Sự việc xảy ra vào khoảng giữa trưa hôm qua (ngày 1.12), cô Phạm Thị Thu Duyên (sinh 1968, giáo viên dạy môn văn tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ - phường Tân Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) dạy xong và được con gái dùng xe gắn máy chở về nhà ở khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà…
Tới đoạn đường Quốc lộ 1, kề một trạm xăng thuộc khu phố 5, phường Tân Hoà thì đèn đỏ báo hiệu dừng xe. Lúc đó xuất hiện một thanh niên đi xe gắn máy Wave vượt lên phía trước gần 5m, rồi dừng lại ngó về phía sau quan sát... Thanh niên nhìn mẹ con bà Duyên.
Khi đèn xanh, xe gắn máy của mẹ con cô Duyên đi tiếp… Lúc xe ngang với xe thanh niên đang chờ phía trước thì thanh niên này đã thủ sẳn một cục đá xanh bằng nắm tay, rồi ném thẳng đá vô chính giữa mặt cô Duyên, với lực ném cực mạnh… Bị cục đá giáng thẳng vào mặt, khiến chiếc kính cận của cô Duyên bị vỡ tròng, mặt mũi cô giáo đầy máu…
Sau đó, thanh niên lên xe rồ máy, chạy vô hẻm gần đó mất dạng. Mọi người vội vàng đưa cô Duyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, cô Duyên bị vết thương rách phần da giữa mặt, nứt sống mũi giữa, phần mũi dưới vẹo sang bên và mất máu rất nhiều.
Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, toàn bộ hành vi man rợ trên của thủ phạm đã được một camera gần đó ghi nhận. Thanh niên ra tay ném đá cô giáo mặc quần lửng, áo thun, không che mặt và đi xe gắn máy mang biển kiểm soát của tỉnh khác.
Hiện cô giáo Duyên vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, trong tình trạng mắt trái bầm tím, sưng húp, cùng một vết rách gần sống mũi…
Theo cô Duyên, trong hơn 30 năm dạy văn, cô Duyên chưa hề mâu thuẫn với bất kỳ học sinh nào cũng như với láng giềng, nơi gia đình cô sinh sống. Vì vậy, trước dư luận từ ngày hôm qua đến nay cho rằng “học trò đánh cô giáo”, cô Duyên đã phủ nhận.
Hiện cô Duyên đang trong tình trạng bị khủng hoảng về tinh thần. Cô mong mỏi cơ quan điều tra sớm xác minh “bắt kẻ ném đá tôi, để phải khai ra ai đã thuê kẻ đó để hãm hại tôi” – cô Duyên nói.