Từ ga cáp treo số 4 trên danh sơn Yên Tử, chúng tôi cuốc bộ khoảng 400m là tới đường ranh giới giữa Uông Bí (Quảng Ninh) và Sơn Động (Bắc Giang). Qua phía vạch phân giới này là địa phận xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.
Từ đây, có một con đường mòn xuyên rừng khá cheo leo và nguy hiểm; có những vị trí, người dân phải dựng thang tre để trèo qua. Đây là đường mòn quen thuộc của dân đi rừng giữa 2 địa phương, cũng là lối hành hương lên Yên Tử của những người ưa mạo hiểm từ phía Sơn Động.
Đi được khoảng 2km, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và chua xót khi chứng kiến hàng loạt cây rừng bị đốn hạ. Người dẫn đường cho biết, tất cả cây bị đốn hạ đều là lim. Hiện trường còn lại là những gốc cây lim vẫn còn rỉ nhựa, là những mùn cưa, phôi bào còn mới phủ đầy mặt đất và những phần thân cây không có nhiều giá trị.
Theo người dẫn đường, lâm tặc đã theo cả cưa máy vào rừng để cắt hạ và xẻ hộp tại chỗ rồi mang đi. Những người dân trong khu vực cho biết, họ vẫn thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng cưa máy cắt, xẻ gỗ trong rừng.
Khu vực này là một phần của Khu bảo tồn Tây Yên Tử, rộng trên 12.000ha, trải rộng hàng chục km trên hai huyện Sơn Động và Lục Nam của Bắc Giang.
Trước đây, tại khu vực này có một trạm kiểm lâm, nhưng kể từ khi có dự án xây chùa và cáp treo, lực lượng kiểm lâm của trạm rút đi, cũng là lúc lâm tặc hoành hành.
Theo ông Đỗ Viết Quyền - Giám đốc Khu bảo tồn kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn Tây Yên Tử, do lực lượng kiểm lâm mỏng trong khi phạm vi quản lý quá rộng, nên đi tuần ở khu vực này thì lại bỏ ngỏ ở khu vực kia. “Cùng lắm chúng tôi chỉ bắt được tang vật là gỗ, cưa, xe máy…”, ông Quyền cho biết.