Toàn cảnh vụ giết chủ nợ dã man, đốt xác phi tang gây rúng động ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương dự kiến mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang đối với các bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và vợ là Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983).

Nợ gần 3 tỉ, ra tay sát hại chủ nợ dã man

Bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị đưa ra xét xử về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Bị cáo Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983) tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt".

Theo cáo trạng truy tố, vợ chồng Cao Tài Năng thuê nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn) để mở cửa hiệu bán thuốc tân dược.

Quá trình hoạt động kinh doanh, vợ chồng Năng vay hơn 7 tỉ đồng từ anh D.C.C (sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và còn nợ gần 3 tỉ đồng. Do không có tiền trả nên Năng xin khất nợ nhưng anh C. không đồng ý và yêu cầu Năng trả nợ.

Khoảng 14h30 ngày 27.11.2020, anh C. gọi Năng thông báo việc sáng hôm sau (tức 28.11.2020) sẽ lên TP.Hải Dương gặp Năng để thanh toán tiền nợ. Năng đồng ý.

Khoảng 8h ngày 28.11.2020, Năng đi đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn. Lúc này, hiệu thuốc không có ai. Khi nhìn thấy đoạn gậy gỗ hình trụ tròn, dài 50-60cm, Năng nảy sinh ý định điều anh C. đến hiệu thuốc này để xin khất nợ. Nếu anh C. không đồng ý thì sẽ ra tay sát hại.

Nhận được lời hẹn của Năng, anh C. đi xe MAZDA CX5 màu đen, BKS 34A-298.XX mượn của em rể, một mình đến số 126 Nguyễn Thượng Mẫn gặp Năng. Tại đây, Năng nói mới có gần 200 triệu đồng, anh C. không đồng ý. Năng bảo anh C. lên gác xép để nói chuyện tiếp.

Khi anh C. đi lên cầu thang trước, Năng đi phía sau. Khi anh C. vừa lên đến gác xép, Năng từ phía sau cầm gậy gỗ đánh mạnh liên tiếp đến khi anh C. tử vong mới dừng lại.

Hai vợ chồng đốt xác chủ nợ, phi tang nhiều nơi

Sau khi gây án, Năng lái xe CX5 của anh Cường ra Đội đăng ký quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, tự ý đi vào nhà kho, lấy ngẫu nhiên 2 biển số xe ô tô, định thay vào chiếc CX5 này. Do không gọi được thợ, anh ta quay về, để biển số tang vật trong xe.

Năng lấy xe máy đi tìm địa điểm chôn thi thể anh C và chọn được khu đất trống phía ngoài bờ đê tiếp giáp sông Kim Sơn.

Khi khảo sát xong vị trí, Năng quay lại 126 Nguyễn Thượng Mẫn, giấu thi thể anh C. trong nhà tắm tầng 1, lau chùi vết máu, phi tang gậy gỗ dùng đánh anh C. mang ra cầu Hàn thả xuống sông Thái Bình. Sau đó, lái chiếc CX5 đi tới Hà Nội, bỏ xe ở ven đường trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ rồi đi bộ ra đường, bắt taxi quay về nhà tại đường Tuệ Tĩnh (TP.Hải Dương).

Sau khi về nhà, Năng ra khu đất trống cạnh sông Kim Sơn, đào hố rộng khoảng 2m, ngang khoảng 1m, sâu khoảng 80cm.

Tại đây, Năng dùng điện thoại Nokia mới mua, lắp sim của anh C., nhắn tin cho con gái của anh với nội dung không dấu: "Tối bố về muộn, không phải chờ. Công việc gấp, có thể bố phải đi Nghệ An luôn". Nhằm khiến mọi người nghĩ anh C. vẫn sống, hắn tiếp tục vào Zalo của anh C., đăng nội dung "Đã đến thành phố Vinh", nhưng hình ảnh đính kèm lại là cổng chào: "Thành phố Vĩnh Yên kính chào quý khách".

Tiếp đó, Năng về 126 Nguyễn Thượng Mẫn, lấy nhiều chai cồn lau vị trí có máu.

Tối cùng ngày, Năng kể cho vợ là Vũ Thị Mừng nghe chuyện giết anh C. và từ chối lời khuyên đi đầu thú, doạ sẽ tự tử.

Bị can nhờ vợ giúp chôn thi thể nạn nhân. Mừng đồng ý. Việc này được hai vợ chồng làm ngay trong đêm.

Sáng hôm sau (29.11.2020), Năng trồng trên mộ 2 cây vạn niên thanh và một cây trà để đánh dấu vị trí chôn cũng như tránh bị người khác phát hiện dấu vết đào bới mới.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Năng và vợ đến Hà Nội, di chuyển đồ trong chiếc CX5 sang ô tô của mình rồi dùng cồn lau tất cả các vị trí trong xe CX5, phá vỡ camera hành trình và ném vào thùng rác.

Về tới Hưng Yên, Năng phát hiện trong xe có một cặp tài liệu của anh C. nên quay lại Hà Nội, đặt vào chiếc CX5 rồi quay về Hải Dương và ném chìa khóa xuống sông Kim Sơn.

Về tiệm thuốc, Năng xoá dấu vết, lau sạch bức tường dính máu rồi sơn mới. Hơn 2 tháng sau khi gây án, hắn quay lại bờ sông Kim Sơn, phát hiện một số cây mới được trồng, sợ thi thể anh C. bị phát hiện nên tính chuyện đào thi thể anh C. lên, đốt phi tang.

Tối 8.2.2021, vợ chồng Năng mua 6,5 lít xăng ra bờ sông Kim Sơn đốt. Ngọn lửa bốc cao khiến một người đánh cá thấy lạ ghé vào hỏi nhưng Mừng trả lời "đốt đồ chống dịch".

Trong đống tro, đoạn xương không cháy, Năng mang đi chỗ khác phi tang. Số tro còn lại đối tượng thả xuống sông.

Ngày 1.7.2021, hơn 7 tháng sau khi giết người, Năng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Công an TP.Hải Dương bắt quả tang 2 đối tượng mua bán dâm trên Quốc lộ 5

Đặng Luân |

Hải Dương - Tối 6.11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Hải Dương phát hiện, bắt giữ vụ mua bán dâm trên Quốc lộ 5.

Công an Hải Dương bắt đối tượng truy nã sau 32 năm lẩn trốn

Đặng Luân |

Hải Dương - Tối 6.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày 5.11, tổ công tác của Đội truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa” và tội “Tổ chức đánh bạc”, trong đó có 1 đối tượng đã lẩn trốn pháp luật 32 năm.

Sắp xét xử vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 2.11, thông tin tại Trang thông tin điện tử Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, Toà án nhân dân tỉnh sắp mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công an TP.Hải Dương bắt quả tang 2 đối tượng mua bán dâm trên Quốc lộ 5

Đặng Luân |

Hải Dương - Tối 6.11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Hải Dương phát hiện, bắt giữ vụ mua bán dâm trên Quốc lộ 5.

Công an Hải Dương bắt đối tượng truy nã sau 32 năm lẩn trốn

Đặng Luân |

Hải Dương - Tối 6.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày 5.11, tổ công tác của Đội truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa” và tội “Tổ chức đánh bạc”, trong đó có 1 đối tượng đã lẩn trốn pháp luật 32 năm.

Sắp xét xử vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 2.11, thông tin tại Trang thông tin điện tử Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, Toà án nhân dân tỉnh sắp mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.