Hai vợ chồng doanh nhân bị án oan 10 năm ở Quảng Trị đang rất khốn cùng

Hưng Thơ |

Sáng 29.6, tại trụ sở UBND phường 1 (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với vợ chồng ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa (trú tại TP. Đông Hà) theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo đó, năm 2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Lộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và ra lệnh bắt tạm giam bị can Phan Chí Lộc. Qua 4 phiên tòa xét xử, TAND tối cao xử giám đốc thẩm quyết định hủy án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại, Công an Quảng Trị truy bắt các bị can Dương Thị Minh Phụng (người chủ mưu cầm đầu) và Nguyễn Thị Yến Nhi (người giúp sức tích cực) trực tiếp nhận số tiền 7,5 tỉ đồng từ Phan Chí Lộc rồi bỏ trốn, nhưng vẫn chưa bắt được. Vì vậy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy nã và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can Phụng và Nhi, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Bà Lê Thị Hồng Đào – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị  tặng hoa chúc mừng cho ông Phan Chí Lộc. Ảnh: Hưng Thơ.

Đối với vợ chồng ông Lộc, quá trình điều tra không đủ cơ sở để kết luận đồng phạm với Phụng và Nhi, hoặc chưa thực hiện hành vi phạm tội, nên ngày 25.1.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Lộc và bà Hòa, với lý do đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi tội phạm.

Bà Lê Thị Hồng Đào – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã chính thức công khai xin lỗi, cải chính đối với ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa vì đã khởi tố, bắt giam, truy tố không đủ căn cứ pháp luật. “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người tiến hành tố tụng đã áp dụng pháp luật thiếu chính xác, dẫn đến việc ban hành các văn bản, quyết định không đúng với sự việc xảy ra, làm oan đối với vợ chồng ông Lộc” – bà Lê Thị Hồng Đào, nói.  

Qua vụ việc này, VKSND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, các cấp thẩm quyền cũng đã xem xét trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra sai sót. VKSND tỉnh Quảng Trị mong muốn, vợ chồng ông Lộc và người thân trong gia đình thông cảm trước sự việc xảy ra. VKSND cũng làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để đền bù về vật chất và tinh thần cho ông Lộc và bà Hòa.

Bà Nguyễn Thị Hòa không có mặt ở buổi cải chính, xin lỗi công khai được vì sức khỏe không đảm bảo, đang điều trị bệnh suy thận. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại buổi cải chính, xin lỗi, ông Phan Chí Lộc nói rằng, rất cảm ơn các cơ quan ban ngành có mặt tại buổi xin lỗi này. Ông Lộc cho biết, sau gần 10 năm bị kết tội oan, hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn. Hiện vợ ông là bà Hòa đang bị suy thận nặng, từ gia đình khá giả, có việc làm thu nhập cao, nay không nhà, không việc. Ông Lộc mong muốn các cơ quan liên quan sớm hoàn tất các thủ tục bồi thường thiệt hại cho gia đình, bên cạnh đó cần xử lý những cá nhân trực tiếp gây ra oan sai.

Trước đó, Lao Động số 127 đã có bài viết “Bị hại gần 10 năm làm… bị cáo”, thông tin việc vợ chồng ông Lộc bị kết án oan. Cụ thể, từ chỗ gặp rồi quen biết với Nguyễn Thị Hương (tên là Dương Thị Minh Phụng), ông Lộc đã chuyển tiền cho Nguyễn Thị Yến Nhi (người thân của Phụng trú tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh) để Phụng làm thủ tục để sang Úc định cư. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của Phụng, vợ chồng ông Lộc đã nhận giúp hồ sơ và tiền của người thân và người dân ở các tỉnh thành khác để làm thủ tục đi Úc, rồi chuyển cho Nhi và Phụng 7,5 tỉ đồng. Trong tổng số tiền đã chuyển trên, có hơn 1 tỉ đồng là tiền của ông Lộc và bà Hòa đứng ra vay mượn giúp cho người thân. Thế nhưng, khi đã nhận tiền từ ông Lộc, Phụng và Nhi bỏ trốn.

Quá trình điều tra và xét xử, cơ quan chức năng tuyên buộc vợ chồng ông Lộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bằng chứng quan trọng nhất, cho thấy vợ chồng ông Lộc cũng là bị hại nằm ở tờ giấy chuyển tiền với nội dung ông Lộc đã chuyển 7,5 tỉ đồng cho Phụng và Nhi không được xác minh làm rõ, từ đó mới xảy ra vụ việc oan sai nói trên. Sau khi có quyết định đình chỉ điều tra bị can, ông Lộc đã làm đơn yêu cầu bồi thường với tổng số tiền 30 tỉ đồng, tuy nhiên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đồng ý với mức bồi thường 1,4 tỉ đồng.

Clip: Ông Phan Chí Lộc phát biểu tại buổi cải chính và xin lỗi:

 

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Bị hại gần 10 năm làm... bị cáo

LÂM HƯNG THƠ |

Sau 9 năm làm bị cáo vì oan sai, nay, vợ chồng ông Phan Chí Lộc (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1959) ở TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã được trả lại sự trong sạch. Nhưng tài sản còn lại của đôi vợ chồng già, chỉ còn tay trắng và những ấm ức mỗi khi nhắc đến là hai dòng nước mắt uất nghẹn trào ra...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Bị hại gần 10 năm làm... bị cáo

LÂM HƯNG THƠ |

Sau 9 năm làm bị cáo vì oan sai, nay, vợ chồng ông Phan Chí Lộc (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1959) ở TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã được trả lại sự trong sạch. Nhưng tài sản còn lại của đôi vợ chồng già, chỉ còn tay trắng và những ấm ức mỗi khi nhắc đến là hai dòng nước mắt uất nghẹn trào ra...