Mẹ thiếu phụ sát hại con trai 35 ngày tuổi: “Thấy con ngây dại, thất thần mà đau xót vô cùng“

Cường Ngô |

“Tôi chỉ muốn thằng Hải cùng ông bà thông gia rộng lượng tha thứ cho Trinh, đừng bỏ rơi con bé mà tội nghiệp. Khi thăm con gái ở phòng giam, thấy gương mặt nó ngây dại, thất thần, lòng tôi đau xót vô cùng” - đó là trải lòng của bà Nguyễn Thị Lăm, mẹ đẻ của thiếu phụ sát hại con trai 35 ngày tuổi.
Trưa 15.6, PV Lao Động tìm về thôn Đình (xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội) để gặp bà Nguyễn Thị Lăm - mẹ đẻ của nghi can giết con ruột 35 ngày tuổi. Đã ba ngày trôi qua nhưng người dân địa phương vẫn tụ tập trước cổng xóm Chùa bàn tán về vụ việc đau lòng lần đầu xảy ra tại vùng quê yên bình.

Đau đớn tột cùng khi nghĩ đến con gái

Nhà của bà Lăm cách nhà ông Vũ Đình Lăng (ông nội bé trai) chưa đầy trăm mét. Căn nhà nhỏ trở nên im ắng với những gương mặt thất thần, đau xót, chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng. Trò chuyện với PV, nước mắt người mẹ cứ thế lăn dài trên đôi má gầy sạm.

Kể từ khi biết Trinh tự tay giết con trai 35 ngày tuổi, bà Lăm lầm lũi trong phòng, ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng. Bà không thể tưởng tượng nổi con gái lại hành xử như vậy. “Mấy ngày nay, tôi đau đớn tột cùng, đầu óc choáng váng, không dám gặp người làng vì xấu hổ và sợ mọi người đàm tiếu”.

Người dân đến động viên gia đình bà Lăm.
Qua chia sẻ, được biết, nhà bà Lăm nghèo nhất xóm. Sau khi chồng bị tâm thần (từ năm 1997 – PV), một mình bà bươn chải nhiều nghề khác nhau để có tiền nuôi ba con ăn học. Thấu hiểu được sự vất vả của mẹ nên từ nhỏ, Trinh đã phụ giúp mẹ công việc đồng áng và chăm sóc em trai.

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên năm lớp 9, Trinh phải nghỉ học để làm công nhân may, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mẹ ruột nghi can tâm sự: “Con gái chịu thương chịu khó nhưng mỗi tội ít nói, chân tay chậm chạp và ngại giao tiếp. Từ trước đến giờ, con bé sợ tiếp xúc với người lạ”.

Người phụ nữ lớn tuổi chia sẻ, hai bên gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Khi Trinh sinh con, bà Lăm cùng gia đình bên nội luôn túc trực chăm sóc cháu trai. Bản thân Trinh khi thấy cu cậu chậm bú mớm cũng rất sốt sắng.

“Có thể do áp lực về điều gì đó không giải tỏa được nên nó mới hành động dại dột như vậy. Khi thăm con ở phòng giam sau ngày công an thông tin về kết quả điều tra, thấy gương mặt nó ngây dại, thất thần, lòng tôi đau xót vô cùng. Tôi sợ nó nghĩ quẩn rồi tử tự lắm”.

Mong gia đình chồng đừng bỏ rơi con bé 

Bà Nguyễn Thị Lăm tỏ ra rất xúc động khi biết gia đình thông gia không oán trách con gái mình, đồng thời khuyên mọi người có cái nhìn nhân đạo về lỗi lầm của con dâu. “Gia đình họ quá tử tế! Trong giây phút đau khổ mà họ vẫn nghĩ được như vậy, chúng tôi biết ơn nhiều lắm”.

Mong muốn lớn của của bà Lăm là con rể - anh Vũ Hoàng Hải và gia đình ông Vũ Đình Lăng rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của Trinh, vẫn chấp nhận con gái mình làm dâu con trong gia đình. “Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng đó là mong mỏi lớn nhất của tôi ở thời điểm hiện tại. Sau tất cả, tôi hi vọng hai đứa về với nhau, hàn gắn mọi lỗi lầm, đừng bỏ rơi con bé mà tội nghiệp”.

Còn chị Phan Thị Trâm (chị gái Trinh) buồn bã nói, sau khi tĩnh tâm lại, suy nghĩ về những hành động dại dột đã làm, chắc chắn em gái sẽ cảm thấy hối hận khuôn nguôi.  Với Trinh, “bản án lớn nhất sẽ phải đối diện chính là bản án lương tâm suốt đời".

 

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ sát hại bé 35 ngày tuổi: Kết quả giám định tâm thần sẽ là câu trả lời cuối cùng

Xuân Hải (Ghi) |

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An (ĐBQH tỉnh Nghệ An) - đã nói như vậy về vụ sát hại cháu bé 35 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội đang gây xôn xao dư luận hiện nay.

Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị mẹ đẻ giết: “Giận lắm, uất lắm nhưng rồi thấy con dâu rất đáng thương“

Cường Ngô |

Mặc dù bàng hoàng và đau đớn trước cái chết thương tâm của cháu nội, nhưng bà Hoàng Thị Nguyệt cho rằng nên đánh giá sự việc dưới góc nhìn nhân đạo với lỗi lầm của con dâu Phan Thị Trinh – người mẹ sát hại con ruột 35 ngày tuổi.

Thiếu phụ nghi sát hại con trai 35 ngày tuổi thú nhận gì?

Cao Nguyên |

Tại cơ quan công an, Tr đã thừa nhận hành vi giết con trai của mình. Theo Tr, sau khi tỉnh dậy, thấy đau đầu và có cảm giác như có ai nhập vào người khiến Tr mất kiểm soát…

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi. 

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1. 

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ sát hại bé 35 ngày tuổi: Kết quả giám định tâm thần sẽ là câu trả lời cuối cùng

Xuân Hải (Ghi) |

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An (ĐBQH tỉnh Nghệ An) - đã nói như vậy về vụ sát hại cháu bé 35 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội đang gây xôn xao dư luận hiện nay.

Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị mẹ đẻ giết: “Giận lắm, uất lắm nhưng rồi thấy con dâu rất đáng thương“

Cường Ngô |

Mặc dù bàng hoàng và đau đớn trước cái chết thương tâm của cháu nội, nhưng bà Hoàng Thị Nguyệt cho rằng nên đánh giá sự việc dưới góc nhìn nhân đạo với lỗi lầm của con dâu Phan Thị Trinh – người mẹ sát hại con ruột 35 ngày tuổi.

Thiếu phụ nghi sát hại con trai 35 ngày tuổi thú nhận gì?

Cao Nguyên |

Tại cơ quan công an, Tr đã thừa nhận hành vi giết con trai của mình. Theo Tr, sau khi tỉnh dậy, thấy đau đầu và có cảm giác như có ai nhập vào người khiến Tr mất kiểm soát…