Kết thúc có hậu của một chuyện tình dang dở

Nguyễn Thị Thúy Hường |

Sa là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, học thức nên có nhiều người theo đuổi. Tốt nghiệp đại học, Sa vào làm nhân viên marketing và đối ngoại cho một Cty kinh doanh nội thất. Do công việc nhiều cơ hội gặp gỡ và giao tiếp, nên số người theo đuổi Sa ngày càng nhiều hơn. Sau khi tìm hiểu, Sa quyết định chọn Mạnh làm người để gắn bó.
Góp vốn khi yêu
Mạnh hơn Sa năm tuổi, ngoại hình sáng láng và có ý chí cầu tiến. Dù gia đình khá giả nhưng Mạnh không ỷ lại mà tự mình thành lập Cty riêng và quyết tâm gầy dựng sự nghiệp bằng sức trẻ, nhiệt huyết và khả năng chuyên môn của mình. Quả là trai tài gái sắc, ai cũng khen Sa và Mạnh rất xứng với nhau. Khi yêu nhau, Mạnh rất chiều chuộng Sa và thường xuyên nói những lời ngọt ngào và chăm sóc cô chu đáo. Ngược lại, Sa cũng dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho Mạnh. Cả hai đã về ra mắt gia đình hai bên và đều được ủng hộ. Sau 2 năm yêu nhau, Sa và Mạnh dự định làm một đám cưới thật đẹp để đánh dấu bước ngoặt tình yêu của mình. Hai người đã lên kế hoạch cho việc đăng ký kết hôn, làm đám cưới và chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để thực hiện.
Do Cty cần thêm vốn để mở rộng kinh doanh nên Mạnh tính chuyện vay ngân hàng. Biết Sa để dành được 500 triệu đồng, nên Mạnh hỏi Sa có muốn góp vốn vào Cty không. Nghĩ trước sau cũng là vợ chồng, của chồng công vợ, nên Sa đồng ý ngay mà không chút đắn đo và đến ngân hàng chuyển hết tiền tiết kiệm của mình sang tài khoản của cá nhân của Mạnh.
Có thêm vốn, Cty của Mạnh ngày một phát triển hơn. Hằng tháng, Mạnh đều chia lời cho Sa nhưng trên giấy tờ của Cty không có tên Sa là thành viên, mà chỉ có tên của Mạnh là chủ sở hữu Cty TNHH một thành viên. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chuyện tình yêu của Sa và Mạnh kết thúc bằng một đám cưới đẹp đẽ và chung sống hạnh phúc.
Thế nhưng, gần đây Sa thấy Mạnh có vẻ hờ hững và thường xuyên nói bận rộn vào những dịp cuối tuần. Mặc dù Mạnh vẫn nói mong muốn cưới Sa nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng. Sa bỏ công tìm hiểu thì biết sự thật choáng váng, Mạnh có người phụ nữ khác. Cô này trẻ hơn Sa 5 tuổi, xinh đẹp theo kiểu hotgirl và đang theo học một trường nghệ thuật. Mạnh có vẻ si tình nên cuối tuần nào cũng chầu chực ở nhà cô này và không tiếc tiền để cung phụng cho người yêu mới. Như vậy là Mạnh bắt cá hai tay! Một mặt Mạnh vẫn muốn làm đám cưới với Sa, nhưng vẫn lại muốn có thêm cô người yêu nóng bỏng. Quá thất vọng về Mạnh nên Sa quyết định chia tay và huỷ đám cưới với anh ta.
Biết chuyện, hai bên gia đình đều can ngăn và khuyên Sa hãy tha thứ, chín bỏ làm mười, đàn ông thường bay bướm, nhưng vẫn biết nơi nào là quan trọng hơn là được. Dù gì thì Mạnh cũng đã xin lỗi Sa và hứa sẽ bỏ cô gái ấy. Tuy nhiên, Sa đã bị tổn thương và cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp nên vẫn cương quyết chấm dứt mối quan hệ với Mạnh. Lý lẽ của Sa là khi đang yêu nhau, tình cảm mặn nồng mà Mạnh còn không chung thuỷ. Liệu lấy nhau rồi, cuộc sống vợ chồng có những áp lực hay mâu thuẫn thì Mạnh lại “ngựa quen đường cũ”, có thêm những người phụ nữ khác. Thuyết phục không được, cuối cùng Mạnh đành phải chấp nhận chấm dứt mối quan hệ như lời đề nghị của Sa. Cả hai cũng thông báo huỷ hôn với hai bên gia đình và bạn bè.
