Ngày 6.10, ông Đỗ Duy Hải, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào giải cứu L.D.N (23 tuổi, trú tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Trước đó, vào cuối tháng 9.2023, N lên mạng xã hội, thì thấy có việc làm ở một xưởng gỗ tại biên giới Việt – Lào với hứa hẹn lương cao.
Do đang nợ nần, N khăn gói lên thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để đến làm ở xưởng gỗ, thì một nhóm người đưa N đi đường tắt qua biên giới để đến Lào, rồi di chuyển bằng ôtô suốt 2 ngày.
Thấy quãng đường di chuyển xa, biết mình bị lừa, nên N lén lấy điện thoại nhắn tin cho người thân. Khi dùng định vị trên điện thoại, N phát hiện đang ở gần các khu casino ở “Tam giác vàng” – địa điểm giáp ranh giữa ba nước Thái Lan, Lào, Myanmar.
Tranh thủ lúc cả nhóm ăn cơm, N bỏ chạy đến một quán ăn, và may mắn được một hành khách trong quán đưa đến đồn công an địa phương gần đó.
Tiếp nhận thông tin trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt, rồi vượt quãng đường gần 1.500km sang khu “Tam giác vàng”. Khu vực này rất đặc biệt, việc tiếp cận được N vô cùng khó khăn.
Ngay khi hoàn tất các thủ tục, tổ công tác nhanh chóng đưa người rời đi để tránh nguy hiểm. Đến tối 5.10, N cùng tổ công tác về tới Quảng Trị.