Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ, giấu thi thể trong túi nilon và bao tải dưới gầm giường gây chấn động dư luận.
Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tám (36 tuổi, trú thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, TP Phúc Yên). Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.H (35 tuổi, vợ Tám).
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám để điều tra về tội "Giết người".
Anh Nguyễn Văn H (thôn Tân Lợi) kể lại, khoảng 11h ngày 10.11, một người thợ xây làm công trình ngay trước cửa nhà Tám phát hiện mùi hôi thối nồng nặc.
Ban đầu, người thợ xây nghĩ là xác động vật phân hủy, đến tầm 12h cùng ngày thì mùi càng nặng nên đã sinh nghi rồi đi hỏi anh H và mọi người xung quanh.
Thấy bất thường, anh trai của Tám ở nhà kế bên liền qua kiểm tra. Do nhà bị khóa nên mọi người phải phá khóa vào nhà.
“Khi cánh cửa nhà mở ra thì mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc. Mọi người vào phòng ngủ của hai vợ chồng Tám, phát hiện dưới gầm giường có một bao tải lớn. Lúc lôi bao tải ra, ai nấy đều tá hỏa vì trong đó là thi thể nữ chủ nhà”, anh H kể lại.
Bà Nguyễn Thị T (hàng xóm) cũng cho hay: "Chúng tôi ở đây chưa nghe tai tiếng gì về hai vợ chồng nhà chị H. Hai vợ chồng thường xuyên đi làm ăn xa nên gửi con nhỏ về nhà ông bà ngoại và thỉnh thoảng mới về nhà. Ở địa phương, vợ chồng anh Tám chưa có điều tiếng gì”.
Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Tiền Châu, TP Phúc Yên cho biết, vợ chồng Tám có 3 người con (cháu nhỏ nhất mới 4 tuổi). Bình thường Tám làm nghề hàn xì, chưa có tiền án tiền sự còn vợ là lao động tự do.
Trước khi xảy ra vụ án mạng trên, giữa vợ chồng Tám cũng không xảy ra xô xát, mâu thuẫn tình cảm khiến chính quyền địa phương phải giải quyết, hoà giải.
Sau khi bị công an bắt giữ và di lý từ TPHCM về Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Tám khai nhận: Khoảng 8h ngày 6.11, gã và chị H xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Đối tượng này đã bịt miệng vợ rồi đẩy nạn nhân xuống giường. Tiếp đó, hắn lấy chiếc quần vải màu đen quấn vòng quanh cổ vợ, bóp và siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong.
Để thi thể không bốc mùi, Tám đi mua bao tải và túi nilon màu trắng rồi bọc xác vợ vào, giấu xuống dưới gầm giường trong phòng ngủ. Sau đó, Tám lấy 1 điện thoại di động của chị H mang đi bán tại TP Phúc Yên để mua vé máy bay.
Trước khi bỏ trốn vào TPHCM (nơi trước đây gã từng làm việc), Tám gửi 3 người con về nhà ông bà ngoại nhờ chăm sóc.