Cựu Tổng giám đốc Vietsopetro bị đề nghị xử phạt đến 5 năm tù

CAO NGUYÊN |

Chiều 21.3, tiếp tục phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsopetro (VSP) cùng bị cáo liên quan, đại diện VKS đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 2 bị cáo trong vụ án.

Theo đó, VKS xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến quy định của Nhà nước, của pháp luật về quản lý kinh tế; Xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Nhà nước.

Các bị cáo đều là những người có chức vụ, quyền hạn tại VSP, các bị cáo đều có quá trình rèn luyện, phấn đấu, được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng. Đáng lẽ các bị cáo phải là những người tiên phong, đi đầu, nắm vững và tuân thủ pháp luật, để đưa VSP phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Trái lại, các bị cáo đã vì mục đích tư lợi cá nhân mà không tuân thủ các quy định của Nhà nước, không chấp hành pháp luật để nhận tiền chi lãi ngoài do hành vi Cố ý làm trái của các bị cáo: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương… tại Hội sở Ngân hàng thương mại CP (OceanBank), đã được xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm.

Các bị cáo đều nhận thức và biết rõ được rằng nguồn tiền nhận từ Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) không phải là tiền của cá nhân Thu và nếu các bị cáo không phải là những người quyết định và ủng hộ sử dụng dịch vụ gửi tiền tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu thì sẽ không được Thu đưa cho số tiền đó.

Sau khi nhận tiền từ Thu, các bị cáo đều không kê khai hoạch toán báo cáo cho đơn vị mà dùng để chi tiêu cá nhân.

Đại diện VKSND TP Hà Nội luận tội các bị cáo tại phiên tòa.
Đại diện VKSND TP Hà Nội luận tội các bị cáo tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, đại diện VKS cũng cho rằng, ngay từ giai đoạn điều tra, bị cáo Từ Thành Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi 3 lần nhận tiền chi lãi ngoài từ Nguyễn Minh Thu với tổng số hơn 2,1 tỉ đồng. Mỗi lần gặp, Nguyễn Minh Thu đều đưa phong bì tiền và trao đổi nội dung mong bị cáo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ gửi tiền và sử dụng dịch vụ của OceanBank.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Võ Quang Huy chỉ khai nhận tiền 5 lần với tổng số tiền hơn 4,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, các chứng từ chi tiền tạm ứng và chi phí để chi trả lãi ngoài của OceanBank, lời khai của Nguyễn Minh Thu, lời khai của các nhân viên phòng kế toán của OceanBank và các tài liệu, chứng cứ khác, đại diện VKS cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Minh Thu đã chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho bị cáo Võ Quang Huy là 7,9 tỉ đồng. Bị cáo Huy phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS xác định hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Từ những phân tích và nhận định nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt  bị cáo Võ Quang Huy, nguyên Chánh kế toán VSP mức án từ 8-9 năm tù, bị cáo Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc VSP mức án từ 4-5 năm tù về cùng tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355 - BLHS năm 2015.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Công an điều tra vụ 2.000 cây chanh dây bị chặt gốc, phá hoại

ĐÌNH VĂN |

Công an đã vào cuộc điều tra việc một công dân báo bị kẻ gian chặt gốc, phá hoại 2.000 gốc chanh dây đến thời kỳ thu hoạch của gia đình.

Xét xử cựu Tổng Giám đốc Vietsovpetro vì nhận tiền của OceanBank

CAO NGUYÊN |

Sáng 21.3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

Vợ giết trộm vì bị truy sát: Lời kể của người trong cuộc

Kỳ Quan |

“Đang ngủ, tôi giật mình vì có ai đè lên người. Qua ánh đèn ngủ tôi thấy chồng mình vật lộn với ai đó ngay trên giường ngủ… Tôi van xin kẻ lạ tha cho tôi sống để nuôi con. Kẻ ấy nói nếu tôi không đưa tiền, vàng sẽ giết con tôi. Vì muốn cứu con, tôi liều chết…”, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng kể.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Công an điều tra vụ 2.000 cây chanh dây bị chặt gốc, phá hoại

ĐÌNH VĂN |

Công an đã vào cuộc điều tra việc một công dân báo bị kẻ gian chặt gốc, phá hoại 2.000 gốc chanh dây đến thời kỳ thu hoạch của gia đình.

Xét xử cựu Tổng Giám đốc Vietsovpetro vì nhận tiền của OceanBank

CAO NGUYÊN |

Sáng 21.3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

Vợ giết trộm vì bị truy sát: Lời kể của người trong cuộc

Kỳ Quan |

“Đang ngủ, tôi giật mình vì có ai đè lên người. Qua ánh đèn ngủ tôi thấy chồng mình vật lộn với ai đó ngay trên giường ngủ… Tôi van xin kẻ lạ tha cho tôi sống để nuôi con. Kẻ ấy nói nếu tôi không đưa tiền, vàng sẽ giết con tôi. Vì muốn cứu con, tôi liều chết…”, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng kể.