Gia đình ông Hàn Đức Long nói gì khi Tòa cấp cao yêu cầu chứng minh thiệt hại?

Long Nguyễn |

Ông Hàn Đức Long – người tù oan nổi tiếng ở Bắc Giang – vừa được Tòa án yêu cầu bổ sung các tài liệu liên quan đến quá trình bồi thường oan sai. Trong đó, có cả yêu cầu chứng minh thu nhập trước khi bị bắt…

Sáng 11.6, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Hàn Đức Long) cho biết, chiều qua (10.6), gia đình bà vừa nhận được công văn của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội gửi về tận nhà.

Cụ thể, nội dung văn bản nêu rõ, để được bồi thường oan sai theo quy định của pháp luật, Tòa yêu cầu ông Long bổ sung một số giấy tờ liên quan như đơn yêu cầu bồi thường oan sai theo mẫu quy định; bản án đã có hiệu lực pháp luật xác định người được bồi thường; bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người bị thiệt hại… Đồng thời, Tòa cũng yêu cầu ông Long bổ sung các tài liệu và chứng từ hợp lệ để chứng minh chi phí hợp lý thu nhập của ông trước khi bị bắt làm căn cứ bồi thường.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai cho PV Báo Lao Động biết, những giấy tờ tùy thân của ông Long và người thân của ông thì gia đình bà có thể cung cấp ngay cho Tòa án, tuy nhiên, việc cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập thì rất khó. “Ông Long bị bắt cách đây 12 năm, thời điểm đó chúng tôi làm lao động chân tay, làm thuê làm mướn, làm sao mà có giấy tờ chứng minh thu nhập được?” – bà Mai băn khoăn.

Tuy nhiên bà Mai cũng cho biết, gia đình bà không quá lo lắng bởi công văn của Tòa án cũng ghi là “nếu có”. “Có thể Tòa án cũng lường trước rằng chúng tôi sẽ khó có những giấy tờ này nên chú thích như vậy” - bà nói.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Mai cho biết sẽ cùng gia đình sẽ nhờ luật sư của mình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi Tòa án với mong muốn sớm được nhận tiền bồi thường oan sai.

Ông Hàn Đức Long là người đã từng 4 lần bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em. Vụ án bắt đầu từ tháng 6.2005, khi bé Nguyễn Thị Y. (5 tuổi, tại thôn Yên Lý) bị hiếp dâm và sát hại.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Hàn Đức Long là hung thủ. Từ năm 2007 đến 2011, trải qua bốn phiên tòa, ông Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạt án tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và giết người.

Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra nhiều vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án.

Ngày 20.12.2016, do chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Long về các tội danh bị khởi tố, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ điều tra vụ án, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long.

Chiều ngày 25.4 vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long tại UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 23.5, ông Hàn Đức Long gửi đơn tới Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội yêu cầu bồi thường oan sai với số tiền 20 tỷ đồng.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

"Tử tù" oan Hàn Đức Long gửi đơn đòi bồi thường hơn 20 tỷ đồng

Long Nguyễn |

Trong lá đơn vừa gửi tới TAND Cấp cao tại Hà Nội, ông Hàn Đức Long – người tù oan nổi tiếng – đã nêu ra 6 yêu cầu chính.

Ông Hàn Đức Long tiếp tục đề nghị được xin lỗi

Long Nguyễn |

Bị sốc nặng vì sự cố ngoài ý muốn tại buổi xin lỗi công khai hôm 25.4, mới đây, khi sức khỏe vừa có dấu hiệu hồi phục, ông Long và vợ đã đến gõ cửa VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị được tiếp tục xin lỗi.

Cần thực hiện lại việc công khai xin lỗi đối với “tử tù” Hàn Đức Long

Đỗ Văn Nhân |

Chiều 25.4, buổi xin lỗi của TAND Cấp cao tại Hà Nội với ông Hàn Đức Long - người bị kết án tử hình oan về tội giết người - đã diễn ra tại xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Tử tù" oan Hàn Đức Long gửi đơn đòi bồi thường hơn 20 tỷ đồng

Long Nguyễn |

Trong lá đơn vừa gửi tới TAND Cấp cao tại Hà Nội, ông Hàn Đức Long – người tù oan nổi tiếng – đã nêu ra 6 yêu cầu chính.

Ông Hàn Đức Long tiếp tục đề nghị được xin lỗi

Long Nguyễn |

Bị sốc nặng vì sự cố ngoài ý muốn tại buổi xin lỗi công khai hôm 25.4, mới đây, khi sức khỏe vừa có dấu hiệu hồi phục, ông Long và vợ đã đến gõ cửa VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị được tiếp tục xin lỗi.

Cần thực hiện lại việc công khai xin lỗi đối với “tử tù” Hàn Đức Long

Đỗ Văn Nhân |

Chiều 25.4, buổi xin lỗi của TAND Cấp cao tại Hà Nội với ông Hàn Đức Long - người bị kết án tử hình oan về tội giết người - đã diễn ra tại xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang).