Lời khai của mẹ giết chết con ruột của mình do hay xin tiền, doạ đánh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 16.3, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với H Mĭm Niê (SN 1969, trú tại xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 5.3.2023, Công an xã Ea Tul tiếp nhận thông tin về việc Y Khai Niê (SN 1996), tử vong trong nhà tại buôn Hra B, xã Ea Tul; đến khoảng 12h30 ngày 7.3.2023, H Mĭm Niê (là mẹ đẻ của Y Khai Niê) đầu thú về hành vi giết Y Khai Niê.

Tại Cơ quan điều tra, H Mĭm khai nhận: Y Khai là người lười lao động, thường xuyên tụ tập cùng bạn bè và để có tiền bia rượu, chơi bời, Y Khai đã nhiều lần bán xe môtô và xin tiền bà H Mĭm. Khi bà không cho thì bị Y Khai chửi bới, doạ đánh.

Khoảng 2h ngày 5.3.2023, lúc nhậu say về, Y Khai tiếp tục chửi bới và đòi bà H Mĭm cho 5 triệu đồng. Khi bà H Mĭm nói không có tiền thì Y Khai chửi bới và đe dọa giết anh trai rồi đi ngủ.

Bực tức, H Mĭm lấy 1 cái búa tạ (có cán bằng gỗ, phần đầu búa bằng kim loại) đánh trúng vào vùng sau đầu, vùng ngực và đánh liên tiếp vào lưng đến khi Y Khai không còn động đậy thì dừng lại.

Sau khi kiểm tra xác định Y Khai đã chết, H Mĭm gọi điện thông báo cho các thành viên trong gia đình về việc Y Khai chết do té xe.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ nghi án mẹ giết con trai ruột ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 14.3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ nghi án mẹ giết con trai ruột, xảy ra trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Lời khai của bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong

Tô Thế |

Hà Nội - Tại cơ quan điều tra, nghi phạm An và Lành bật khóc khi kể lại hành vi tội lỗi của bản thân, đồng thời xin gia đình bé trai 17 tháng tuổi tha thứ, để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Vụ tiền gửi bị mất tại ngân hàng: Sacombank tố ngược khách hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước những phản ánh của khách hàng về việc tiền gửi tại Sacombank bị mất, đại diện ngân hàng này lên tiếng, cho rằng khách hàng thông tin không đúng bản chất sự việc.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Man City đấu Bayern Munich

Văn An |

Man City đối đầu Bayern Munich, Real Madrid đụng độ Chelsea là 2 cặp đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh 2 đoạn tuyến

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17.3 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

H'Hen Niê trồng rừng ở vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa

Chí Long |

H'Hen Niê đến Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa) và Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để tham gia hoạt động trồng cây, phục hồi rừng nghèo.

Làm rõ nghi án mẹ giết con trai ruột ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 14.3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ nghi án mẹ giết con trai ruột, xảy ra trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Lời khai của bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong

Tô Thế |

Hà Nội - Tại cơ quan điều tra, nghi phạm An và Lành bật khóc khi kể lại hành vi tội lỗi của bản thân, đồng thời xin gia đình bé trai 17 tháng tuổi tha thứ, để có cơ hội làm lại cuộc đời.