Vụ chủ nợ Hải Dương mất tích hơn 7 tháng: Công an bắt giữ 1 người liên quan

Đặng Luân |

Sáng 6.7, một lãnh đạo phường Bình Hàn (TP.Hải Dương) cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ C.T.N - công dân sinh sống trên địa bàn phường do có liên quan đến việc một người đàn ông ở thị trấn Gia Lộc mất tích bất thường.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, gia đình anh D.C.C ở tại phố Cuối (thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) cho biết: Ngày 28.11.2020, anh C. nói với mọi người trong nhà đi lên nhà một người bạn ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP.Hải Dương để đòi món nợ. Sau đó đến chiều thì gia đình mất liên lạc, đến nay đã hơn 7 tháng.

Gia đình trình báo đến chính quyền địa phương, cơ quan Công an huyện Gia Lộc và sau đó, trình báo lên Công an tỉnh Hải Dương nhưng mới gần đây mới nhận được thông tin tìm thấy xe ôtô của anh C.

Gia đình kể lại thời điểm mất liên lạc với anh D.C.C. Ảnh Đặng Luân
Gia đình kể lại thời điểm mất liên lạc với anh D.C.C. Ảnh Đặng Luân

Cũng trong sáng 5.7, ghi nhận của PV Lao Động, lực lượng công an có mặt tại một căn nhà mặt đường Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP.Hải Dương).

Trao đổi với Lao Động, đại diện tổ dân phố số 2 khu 7 phường Bình Hàn (TP.Hải Dương) cho biết, mấy ngày gần đây, cơ quan công an nhiều lần lui tới số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn.

Cũng theo vị này, nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn của vợ chồng anh T.B. (trú tại TP.Hải Dương) cho khách thuê buôn bán. Đầu năm 2020, chủ nhà cho vợ chồng C.T.N. thuê để mở hiệu thuốc. Được khoảng 8 tháng, đến cuối năm 2020 thì vợ chồng N. trả nhà, chuyển đi. Trong thời gian buôn bán ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn, vợ chồng N. chủ yếu thuê nhân viên, thỉnh thoảng ghé qua, ít khi tiếp xúc với người dân ở tổ dân phố.

Người dân địa phương xôn xao sau thông tin lan truyền nghi án liên quan đến số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn. Ảnh Đặng Luân
Người dân địa phương xôn xao sau thông tin lan truyền nghi án liên quan đến số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn. Ảnh Đặng Luân

Hiện nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn do chị P. thuê để mở cửa hàng áo dài, hợp đồng 6 tháng, đến 10.7 này tròn 4 tháng. Nhưng sau khi có thông tin trên mạng xã hội, chị P. cũng ít lui tới cửa hàng hơn.

Ngày 3.7, đại diện tổ dân phố được mời đến để làm chứng quá trình làm việc của cơ quan công an tại ngôi nhà trên. Trong ngày đó, C.T.N. được công an đưa về nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, N. bị xích tay.

Một người dân sống gần nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn cho biết: Sau khi vợ chồng N. chuyển đi khỏi địa chỉ trên, người này được chủ căn nhà thuê để dọn dẹp trước khi đón khách thuê mới. Thời điểm cửa hàng áo dài dọn về đây, ông này cũng được thuê để dọn dẹp nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Đến khi nghe thông tin lan truyền về vụ việc xảy ra ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn, ông không khỏi sợ hãi.

Một người dân khu phố Nguyễn Thượng Mẫn cho biết: Vợ chồng C.T.N có 5 cửa hàng thuốc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhưng hiện tại, các cửa hàng đều đóng cửa.

Người dân sống cạnh số 126 Nguyễn Thượng Mẫn cho biết, những ngày gần đây, lực lượng chức năng thường lui tới khu phố để phục vụ công tác. Ảnh Đặng Luân
Người dân sống cạnh số 126 Nguyễn Thượng Mẫn cho biết, những ngày gần đây, lực lượng chức năng thường lui tới khu phố để phục vụ công tác. Ảnh Đặng Luân

Tìm đến khu nhà C.T.N sinh sống, PV Lao Động trao đổi với ông N.T.N - đại diện khu dân cư 17 phường Bình Hàn. Vị này cho biết, ngày 1.7, Công an tỉnh Hải Dương xuống địa bàn làm việc với anh C.T.N (công dân sống tại số 196 Điện Biên Phủ, KDC 17) và đưa anh này đi. Đến khoảng 10h sáng 3.7, công an đến nhà 196 Điện Biên Phủ đọc lệnh khám nhà, tiến hành khám xét đến khoảng hơn 14h cùng ngày. Đại diện khu dân cư có ký vào biên bản khám xét.

Trong ngày 3.7, khi công an đọc lệnh khám xét nhà C.T.N, ông N.T.N nghe thông tin C.T.N làm ăn với một người ở phố Cuối (thị trấn Gia Lộc) và nợ của anh này 1,8 tỉ đồng. Anh N. mất tích khỏi địa phương từ cuối tháng 11.2020. Mới đây, cơ quan công an tìm thấy xe của người đàn ông kia, sau đó điều tra các đối tượng liên quan.

Cũng theo đại diện khu dân cư, C.T.N là con của ông C.T.P, bà N.T.H, sinh sống trên địa bàn dân cư đã lâu. Gia đình N. sống cùng bố mẹ tại căn nhà số 196 Điện Biên Phủ. Vợ chồng C.T.N là người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự, mới đây, khi địa phương bùng phát dịch, vợ chồng N. còn tham gia ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn.

Lực lượng chức năng làm việc tại căn nhà mặt phố Nguyễn Thượng Mẫn (Bình Hàn, Hải Dương), nơi C.T.N thuê nhà thời điểm anh D.C.C mất tích. Video Đặng Luân
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông ở Hải Dương mất tích bất thường sau khi thông báo đi đòi nợ

Đặng Luân |

Ngày 5.7, theo nguồn tin của Lao Động, cơ quan chức năng đang điều tra việc một người đàn ông ở Hải Dương mất tích bất thường từ tháng 11.2020.

Tạm đình chỉ cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 2.7, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối cán bộ trung tâm có hành vi “làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”.

Truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hải Dương vừa quyết định truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đàn ông ở Hải Dương mất tích bất thường sau khi thông báo đi đòi nợ

Đặng Luân |

Ngày 5.7, theo nguồn tin của Lao Động, cơ quan chức năng đang điều tra việc một người đàn ông ở Hải Dương mất tích bất thường từ tháng 11.2020.

Tạm đình chỉ cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 2.7, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối cán bộ trung tâm có hành vi “làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức”.

Truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hải Dương vừa quyết định truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương.