Đâm nhau chết người chỉ vì... kẻ đòi tắm sông, kẻ can ngăn

PHƯƠNG CHI |

Nhóm thanh niên ngồi chơi, một người đòi tắm sông được bạn can ngăn thì xảy ra cự cãi. Sau đó, người can ngăn cầm dao, đâm luôn người đòi tắm sông cùng một người khác.

Ngày 23.12, Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng PC 02 (CA Gia Lai) cho biết, đang điều tra vụ việc mâu thuẫn cá nhân khiến hai người tử vong.

Trước đó, Nguyễn Trường Quốc (SN 1993, trú thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai), Nguyễn Xuân Thảo (SN 1993, trú thị xã An Khê) cùng nhóm bạn đến nhà Lê Phú Nhân (SN 1990, trú làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai) chơi.

Thảo đòi ra sông tắm nhưng Nhân không cho. Cả hai xảy ra cãi vã. Quốc đứng dậy can ngăn cũng bị Thảo cự cãi.

Quốc bỏ đi cùng nhóm bạn, 15 phút sau cầm theo con dao tìm Thảo "nói chuyện".

Thấy Thảo đang ngồi ở ghế, Quốc dùng dao đâm Thảo tử vong tại chỗ và bỏ chạy.

Nhân đuổi theo cũng bị Quốc đâm vào bụng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Quốc được gia đình và chính quyền vận động, đến công an đầu thú.

PHƯƠNG CHI
TIN LIÊN QUAN

Con rể đánh bố vợ tử vong vì câu nói “không chịu lo cho vợ con”

H.L |

Tức mình vì bố vợ bảo "không chịu lo cho vợ con, suốt ngày nhậu nhẹt", Đại dùng cây gỗ đánh khiến bố vợ tử vong.

Ghé vào đổ xăng, một thanh niên bị đâm tử vong

Phú Sơn |

Trong lúc ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, anh Lâm ghé vào cây xăng lẻ ở vỉa hè đổ xăng thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên rồi bị đâm tử vong.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một người bị đánh tử vong

Phú Sơn |

Sáng 16.12, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Con rể đánh bố vợ tử vong vì câu nói “không chịu lo cho vợ con”

H.L |

Tức mình vì bố vợ bảo "không chịu lo cho vợ con, suốt ngày nhậu nhẹt", Đại dùng cây gỗ đánh khiến bố vợ tử vong.

Ghé vào đổ xăng, một thanh niên bị đâm tử vong

Phú Sơn |

Trong lúc ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, anh Lâm ghé vào cây xăng lẻ ở vỉa hè đổ xăng thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên rồi bị đâm tử vong.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một người bị đánh tử vong

Phú Sơn |

Sáng 16.12, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu.