Theo kết quả điều tra ban đầu, vì nghi vợ là chị L. có bạn trai nên Hậu tức tối, dùng dao đâm vào bụng mình để tự tử vào đêm 19.9, nhưng không chết.
Sau đó, Hậu vào phòng ngủ, thấy chị L. đang nằm trong phòng, Hậu dùng búa và dao tấn công khiến chị L. tử vong. tiếp đó, Hậu dùng dao tự cắt cổ mình để tự tử nhưng vẫn không chết.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 20.9, ông Võ Đình Phùng (SN 1955, trú thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh) đến nhà con gái là chị Võ Thị Lợi (SN 1991) ở gần đó lấy quần, áo để đưa cháu ngoại đi học.
Khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Chồng chị Lợi là Huỳnh Văn Hậu (SN 1985) đang nằm thoi thóp bên cạnh vợ mình với vết cắt trên cổ.
Ông Phùng liền hô hoán, gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an và Trạm Y tế xã Xuân Lãnh đã đến bảo vệ hiện trường, đưa Hậu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo cho Công an huyện Đồng Xuân để tiến hành điều tra vụ việc.
Theo ông Nguyễn Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, 3 ngày trước, vợ chồng chị Lợi có cãi vã đến mức đập điện thoại.
Được biết, chị Lợi từng có một đời chồng và có con riêng là bé gái (đang sống chung với chị Lợi và Hậu). Chị Lợi và Hậu sống chung với nhau được khoảng 4 - 5 năm nay. Tối 19.9, bé gái con chị Lợi đến nhà ông bà ngoại ngủ chứ không ngủ ở nhà mẹ ruột.