Đăng Nhật Minh, chính bản lĩnh, mạnh mẽ và cái đầu lạnh đã giúp em giành chiến thắng.

Trước khi chung kết diễn ra, Nhật Minh được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân năm nay. Tuy nhiên, 3 thí sinh còn lại cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội bứt phá và hoàn toàn có thể trở thành nhà dẫn đầu đoàn leo núi.

Giành được nhiều sự kỳ vọng, Quán quân Olympia cho rằng đây vừa là động viên nhưng cũng là áp lực. Trước đó, Quảng Trị đã có Văn Viết Đức (quê xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị) trở thành Quán quân Olympia năm 2015.

Chinh phục đỉnh Olympia cũng chính là khát vọng đam mê, nhiệt huyết và cả trách nhiệm lớn của Nhật Minh. Minh cũng là người giành vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý I với 400 điểm. Đây là số điểm kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2017 tính đến thời điểm đó. Nên vượt qua chính mình cũng là một thử thách không hề nhỏ với em.

Bước vào phần thi khởi động, Nhật Minh gây bất ngờ khi chỉ giành được 70 điểm và tạm xếp vị trí cuối cùng với Huy Hoàng. Sẻ chia cảm xúc tại quê nhà, nhiều cổ động viên của em đã “đứng tim” những giây phút ấy. Đây cũng lần đầu, gương mặt Nhật Minh thể hiện rõ sự căng thẳng, mất bình tĩnh. Tuy nhiên, em dần lấy lại được phong độ khi là người giải thành công ô từ khóa của phần thi Vượt chướng ngại vật - APEC - chỉ sau 2 hàng gợi ý.

Tân quán quân cho biết: “Sau phần thi khởi động em rất áp lực vì giành điểm số thấp nhất. Vì thế, mặc dù ở phần thi Về đích và Vượt chướng ngại vật, em đã đưa ra những quyết định liều lĩnh, may mắn đã giúp em thành công”.

Nhật Minh chia sẻ: “Em có được phần thưởng này là nhờ sự cổ vũ, động viên chia sẻ của mọi người. Nếu không có người thân, bạn bè, khán giả thì không có Nhật Minh ngày hôm nay”. Không chỉ ấn tượng trong kết quả thi, Nhật Minh còn khiến khán giả theo dõi chương trình xúc động bởi sự chia sẻ. Không vội vui mừng trước kết quả chiến thắng, chàng trai Quảng Trị đã đến bên các thí sinh cùng dự thi để an ủi, động viên họ.

Phan Đăng Nhật Minh tạo nên niềm hứng khởi cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Ảnh: HƯNG THƠ

Ước mơ trở thành nhà khoa học

Sinh ra và lớn lên tại huyện Hải Lăng, nơi giàu truyền thống hiếu học, từ nhỏ Nhật Minh đã thể hiện tài năng của mình. Nhật Minh sớm nổi tiếng, khi mới 6 tháng tuổi đã nhận biết được một số đồ vật hoặc màu, 18 tháng tuổi biết đọc, biết tính toán từ khi học mẫu giáo.

Bắt đầu đi học, Minh có khả năng tính toán nhanh và ghi nhớ rất tốt. Năm lớp 8, Minh trở thành quán quân cuộc thi Chinh phục 2014 và được mọi người gắn biệt danh như “cậu bé Google”. Cô Nguyễn Thị Minh Thư - giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 12A3 của Nhật Minh - cho biết, thành tích học tập của Minh luôn đứng đầu tại trường. Minh học giỏi toàn diện, trong đó xuất sắc là hai môn Toán và Hóa, có sự đầu tư rất lớn cho việc học. 

Chia sẻ với Lao Động, Nhật Minh cho biết, ở lớp em tập trung nghe giảng để tiếp thu, về nhà xem lại kiến thức trong sách vở, đọc thêm các sách tham khảo để có thêm kiến thức. Nhật Minh bật mí: “Bí quyết của em trong quá trình tham dự các cuộc thi và trận chung kết Olympia là thi đấu một cách an toàn, không quá mạo hiểm để đảm bảo cho kết quả tốt nhất có thể đạt được. Đặc biệt, câu nói “Không gì là không thể” giúp em thêm động lực để vượt qua những lúc khó khăn nhất”.

Chia sẻ ước mơ của mình, “cậu bé Google” mong muốn sẽ trở thành một nhà khoa học để có thể đóng góp những điều mình biết cho xã hội”. Vì ước mơ này, mà từ nhỏ đến bây giờ, Nhật Minh không ngừng học tập để luôn đạt được kết quả tốt nhất.

Khi tên của Nhật Minh được xướng lên và chiếc vòng nguyệt quế được đặt lên đầu, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - vỗ tay không ngớt. “Có thể nói hôm nay là ngày vui của chúng tôi. Đây là lần thứ 2 một em học sinh Quảng Trị đoạt giải Quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Niềm vui này không chỉ đối với Nhật Minh, nhà trường, gia đình, mà còn đối với cả nhân dân Quảng Trị. Việc Minh đoạt được giải quán quân lần này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên cho tất cả các bạn trẻ thi đua, học tập, và đặc biệt là tự học, tự rèn để vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của tri thức” - ông Nguyễn Đức Chính xúc động. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tặng 10 triệu đồng và hoa cho gia đình em Phan Đăng Nhật Minh.

Truyền thống hiếu học ở huyện Hải Lăng

Khoán ước của làng Phú Kinh (xã Hải Hòa) cách nay 300 năm khẳng định, việc mở mang học vấn, đào tạo người tài không chỉ là chủ trương trong các triều vua mà đó còn là nguyện vọng, tình cảm và đạo lý trong lòng dân. Khoán ước ghi: “Ai ai cũng phải học, học chữ, học nghề, học đạo lý làm người”.

Không chỉ có khoán ước ở Phú Kinh mà nhiều làng xã, họ tộc ở Hải Lăng đã lập quỹ khuyến học bằng “học điền” để thưởng cho con em học hành đỗ đạt, tạo nên một truyền thống tốt đẹp đến hôm nay. Hiện toàn huyện Hải Lăng có hơn 10.000 gia đình đăng ký gia đình hiếu học, hơn 300 dòng họ đăng ký dòng họ khuyến học.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị - cho biết, Hải Lăng luôn là đơn vị đi đầu trong các phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương, từ đó góp phần tạo nguồn nhân lực dồi dào, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

HƯNG THƠ - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.