Vụ phóng hỏa 1 người chết ở Phú Đô: Nữ nghi phạm đã có chồng và con

Phạm Đông |

Hà Nội - Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thị Thanh Hải - nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô, Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có chồng và một con trai 5 tuổi.

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt xe trả thù người yêu ở Phú Đô, ngày 3.4, Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định), các điều tra viên bất ngờ khi chồng và con trai 5 tuổi của người phụ nữ này đang sinh sống tại đây.

Theo cảnh sát, hai vợ chồng Trần Thị Thanh Hải đều là nhân viên nhà hàng thuộc hệ thống buffet nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Theo lời chồng của Hải, cả 2 đều quê Nam Định, thuê nhà trọ mưu sinh tại Hà Nội.

Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m2, cuộc sống của họ diễn ra bình thường như bao gia đình khác. Đáng chú ý, chồng Hải không hề nhận thấy điều khác lạ từ vợ mình, càng không biết việc cô ta có quan hệ tình cảm với anh H, trú tại Tuyên Quang.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Ở một diễn biến liên quan, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, trong số các nạn nhân của vụ đốt nhà trọ ở Phú Đô, quân Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều trị tại đây, nam thanh niên N.M.D (30 tuổi) là nặng nhất.

Bệnh nhân có diện tích bỏng lớn: 35%, thuộc diện bỏng nặng. Ngoài ra, người đàn ông còn bị bỏng hô hấp nên phải duy trì thở máy để hỗ trợ hô hấp trong giai đoạn tổn thương.

“Nếu chỉ bỏng ngoài da đơn thuần, khả năng sống của bệnh nhân sẽ cao. Nhưng vì có tình trạng bỏng hô hấp nên chưa thể khẳng định chắc chắn được điều gì”, vị đại diện thông tin.

Có 2 yếu tố có thể gây bỏng hô hấp. Thứ nhất là bỏng do nhiệt, hơi nóng, khí nóng mà bệnh nhân hít vào. Thứ hai là do hít khói, khí độc, các sản phẩm cháy vào phổi gây tổn thương đường hô hấp. Bệnh nhân D bỏng hô hấp do cả 2 yếu tố trên.

Người bệnh hiện vẫn thở máy, duy trì an thần, kết hợp điều trị tích cực. Nếu thời gian tới tình trạng bỏng hô hấp cải thiện, các bác sĩ sẽ tiến hành bỏ máy thở, sau đó phẫu thuật cắt lọc những tổn thương hoại tử sâu và ghép da cho bệnh nhân.

Đối tượng Trần Thị Thanh Hải.
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải.

Trường hợp nặng thứ hai là cháu bé 2 tuổi. Viện Bỏng Quốc gia cho hay, diện tích bỏng của bé khoảng 22%. Tuy nhiên, các vết thương chỉ là bỏng nông, không có bỏng sâu. Sức khỏe của cháu bé đã được cải thiện, tự thở rất tốt. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhi sẽ dần cải thiện sau thời gian điều trị.

Các bệnh nhân còn lại đều có tình trạng bỏng nhẹ, trong đó cháu bé 4 tuổi bỏng 5% ở hai tay và là bỏng nông, sức khỏe tốt.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tối ngày 31.3 đã xảy ra vụ cháy khu trọ tại địa chỉ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô. Vụ cháy đã làm 1 người tử vong, 5 người phải nhập viện cấp cứu. Thủ phạm là Trần Thị Thanh Hải (sinh năm 1993, trú tại Nam Định) đã phóng hỏa do mâu thuẫn tình ái.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ phóng hỏa đốt xe trả thù người yêu ở Phú Đô: Bệnh nhi 2 tuổi bỏng nặng

Phạm Đông |

Hà Nội - Liên quan đến vụ phóng hỏa ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, trong 8 bệnh nhân cấp cứu có 4 trường hợp phải chuyển viện Bỏng, trong đó có 1 bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng nặng.

Quá trình gây án của nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết tại Hà Nội

Phạm Đông - Tô Thế |

Hà Nội - Đối tượng Trần Thị Thanh Hải khai do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai. Hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera, tạm giữ 1 nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ phóng hỏa đốt xe trả thù người yêu ở Phú Đô: Bệnh nhi 2 tuổi bỏng nặng

Phạm Đông |

Hà Nội - Liên quan đến vụ phóng hỏa ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, trong 8 bệnh nhân cấp cứu có 4 trường hợp phải chuyển viện Bỏng, trong đó có 1 bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng nặng.

Quá trình gây án của nữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết tại Hà Nội

Phạm Đông - Tô Thế |

Hà Nội - Đối tượng Trần Thị Thanh Hải khai do mâu thuẫn với bạn trai nên đã phóng hỏa đốt xe máy của người thân gia đình bạn trai. Hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Hà Nội: Tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm 1 người chết ở Phú Đô

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera, tạm giữ 1 nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.