Kết thúc có hậu
Khi quyết định chia tay, Sa mới nhớ đến khoản tiền 500 triệu đồng đã góp vốn vào Cty của Mạnh nên yêu cầu anh ta trả lại. Mạnh cũng đồng ý nhưng đề nghị cho thời gian để rút vốn từ từ. Cảm thấy không yên tâm lắm trước lời hứa của Mạnh nên Sa tìm gặp luật sư để hỏi liệu rằng có khả năng lấy lại số tiền trên nếu Mạnh không tự nguyện trả. Bước đầu hỏi thì được biết mặc dù thực chất Sa góp vốn vào Cty nhưng trên giấy tờ không có tên Sa với tư cách là thành viên Cty và có tham gia góp vốn. Giữa Sa và Mạnh cũng không có hợp đồng hay thoả thuận nào thể hiện việc Sa có tham gia góp vốn.
Tôi hỏi: “Việc thanh toán tiền lời hàng tháng như thế nào, có giấy tờ gì không? Có thông qua thủ tục chuyển tiền của ngân hàng hay không?”. Sa trả lời “Dạ, anh ấy trả tiền lời hằng tháng cho em bằng tiền mặt, cũng không đưa em ký bất kỳ giấy tờ gì”. Rõ ràng, việc góp vốn của Sa vào Cty của Mạnh không thực hiện đúng luật định. Vì nếu đúng luật, Sa phải có tên với tư cách là thành viên trong Cty và việc Cty chia tiền lời hằng tháng cho Sa phải thể hiện trên giấy tờ. Nếu xảy ra tranh chấp, không muốn trả số tiền 500 triệu đồng, Mạnh có thể giải thích đây là khoản tiền Sa tặng cho anh ta khi yêu nhau hoặc là tiền Sa cho Mạnh chứ không phải là góp vốn vào công ty. Như vậy về khía cạnh pháp lý cần làm rõ việc chuyển tiền 500 triệu đồng của Sa cho Mạnh được thực hiện như thế nào và có ai làm chứng không?
Trong cái rủi vẫn còn cái may, xem xét kỹ giấy tờ việc chuyển tiền của Sa sang cho Mạnh được thực hiện qua chuyển khoản và trên giấy chuyển tiền đó có ghi mục đích chuyển là “góp vốn vào Cty TNHH một thành viên X”. Vậy là có cơ sở để chứng minh Sa chuyển cho Mạnh 500 triệu đồng là để góp vốn chứ không phải là tặng cho số tiền này cho Mạnh. Điều 93 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về chứng cứ như sau: “Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”.
Trong trường hợp này, Sa không thể đòi quyền lợi như là một thành viên góp vốn trong Cty của Mạnh vì việc góp vốn chưa hoàn tất các thủ tục theo luật định. Tuy nhiên, Sa có cơ sở để đòi lại số tiền mà đã chuyển cho Mạnh. Sau khi nghe luật sư phân tích, Sa tâm sự: “Cũng may là em còn giữ giấy chuyển tiền này, nếu không có thì không biết như thế nào nếu anh ấy không chịu trả tiền lại cho em”. Thấy Sa vui vẻ ra về, lòng tôi cũng lâng lâng. Sau đó ít lâu, Sa đã gọi điện thoại thông báo là Mạnh đã trả hết tiền cho cô và cám ơn tôi. Vậy là chuyện tình dang dở cũng còn có phần kết thúc có hậu vì đã không xảy ra tranh chấp.
Khi yêu nhau thường người trong cuộc ít đề phòng với người yêu của mình. Tuy nhiên, với những giao dịch liên quan đến những số tiền lớn hay tài sản có giá trị lớn thì các bên nên có những giấy tờ và bằng chứng để lưu lại, phòng khi có tranh chấp về sau, dù rằng chẳng bao giờ mong muốn tranh chấp ấy xảy ra.
Nguyễn Thị Thúy Hường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.