Dùng súng bắn chết em rể do ấm ức chuyện đất đai

Phạm Đông |

Khi vừa bắn bị thương một người do mâu thuẫn, sẵn có hơi men trong người, Hà Duy Tuyết đã tiếp tục dùng súng bắt chết em rể do ấm ức về chuyện đất đai.

Ngày 22.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn  cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án giết người xảy ra tối ngày 21.2 tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng vô cùng hung hãn khi dùng súng tự chế bắn chết 1 người và làm 1 người bị thương. Đối tượng có hành vi giết người này là Hà Duy Tuyết (49 tuổi), trú trại thôn Cao Thanh, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.

Theo thông tin ban đầu, gần 22h ngày 21.2, sau bữa cơm, Tuyết đánh bài cùng vài người hàng xóm tại xưởng gỗ gần nhà rồi phát sinh mâu thuẫn với Vũ Đình Bẩy (47 tuổi), là hàng xóm của mình. Tuyết đã chạy về nhà vác súng tự chế ra bắn vào bả vai ông Bẩy.

Đang đà hung hãn vì đã có hơi men, lại ấm ức về chuyện đất đai với gia đình em rể là Hà Văn Thọ 46  tuổi, trú cùng thôn. Tuyết đã nhồi thêm viên đạn vào súng và chạy sang nhà Thọ, dùng đá ném vào cửa nhà Thọ. Thọ vừa mở cửa bước ra thì bị Tuyết bắn, viên đạn trúng ngực khiến Thọ gục tại chỗ.

Gây án xong, Tuyết tiếp tục vác súng đi, trên đường gặp trưởng thôn là Vũ Văn Trình, đồng thời là Công an viên, được vận động, Tuyết đã ra cơ quan công an đầu thú. 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Thọ đã tử vong.

Khẩu súng Hà Duy Tuyết sử dụng bắn chết em rể. Ảnh: CABK.
Khẩu súng Hà Duy Tuyết sử dụng bắn chết em rể. Ảnh: CABK.

Sau khi vụ việc xảy ra Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Chợ Mới, các đơn vị chức năng tiến hành điều tra. Khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan Công an thu giữ 1 viên đạn, 11 vỏ đạn, 27 hạt nổ, một túi đạn chì, một túi chất bộ mầu nâu vàng (nghi là thuốc nổ) và một số vật dụng khác.

Theo cơ quan công an, sinh ra trong 1 gia đình có 8 người con, nhưng Tuyết mắc nghiện ma túy, nên sống 1 mình trong ngôi nhà sàn cũ nát, hoang tàn hầu như không quan hệ với làng xóm.

Khi hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc sát hại Thọ, Tuyết cho biết: Quan niệm là khi con gái đi lấy chồng thì không được chia tài sản gì, nhưng hiện gia đình chị Hà Thị Chín, em ruột của Tuyết (vợ của nạn nhân Thọ) đang sở hữu một số đất rừng và hoa mầu trên đất đã đến kỳ khai thác.

Đã nhiều lần Tuyết đã cãi cọ với gia đình chị Chín, anh Thọ nhưng chưa ngã ngũ nên rất ấm ức. Trong một phút bốc đồng Tuyết đã thực hiện hành vi giết người để giải quyết mâu thuẫn.

Được biết, Tuyết đã từng có 1 tiền sự về tội đánh bạc, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Người mà bị Tuyết chém năm xưa chính là người cha, đấng sinh thành của Tuyết.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ bị bắn chết khi giả tiếng gà gáy trong bụi rậm

Quách Du |

Đang bật điện thoại giả tiếng gà gáy trong bụi rậm để dụ con mồi thì bất ngờ anh D bị anh M dùng súng bắn chết vì tưởng đây là tiếng gà thật.

Vừa mới nhậm chức, tân thị trưởng Mexico đã bị bắn chết

Nguyễn Hà |

Tân thị trưởng thành phố Tlaxiaco – ông Alejandro Aparermo Santiago đã bị bắn chết ngay sau khi nhậm chức, thông tin này được thống đốc bang Oaxaca ở miền nam Mexico xác nhận hôm 1.1.

Tạm giữ kẻ dùng súng bắn chết chủ nợ gây rúng động ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Ngày 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, ngày 17.12, đơn vị này đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1995, trú tại Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về hành vi Giết người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bất ngờ bị bắn chết khi giả tiếng gà gáy trong bụi rậm

Quách Du |

Đang bật điện thoại giả tiếng gà gáy trong bụi rậm để dụ con mồi thì bất ngờ anh D bị anh M dùng súng bắn chết vì tưởng đây là tiếng gà thật.

Vừa mới nhậm chức, tân thị trưởng Mexico đã bị bắn chết

Nguyễn Hà |

Tân thị trưởng thành phố Tlaxiaco – ông Alejandro Aparermo Santiago đã bị bắn chết ngay sau khi nhậm chức, thông tin này được thống đốc bang Oaxaca ở miền nam Mexico xác nhận hôm 1.1.

Tạm giữ kẻ dùng súng bắn chết chủ nợ gây rúng động ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Ngày 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, ngày 17.12, đơn vị này đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1995, trú tại Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về hành vi Giết người.