Tài xế nhà xe An Thịnh - anh Nguyễn Thế Vũ (SN 1991) trình bày: "Khoảng 14h15 ngày 25.1, tôi điều khiển chiếc xe BKS 51-22679 lưu thông hướng Đắc Lắc - Gia Lai. Khi đến thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) thì nhóm thanh niên chặn xe lại".
Anh kể tiếp: "Khoảng 5 người xông lên xe, khống chế tôi, lấy điện thoại di động cùng giấy tờ xe, cầm vô-lăng điều khiển chiếc xe về bến xe Đức Long Gia Lai (TP. Pleiku, Gia Lai).
Trên xe lúc này có tài xế, phụ xe cùng 7 hành khách, nhóm thanh niên đã đưa tất cả hành khách và hành lý của khách xuống xe. Đồng thời, ngắt tất cả các thiết bị giám sát hành trình.
Bà Cao Thị Liễu (SN 1961, quê Quảng Bình), tường thuật: "Bắt xe từ tỉnh Đắc Lắc, đến Gia La thì con gái đánh thức. Không hiểu chuyện gì chỉ nghe thấy tiếng cãi cọ giữa nhà xe và nhóm thanh niên. Khi bị đuổi xuống xe, lại được trả tiền vé".
Trao đổi với PV Lao Động, anh Cao Triều - Đội trưởng Đội an ninh bến xe Đức Long Gia Lai, cho biết: "Chủ xe cũ nói rằng, giấy tờ xe vẫn đứng tên của mình. Chủ xe mới mua xe nhưng không trả tiền thì giờ ông ta (chủ xe cũ) nói rằng, có trách nhiệm lấy xe, sang toàn bộ khách để đưa khách về Quảng Bình".
Cũng theo anh Triều, nhà xe cũ đã gọi nhà xe Thuận Ý Gia Lai đến đưa toàn bộ khách về Quảng Bình. Đồng thời, cho mỗi hành khách 500.000 ngàn tiền ăn uống dọc đường và nói khách "thông cảm cho hành động của họ.
Đại tá Phạm Văn Uấn - Trưởng phòng CSGT (PC 67, CA Gia Lai) nói, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. "Riêng lực lượng CSGT đã tổ chức chốt chặn các ngả đường để giữ chiếc xe lại".
Được biết, chiếc xe khách giường nằm được chủ mới mua lại để chạy tuyến Đắc Lắc - Quảng Bình.