Nhóm giang hồ hỗn chiến trên phố Sài Gòn: "Tôi thở không nổi khi nghĩ lại"

Cường Ngô |

"Lúc xảy ra hỗn chiến, nhiều người dân hoảng sợ, tháo chạy. Có cụ già không may vấp ngã, bị chấn thương ở đầu gối và bàn tay. Giờ nghĩ lại chân tay tôi vẫn còn run, thở không nổi”, một nhân chứng chia sẻ.

Một số người dân sống gần hiện trường cho hay, khoảng 17h chiều 22.4, hai nhóm thanh niên (khoảng hơn 20 người), đeo khẩu trang bịt mặt, mang theo hung khí như dao, mã tấu… lao vào hỗn chiến trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3), khiến nhiều người dân sợ hãi, phải đóng kín cửa hoặc bỏ chạy, tránh "tai bay vạ gió".

Chị Hồng Nga, chủ quán cắt tóc ở đường Trường Sa (khu vực xảy ra hỗn chiến), cho hay thời điểm đó, chị Nga nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn, tưởng cãi nhau ở quán trà sữa đối diện.

Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Thịnh Phúc
Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Thịnh Phúc

Ra nghe ngóng, chị thấy nhóm đối tượng khoảng hơn 20 người đang rượt đuổi nhau trên đường. Ai trên tay cũng cầm theo dao, kiếm, mã tấu. Hoảng quá, chị lập tức đóng kín cửa, sợ các đối tượng xông vào nhà.

"5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi xem lại hình ảnh camera mới biết đó là súng bắn đạn bi. Có một người bị thương nhưng họ không gọi xe cấp cứu mà được "anh em" đưa đi bằng xe máy", chị Nga nói.

Còn chị Hồng, cũng sống gần hiện trường chia sẻ: "Nhóm thanh niên này rất cao lớn, bịt kín mặt và đội mũ bảo hiểm. Có người còn hô to "bắt lấy nó" rồi đám người từ đâu kéo tới rất đông, khiến ai cũng hoảng sợ. Người đi đường thấy cảnh đánh nhau liền quay đầu xe, có người cuống quá "ngã sấp ngã ngửa", chị Hồng nói.

Bà Liên (50 tuổi) - nhân chứng vụ việc kể, lúc đó, bà đang bán hàng thì thấy khoảng hàng chục đối tượng đi trên nhiều xe máy, cầm dao sáng loáng đuổi chém nhau.

“Lúc hai bên hỗn chiến, có 1 thanh niên vào quán mình chụp lấy con dao rồi lao ra ngoài đám đông. Khoảng ít phút sau quay trở lại trả con dao rồi bỏ chạy thục mạng. Vụ hỗn chiến kéo dài khoảng 10 phút”, bà Liên kể.

Bà Liên kể lại sự việc.
Bà Liên kể lại sự việc.

Ông Hoàng (40 tuổi)- một nhân chứng khác - cho biết: “Những người uống cà phê gần đó thấy chém nhau sợ quá, vứt luôn bàn ghế tháo chạy. Trong lúc chạy, có một cụ già không may vấp ngã, bị chấn thương ở đầu gối và bàn tay. Giờ nghĩ lại sự việc, chân tay tôi vẫn còn run, thở không nổi”.

Trước đó, theo cơ quan điều tra Công an TP.HCM, khoảng 14h30 chiều 22.4, nhóm Trần Thế Toàn  và nhóm do đối tượng Sang “Ngọ” cầm đầu tổ chức đá gà tại một hẻm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3.

Nhóm của Toàn đáng lẽ thắng độ nhóm của Sang Ngọ nhưng bị trọng tài xử ép, tuyên hòa khiến Toàn bức xúc chửi bới nên hai nhóm xảy ra xô xát nhẹ và được mọi người can ngăn.

Vẫn còn ấm ức vì bị trọng tài xử ép nên Toàn có gọi điện chửi bới nhóm Sang “Ngọ” thì bị “Út Lão”, một đối tượng trong nhóm Sang Ngọ dọa sẽ kéo người qua chém. Toàn cũng "nóng máu" hẹn gặp tại con hẻm ở gần nhà để nghênh chiến.

Nhóm của Toàn thủ một cây súng tự chế bắn đạn bi và các loại hung khí khác đợi trước hẻm 237 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3. Một đối tượng trong nhóm Sang “Ngọ” bị chém bị thương và được đồng bọn đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.