Vụ đào trộm mộ tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình: Hài cốt mới an táng hơn 1 tháng

TRUNG DU |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, hài cốt người quá cố vừa bị kẻ gian đào trộm nhằm mục đích tống tiền 300 triệu đồng ở Thái Bình mới được gia đình, họ hàng chôn cất hơn 1 tháng trước đó.

Như Lao Động đã thông tin, đêm ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Công Nho (sinh năm 1972, trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả người chết, đào lấy trộm hài cốt gây sức ép để tống tiền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà Q. (trú cùng thôn 3 An Định, xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy) nhận được tin nhắn thông báo rằng hài cốt bố chồng bà an táng tại nghĩa trang nhân dân trong thôn đã bị đào trộm.

Nếu muốn "chuộc" lại hài cốt, gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho kẻ ác số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt sẽ bị mất hẳn.

Quá hoảng loạn, hoang mang, gia đình bà Q. lập tức ra khu vực nghĩa trang nhân dân thôn 3 An Định để kiểm tra sự thể. Tại đây, gia đình bàng hoàng vì đúng là mộ của bố chồng bà Q. đã bị đào bới, lấy cắp tiểu đựng hài cốt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra xác lập chuyên án, huy động lực lượng phối hợp với Công an huyện Thái Thụy khẩn trương, nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm gây án.

Chỉ sau hơn 24 giờ tích cực điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã khám phá thành công, xác định, làm rõ được Nguyễn Công Nho chính là thủ phạm đã gây ra vụ việc này.

Ngay sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Nho bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do nợ nần, túng quẫn, lại biết gia đình bà Q. có điều kiện kinh tế khá giả nên đã nảy sinh ý định đào trộm hài cốt bố chồng bà này nhằm tống tiền 300 triệu đồng.

Theo thông tin từ quần chúng nhân dân tại thôn 3 An Định (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy), cách đây hơn một tháng, bố chồng bà Q. do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng qua đời.

Gia đình, họ hàng, làng xóm đã tổ chức lễ tang chu đáo, sau đó hỏa táng người quá cố còn xương (chưa thành tro, cốt - PV) để an táng tại ngôi mộ ở nghĩa trang của thôn.

"Cụ ông sinh năm 1922, như vậy là cụ vừa tròn 100 tuổi thì qua đời. Chúng tôi cực kỳ bức xúc với hành vi của đối tượng. Bà Q. con dâu của cụ ông lại còn là bạn học, cùng trang lứa với vợ đối tượng", một người dân xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy (đề nghị giấu tên) bức xúc.

Vẫn theo người dân địa phương, sự việc xảy ra đã gây hoang mang, phẫn nộ đối với cả vùng quê đang yên bình.

Ngay trong đêm 23.10, họ đã chứng kiến lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) - khẩn trương phá án, nhanh chóng tìm lại hài cốt bị lấy trộm, sau đó bàn giao cho gia đình bị hại; đồng thời bắt giữ khẩn cấp thủ phạm để tiếp tục điều tra, xử lý.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt khẩn cấp kẻ đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi đòi chuộc 300 triệu

TRUNG DU |

Biết rõ một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, kẻ gian đã đến mộ người thân đã khuất của họ đào trộm lấy tiểu đựng hài cốt, sau đó nhắn tin tống tiền 300 triệu đồng. Sự việc khó tin này vừa xảy ra ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Bạc Liêu: Kêu dân di dời hàng trăm ngôi mộ làm dự án rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2019, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa địa ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A để làm Dự án Trung tâm thương mại và chợ xã, để hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, chợ đâu chẳng thấy, còn hàng trăm ngôi mộ người dân tự di dời chẳng được bồi thường đồng nào.

Nghĩa trang có cả ngàn ngôi mộ giả tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Hàng loạt ô đất trống tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được ngang nhiên rao bán trái phép trong suốt gần chục năm qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thái Bình: Bắt khẩn cấp kẻ đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi đòi chuộc 300 triệu

TRUNG DU |

Biết rõ một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, kẻ gian đã đến mộ người thân đã khuất của họ đào trộm lấy tiểu đựng hài cốt, sau đó nhắn tin tống tiền 300 triệu đồng. Sự việc khó tin này vừa xảy ra ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Bạc Liêu: Kêu dân di dời hàng trăm ngôi mộ làm dự án rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2019, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa địa ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A để làm Dự án Trung tâm thương mại và chợ xã, để hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, chợ đâu chẳng thấy, còn hàng trăm ngôi mộ người dân tự di dời chẳng được bồi thường đồng nào.

Nghĩa trang có cả ngàn ngôi mộ giả tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Hàng loạt ô đất trống tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được ngang nhiên rao bán trái phép trong suốt gần chục năm qua.