Hà Nội: Triệu tập lái xe ôm nghi “chặt chém”, đánh du khách nước ngoài

Cao Nguyên |

Ông Nguyễn Văn Thanh bị Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập vì liên quan việc “chặt chém”, hành hung một du khách người Úc.

Ngày 29.6, đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã triệu tập ông Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 26.6, ông Amin Goshti (50 tuổi, quốc tịch Úc, là du khách,  đang trú ở phố Đào Tấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) đến Công an phường Hàng Bông - Công an quận Hoàn Kiếm, trình báo về việc bị một đối tượng làm nghề xe ôm hành hung.

Trong nội dung đơn trình báo của ông Amin Goshti thể hiện, rạng sáng 24.6, ông có đi bộ ở khu vực vòi phun nước bên bờ hồ Hoàn Kiếm để đón xe ôm về nhà.

Cùng thời điểm, một người đàn ông hành nghề xe ôm xuất hiện và mời ông Amin Goshti lên xe. Khi vị du khách hỏi giá, xe ôm xòe 5 ngón tay. Ông Amin Goshti nghĩ số tiền phải trả cho quãng đường chỉ là 50.000 đồng nên đồng ý.

Tuy nhiên, chạy được một đoạn người đàn ông này hỏi lại giá thì lái xe ôm nói chi phí cho quãng đường từ khu vực hồ Hoàn Kiếm về Đào Tấn là 500.000 đồng chứ không phải 50.000 đồng. Thấy số tiền trên quá cao, du khách người Úc không đồng ý đi tiếp và xuống xe ngay sau đó.

Thấy vậy, người lái xe ôm lập tức đòi du khách người Úc phải trả công 100.000 đồng cho quãng đường vừa đi. Không chấp nhận, du khách Úc nói chỉ trả người lái xe ôm 10.000 đồng vì quãng đường đi ngắn. Tuy nhiên, người lái xe ôm nhất quyết trả đủ 100.000 đồng.

Không những thế, lái xe ôm còn lăng mạ, chửi bới rồi lao vào hành hung du khách người Úc.

Tiếp nhận đơn trình báo của ông Amin Goshti, Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng chạy xe ôm trong tường trình của du khách là ông Nguyễn Văn Thanh. Ông Thanh từng có 3 tiền án. Khi được triệu tập về trụ sở công an, ông Thanh đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an quận Hoàn Kiếm đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Còn “chặt chém”, còn mất khách du lịch

Minh Thi - Bích Hà |

Câu chuyện một du khách nước ngoài bị người bán ở Hà Nội “móc túi” lấy 700.000 đồng cho một bịch bánh rán nhỏ đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Cùng với đó là những thông tin như ăn tô phở giá “cắt cổ”, đánh giày kiểu “trấn lột”… đã làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt, gây ảnh hưởng đến những nỗ lực thu hút và tăng trưởng khách du lịch.

Khắc Việt bị Hương Tràm và dàn khách mời “chặt chém”, đổi giới tính thành con gái

Bích Ngọc |

Khắc Việt bị các khách mời và ca sĩ Hương Tràm - nhân vật chính trong tập 2 của chương trình “Ca sĩ giấu mặt” mùa 3 phát sóng tối 3.6 - "chặt chém" tơi bời, nhận định "Khắc Việt là con gái", "lừa dối, hờ hững với các người đẹp"...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Còn “chặt chém”, còn mất khách du lịch

Minh Thi - Bích Hà |

Câu chuyện một du khách nước ngoài bị người bán ở Hà Nội “móc túi” lấy 700.000 đồng cho một bịch bánh rán nhỏ đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Cùng với đó là những thông tin như ăn tô phở giá “cắt cổ”, đánh giày kiểu “trấn lột”… đã làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt, gây ảnh hưởng đến những nỗ lực thu hút và tăng trưởng khách du lịch.

Khắc Việt bị Hương Tràm và dàn khách mời “chặt chém”, đổi giới tính thành con gái

Bích Ngọc |

Khắc Việt bị các khách mời và ca sĩ Hương Tràm - nhân vật chính trong tập 2 của chương trình “Ca sĩ giấu mặt” mùa 3 phát sóng tối 3.6 - "chặt chém" tơi bời, nhận định "Khắc Việt là con gái", "lừa dối, hờ hững với các người đẹp"...