Thợ tóc ‘nổ’ là giám đốc, lừa gần 300 tỷ đồng của đại gia

Theo Vietnamnet |

Dù chỉ là thợ làm tóc nhưng Tiên “nổ” với đại gia T. mình là giám đốc công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm để vay gần 300 tỷ đồng.

Ngày 7.5, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Trước đó, tháng 7.2015, vụ án đã được đưa ra xét xử, tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn, HĐXX xét thấy còn một số tình tiết liên quan trong vụ án chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Theo điều tra, trước năm 2010, Tiên làm nghề thợ tóc tại nhà số 46 Nguyễn Bá Tòng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM. Giữa năm 2010, thông qua chị gái, Tiên quen biết chị H.T.T.T. Biết chị T. là một nữ đại gia, có nhiều tiền để cho vay nên Tiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức đặt vấn đề vay tiền.

Để tạo sự tin tưởng đối với chị T., Tiên tự giới thiệu mình là Giám đốc công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý, chuyên kinh doanh mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về.

Tiên cũng nói với chị T. mình có anh trai là Việt kiều Mỹ - người này sẽ chuyển về cho Tiên 400 triệu USD để kinh doanh đồng thời hỗ trợ mọi vướng mắc về tài chính.

Sau khi chiếm được lòng tin của chị T., Tiên hỏi vay tiền với lý do mình đang cần tiền gấp để nhập hàng về Việt Nam, Tiên cũng chủ động đưa ra mức lãi suất 21%/tháng, chị T. đồng ý.

Từ ngày 6.12.2010 đến 25.4.2011, chị T. đã cho Tiên mượn tổng cộng 288 tỷ đồng. Sau nhiều lần trả lãi, Tiên mới trả lại cho chị T. được hơn 173 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, Tiên khai số tiền còn lại đã cho một số người khác vay lại, trong đó đưa cho người tình của bị cáo là Trần Trọng Khôi 80 tỷ đồng nhưng đã bị người này chiếm đoạt mất.

Tuy nhiên, việc Tiên cho những người khác vay tiền hoàn toàn không có hồ sơ chứng cứ nên HĐXX xác định đây chỉ là là giao dịch dân sự nên không có cơ sở để xử lý những người này. Còn đối với Trần Trọng Khôi, tòa xác định giấy tờ chứng cứ có được là 900 triệu đồng nên đã tòa tuyên buộc anh này phải trả lại 900 triệu đồng.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân và buộc phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho bị hại.

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Vụ lật xe trên Đèo Cón: Cấp cứu, đỡ đẻ thành công nạn nhân mang thai

Tô Công |

Phú Thọ - Một trong các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe trên Đèo Cón là thai phụ, đang mang thai tháng thứ 8 đã được cấp cứu thành công.

Chuyên gia hiến kế bảo tồn áp phích quảng cáo bằng tiếng Pháp ở Hà Nội

Minh Ánh - Hà Chi |

Theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL), kiêm Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, bức áp phích bằng tiếng Pháp mới phát lộ, có giá trị lịch sử nhưng giá trị mỹ thuật chưa cao. Vì vậy, ông hiến kế để có thể bảo tồn bức áp phích này đúng cách, không gây lãng phí.

Vành đai 4 Hà Nội: Khởi công 2023, hoàn thành 2025

Hoàng Lâm |

Trước thực trạng đường vành đai 3 đã trở nên quá tải và thường xuyên ùn tắc, Chính phủ đã giao Hà Nội và các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng để sớm khởi công tuyến đường vành đai 4.

Kiatisak và các huấn luyện viên ngoại được kỳ vọng tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Sự xuất hiện của 4 huấn luyện viên ngoại sẽ mang đến những mảng màu sắc mới cho V.League 2023.

Tác động rõ nét với thương mại toàn cầu khi Trung Quốc kết thúc phong toả

Thanh Hà |

Cây viết Alan Beattie của Financial Times nhận định, tác động rõ ràng của việc Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa COVID-19 chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện kinh tế của năm 2023.

Tiến Linh có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022

Thanh Vũ |

Tiến Linh đang được đánh giá sáng cửa nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2022.

Giao thông ùn tắc, người dân Hà Nội chật vật đi làm ngày đầu tuần năm mới

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Tuần mới đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở lại đông đúc, cảnh ùn tắc giao thông lại tiếp diễn.

Người dân đổ xô ra biển vớt “lộc trời" đầu năm mới

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Vài ngày nay, sò dạt vào rất nhiều ở bờ biển thuộc xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) nên người dân đổ xô ra vớt “lộc” cho thu nhập khá những ngày đầu năm mới Quý Mão.